Search mãi không thấy bài review cụ thể nào cũng như ai sử dụng trước đó, chỉ thấy một số review của các bạn nước ngoài. Hôm nay em mạn phép viết một chút về sản phẩm làm trắng của Milky Dress. Em xin nói trước, em không buôn bán gì nên bài viết không hề có tính chất pr quảng cáo, chỉ là nhận định của riêng em khi sử dụng sản phẩm này trong 1 tháng qua.


Em mua pack whitening loại 200g của Hanhstore hồi đầu tháng 12. Và sử dụng tới bây giờ cũng coi như được gần 1 tháng. Con gái miền Trung, da không được trắng sáng như con gái miền Bắc, thêm nữa gen của nhà em là da ngăm, gió biển muối khiến da bị sạm nên thật ra em không hi vọng có thể trắng toát như các hot girl vì muốn như thế chỉ có nc lột da và kem trộn, và em hoàn toàn ko đủ can đảm hi sinh làn da của em như thế :)).


Em làm theo hướng dẫn sử dụng, 1 tuần 2-3 lần. Em cũng không để ý là da em đã bắt đầu thay đổi. Hôm qua, tình cơ em gái em gặp em thì mới hỏi sao đợt này da em trắng hơn, đúng là nếu so với da nó thì da em đã trắng hơn hẳn, nhưng nó là trắng kiểu sáng màu da lên chứ không trắng toát. Điều đó chứng tỏ là kem này không chứa chất tẩy trắng vì nó tác dụng từ từ và hoàn toàn không làm da trắng. Nên các chị em nào muốn da trắng toát thì đừng nên nghĩ đến sản phẩm này ạ.


Thêm nữa, có ý kiến em đọc cũng ở wtt nói kem này như 1 dạng make up body, thật ra ko có gì sai cả, vì khi bôi lên, da sẽ trắng hơn hẳn nhưng là trắng bờn bợt, trắng kem và trông không được tự nhiên, tuy nhiên độ cover của kem này khá tốt, vì lỗ chân lông của em khá to nhưng khi bôi kem lên thì không thấy nữa. Ng bán luôn để lưu ý rằng khi sử dụng những sản phẩm này thì nên che chắn cẩn thận không nên ra nắng, nên em thắc mắc tại sao lại có chị em sử dụng kem này make up rồi đi ra ngoài???


Em chỉ sử dụng vào ban đêm và luôn luôn là sau khi tắm rửa sạch sẽ, tẩy tế bào chết để da hấp thụ được tốt nhất. Mát xa theo vòng tròn và kem này thẩm thấy rất nhanh, lkhông bị bết dính và dầu, cảm giác khi khô rất mịn và mướt. Sau khi mát xa, em để như thế khoảng 5-10' rồi xả với nước ấm, không tắm lại xà phòng nữa. Sau khi xả lại, trên da vẫn còn lưu lại 1 lớp mỏng, nếu nhìn nghiêng thì giống như đánh phấn bị mốc vậy, bề mặt da vẫn rất mịn màng và sờ vào mướt mướt, không sao cả, em ngủ qua đêm rồi sáng hôm sau tắm lại lần nữa thì lớp đấy cũng không còn.


Em chỉ sử dụng cho chân và tay vì đây là 2 phần tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều nhất nên đen sạm hơn, còn lại thì người em cũng tương đối trắng nên em không dùng, vì da em khá nhạy cảm và dễ bị dị ứng, nhưng dùng Milky Dress không sao cả.


Ban ngày khi đi làm thì em thoa thêm kem chống nắng và đeo bao tay, trùm chân. Bạn em, có đứa chả dùng gì, chỉ bôi kem chống nắng thôi cũng trắng ra rồi ạ, vì kem chống nắng gíup hạn chế sự phát triển của hắc tố trên da.


Lúc đầu em định dùng TOB, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó vẫn là 1 loại kem trộn, xuất xứ ở đâu cũng vậy thôi, chưa kể bây giờ chả biết ai bán thật ai bán giả, giá 1 hũ kem cũng tầm tầm Milky dress, em nghĩ chả tội gì, 1 sp đc chứng nhận và kem trộn, dĩ nhiên em sẽ chọn thứ đc chứng nhận, có thể công dụng không bằng, nhưng yên tâm hơn hẳn. Anh em đi du học về cứ thắc mắc sao con gái Đà Nẵng bây giờ trắng thế, trắng bờn bợt ko tự nhiên chút nào. Còn da em sau khi dùng Milky thì sáng màu hơn và làn da vẫn khỏe mạnh, hồng hào. Con gái, ai chả ham trắng sáng như các hot girl, nhưng em nhát lắm, không dám dùng kem trộn. Đến kem Milky cũng chỉ dùng cho body chứ không dùng cho mặt đâu ạ :D


Riêng mặt thì em không sử dụng, dù sao cũng là mặt tiền, lỡ có gì cũng mệt :)) Da mặt em không trắng nhưng được cái hồng hào và căng mịn, tuy sờ dưới da vẫn có mụn nhưng nhìn mặt vẫn láng. Em đang dùng bộ của Skinfood, serum của estee lauder, yves roscher và dùng nước nấm để rửa mặt :D. Chị em nào cần thì em sẽ review thêm về những skin care mà em đang sử dụng.


Thanks for your reading,