Hai hôm nay rần rần thông tin đám cưới Khởi My làm em nhớ tới hồi em vừa mới lấy chồng. Lúc đó nửa mừng vui vì lấy được người mình yêu, nửa buồn là vì phải sống xa gia đình. Ngày đó cứ dặn mình phải tinh thần thép, dù ai có nói lời xúc động cũng không được khóc, vì mình khóc thì ba mẹ sẽ khóc, nên phải ráng kiềm nén. Ấy vậy mà ngay giây phút mẹ nắm tay dặn dò con gái trước khi lên xe về nhà chồng, tự nhiên nước mắt tuôn trào. Dường như không kiềm được xúc động, mẹ cũng khóc, rồi ba khóc, ông chồng em kế bên cũng khóc. Ôi trời ơi thật tình là đến bây giờ vẫn không thể quên những lời ấy của mẹ. Còn các chị, ngày khi lên xe hoa về nhà chồng, các chị còn nhớ ba mẹ đã căn dặn mình điều gì hay không?


Thôi thì nhân ngày hôm nay đẹp trời, em gửi đến các chị những lời dặn dò của cha mẹ nhắn nhủ đến các mỹ nhân Việt trước khi các cô ấy chính thức về nhà chồng. Chuẩn bị sẵn sàng khăn giấy trước khi đọc nha các chị.


Khởi My – Kelvin Khánh



Mới đây nhất là đám cưới của Khởi My – Kelvin Khánh, điều đặc biệt trong đám cưới này chính là con rể Kelvin Khánh đã được mẹ vợ tặng cho kiềng vàng làm của hồi môn, thậm chí còn chính tay Má Năm đeo vào cổ.




Kelvin Khánh được mẹ vợ tặng kiềng vàng làm của hồi môn. Nguồn internet


Trong ngày hạnh phúc của con gái cưng, Má Năm cũng gửi những lời chúc phúc tốt đẹp đến hai con. Nhưng lời dặn dò của má mới chính là điều khiến giây phút ấy trở nên thiêng liêng. Má Năm căn dặn rằng: “cả hai con phải nắm tay nhau suốt phần đời còn lại, hạnh phúc như ngày hôm nay”. Đó không chỉ là lời chúc, lời dặn dò mà còn là ước muốn của má gửi đến đôi vợ chồng trẻ.




Cả hai con phải nắm tay nhau suốt phần đời còn lại, hạnh phúc như ngày hôm nay. Nguồn internet




Hoa hậu Đặng Thu Thảo – Nguyễn Trung Tín



Hoa hậu Đặng Thu Thảo rơi nước mắt vì xúc động khi lắng nghe những chia sẻ và dặn dò của gia đình hai bên dành cho vợ chồng mình. Mẹ chồng của Thu Thảo chia sẻ, bà nội của Trung Tín thương yêu con dâu như con ruột. Nhờ vậy bà đã có những ngày tháng làm dâu rất hạnh phúc. Bà sẽ yêu thương Thu Thảo và mong con dâu nối gót mình, làm gia đình càng tự hào hơn. Nghe đến đây, Đặng Thu Thảo đã vô cùng xúc động vào không thể nào kiềm được nước mắt.








Chú rể Trung Tín được mẹ vợ chúc phúc, động viên và dặn dò hai con cố gắng giữ hạnh phúc. Nguồn internet




Diễn viên Ngọc Lan – Thanh Bình



Theo như diễn viên Ngọc Lan chia sẻ, trước lễ ăn hỏi, nữ diễn viên được mẹ nhắc nhở bớt nóng tính, giữ chồng bằng sự khéo léo, vun vén gia đình. Từ nay có chồng rồi phải sống cuộc sống với hai gia đình. Mẹ dặn đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, bớt nóng tính, không ôm đồm mọi chuyện một mình mà phải chia sẻ với chồng.


Mẹ cô nói: “tuy không làm dâu nhưng cũng phải biết chăm sóc gia đình chồng và tổ ấm riêng của hai đứa, biết ý tứ từng thành viên nhà chồng mà chiều theo. Phụ nữ không phải giữ chồng bằng nhan sắc mà bằng sự khéo léo, vun vén gia đình. Không phải lấy chồng rồi là ở nhà ăn ở không bắt chồng nuôi”... Trong lễ ăn hỏi mới diễn ra của Ngọc Lan và Thanh Bình, một lần nữa mẹ cô dặn dò: “hai con phải sống nhường nhịn lẫn nhau để hôn nhân luôn hạnh phúc, vẹn tròn”.







