Em gái mình đi mua mỹ phẩm ở Cẩm Tú, nó muốn mua một hộp phấn trang điểm nhưng vào nvbh ở đó lại tư vấn cho sp kem nền BB Hàn Quốc với giá 110.000k nên nó ko biết cũng nghe theo và mua về. Mình thấy cửa hàng này cũng có thương hiệu lên cũng an tâm, ai ngờ khi m bỏ ra xem thì mã vạch là hàng Trung Quốc nhưng lại dán mác Hàn Quốc, và logo BB cũng là giả, n
gày sx và hạn sử dụng họ tự dán. Thị trường bây giờ trà trộn quá nhiều hàng giả lên các bạn nhớ lựa chọn kỹ trước khi mua đặc biệt là hàng mỹ phẩm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Buồn nhỉ. Mình thì có mỹ phẩm xịn (nhập từ bên Đức- anh chị mình sống bên đó...