Ngọc Lan xúc động bên lời dặn dò của mẹ. Nguồn internet



Ca sĩ Phương Vy – Sean Trace



Trong lễ cưới của cô với người chồng Tây điển trai, điều đầu tiên mẹ ca sĩ Phương Vy dặn cô trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân là: "Con đừng chỉ biết có tình cảm riêng của cá nhân mà phải quan tâm đến cảm nhận của người đồng hành với mình, điều họ đang thật sự nghĩ về mình".




Phương Vy xúc động nghe mẹ dặn dò. Nguồn internet



"Con phải chắc chắn đang trao trọn cuộc đời cho một người thật sự yêu thương mình. Đó cũng là người đàn ông đủ bao dung chấp nhận con người nghệ sĩ của con, đủ kiên nhẫn tìm hiểu và đón nhận con trong mọi hoàn cảnh, cùng con đi trên đoạn đường đầy thử thách"
, mẹ Phương Vy tâm sự.



Khoảnh khắc cảm động của hai mẹ con trong đám cưới Phương Vy.



Diễn viên Tăng Thanh Hà – Louis Nguyễn



Diễn viên Tăng Thanh Hà từng tâm sự rằng, cô đã học bí quyết giữ gìn hạnh phúc mà mẹ cô truyền lại. Ngọc nữ chia sẻ: “Để có được hạnh phúc như bây giờ không phải là điều đơn giản và giữ gìn được hạnh phúc đó lại càng khó hơn. Ngày tôi lấy chồng, mẹ truyền lại cho tôi bí quyết 37 năm hạnh phúc của mẹ, đó là chữ “nhẫn”. Nhẫn không phải là chịu đựng hay chịu nhục mà là sự hi sinh tần tảo, sự quan tâm và vị tha của người phụ nữ là chìa khoá cho cánh cửa hạnh phúc của gia đình".






Tăng Thanh Hà – Louis Nguyễn trong ngày cưới. Nguồn internet


Ngoài ra còn có vô vàn những lời căn dặn xúc động mà bậc sinh thành đã gửi đến con gái mình trước khi lên xe hoa về nhà người.



Một tài khoản facebook có tên K.M đăng trích đoạn mẹ đã căn dặn cô rằng: “Sẽ có những lúc con ghét cay ghét đắng anh chàng đang nằm chung giường với mình mỗi tối, ghét đến mức chỉ muốn đạp cho anh ta lăn quay xuống đất! Sẽ có những lúc con và chồng tranh cãi nảy lửa, có thể vì một vấn đề nghiêm trọng nhưng phần lớn nó sẽ là chuyện vớ vẩn. Và sau mỗi cuộc cãi nhau của vợ chồng, con sẽ cảm thấy mình kiệt sức y như thể chưa từng biết đến vui vẻ là gì. Sẽ có những lúc con chẳng buồn nấu cơm, chẳng buồn dọn dẹp mà chỉ muốn nằm vùi mặt vào gối khóc thầm vì cô đơn và buồn tủi. Sẽ có những lúc, con tin mẹ đi, con ước gì chưa từng đám cưới và chưa từng yêu người đàn ông con gọi là chồng.



Thật là một viễn cảnh xám xịt phải không con? Nhưng hôn nhân là như vậy đó. Đâu dễ gì để kết hợp hai con người vốn khác biệt về gia cảnh, thói quen, môi trường giáo dục… vào dưới chung một mái nhà mà không xảy ra xô xát, cãi vã. Nhưng con hãy tin mẹ đi, đó là điều hết sức bình thường và con chỉ là đang trải qua một vài giai đoạn khó khăn như hàng triệu cuộc hôn nhân khác trên thế gian này. Con không cần phải quá lo lắng về điều đó. Con chỉ cần ghi nhớ một điều: dù vợ chồng có cãi nhau lớn tiếng hay căng thẳng đến thế nào, con tuyệt đối không được xách va-li về nhà mẹ”.




Dù vợ chồng có cãi vã căng thẳng đến thế nào, con cũng không được xách va-li về nhà mẹ. Nguồn internet


Tình yêu thương con gái phải rất to lớn thì ông bố sau đây mới có thể viết ra những lời xúc động dặn dò con gái và không quên dặn luôn người con rể của ông: “Ba mẹ chỉ có hai anh em, anh con đã đưa ba thành ông nội, chắc sang năm ba thành ông ngoại. Vậy là ba mẹ đã già thực sự, đã cho đi đến tài sản cuối cùng. Điều sau cuối, ba muốn nói với con rằng: "Dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ lúc nào thì ngôi nhà của ba mẹ vẫn sẽ mãi là tổ ấm của con mỗi khi con về. Đối với ba, con vẫn mãi là cô Tấm bé nhỏ của ba và ngẩng đầu lên con vẫn thấy ba sẽ mãi là chiếc ô che chở cho con trong suốt cuộc đời này.



Kiên con, ba trao cho con cô Tấm của ba, hồi môn lớn nhất mà ba dành tặng cho con là đứa con gái giống ba kèm theo những đức tính nghị lực, tự lập và mạnh mẽ. Hãy yêu thương Tấm và thay ba chăm sóc cho em nó. Hãy là bờ vai để Tấm ngả vào mỗi khi nó mệt mỏi, hãy nắm tay nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau đi cho đến hết cuộc đời. Ba mẹ chúc phúc cho hai con. Hạnh phúc và bình yên các con nhé!”.




Hãy yêu thương và thay ba chăm sóc cho em nó. Nguồn internet


Hay lời nhắn gửi của mẹ mà T.Hà đã chia sẻ: "Không có vợ chồng nào sống với nhau đến trọn đời mà không trải qua sóng gió. Chén trong chạn còn khua huống chi là đời sống vợ chồng sao tránh khỏi cảnh hục hặc. Nhưng ông bà mình dạy chẳng sai đâu con ạ: “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê”. Những lúc sóng gió gầm gào, con hãy đặt tay lên trái tim mình mà nhớ lại buổi đầu hai con đã yêu thương nhau đến nhường nào mới quyết định đi đến hôn nhân.



Nếu như với gia đình chồng, con đã thật tâm đối đãi, với bố mẹ chồng, con đã thật dạ thương yêu và đối với chồng, con đã chu toàn trách nhiệm một người vợ nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với con gái mẹ thì con hãy dũng cảm buông tay. Bởi vì nếu con trai người ta là vàng, là ngọc thì con gái mẹ cũng là bảo vật mẹ trân quý nhất thế gian. Chuyện làm dâu hay chuyện chọn tấm chồng cũng như một trò đánh cược, may rủi tùy người, nhưng chắc chắn một điều, con gái mẹ có quyền được hạnh phúc và bến đỗ mới vẫn đang chờ đón con. Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”, nhớ nhé, con gái yêu của mẹ!"




Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim, nhớ nhé, con gái yêu của mẹ! Nguồn internet


Những lời căn dặn ấy, ngày còn nhỏ em cứ nghĩ là một nghi thức trước khi con gái về nhà chồng. Nhưng đến khi lấy chồng, giây phút thiêng liêng chuẩn bị rời xa gia đình mới thấy từng lời của ba mẹ mới thấm thía đến nhường nào. Thành ra, suốt nhiều năm sống chung, dù có xảy ra xích mích giận hờn, hai vợ chồng đều nhớ đến lời khuyên của ba mẹ mà cùng nhau làm lành. Mẹ em đã từng nói rằng: "một người đàn ông thành công là người có sự nghiệp vẻ vang nhưng một người đàn bà thành công lại là người có tổ ấm hạnh phúc". Thật vậy rồi, dù ngoài kia có là ông hoàng bà chúa, thì về đến nhà cũng chỉ mong có chồng có con, có gia đình hạnh phúc để mỗi khi nghĩ đến đều mỉm cười tự hào, vậy là đủ rồi, phải không các chị?



Xem thêm tại:


Những điều chưa ai biết về má Năm - người đã nếm trải không ít mồ hôi, nước mắt nuôi dạy ca sĩ Khởi My khôn lớn!


Giải mã nguyên nhân sâu xa khiến Hoàng Thùy trở thành thí sinh tiềm năng tại đấu trường nhan sắc HHHV VN2017.


Đàn ông giỏi muốn yêu, phụ nữ khôn muốn tiền!