Vụ đâm xe thảm khốc ở Gia Lai: nghĩa tử là nghĩa tận, bắt tài xế xe tải phải sống để đền tội là...
Mấy hổm nay đọc tin tức về vụ tai nạn thảm khốc xe tải đâm xe khách ở Gia Lai mà em cứ thấy day dứt hoài, tối nằm cũng khó ngủ vì bị ám ảnh. Cuộc đời sao mà sống chết vô thường đến như thế. Mới phút trước người ta còn sống sờ sờ ra đấy thì phút sau đã nằm yên dưới nấm mồ, chết mà không biết vì sao mình chết, giống như những nạn nhân trên chuyến xe khách ấy, chết ngay trong giấc ngủ của mình, chưa kịp mở mắt nhìn cuộc đời lần cuối. 13 tính mạng, 13 gia đình đau đớn là cái giá phải trả cho sự tắc trách của một con người, anh tài xế xe tải đã gây nên vụ tai nạn.
Vụ tai nạn đâm xe ở Gia Lai đã gây nên sự phẫn nộ lớn trong dư luận. Nguồn: Internet
Người ta bảo rằng dù làm bất cứ nghề gì thì tắc trách trong công việc cũng là một sự bất lương. Anh tài xế xe tải kia đã làm một việc bất lương, ẩu tả và coi thường nguyên tắc giao thông và vì thế đã gây ra biết bao nhiêu cái chết thương tâm cho những người vô tội. Nhìn tai nạn thảm khốc này có ai mà không cảm thấy ám ảnh, bất bình và phẫn nộ, nhất là khi chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể trở thành nạn nhân của những tai nạn như thế này. Cứ đi ra đường là y như rằng cảm thấy lưỡi hái thần chết treo lơ lửng trên đầu. Ngọn nguồn của nỗi sợ hãi đó chính là sự tắc trách, bất chấp, vô trách nhiệm, vô lương của chính chúng ta khi coi thường luật lệ tham gia giao thông.
Em nhớ có một dạo ai nấy đều xanh mặt khi nghe được thông tin từ các cơ quan chức năng là hầu hết những tài xế lái xe lớn đều là những con nghiện, những tay phê thuốc, ngáo đá. Làm sao không sợ hãi cho được khi lúc nào đi ra đường chúng ta đều có thể gặp một kẻ như thế? Tài xế lái xe tải, xe khách thường phải chịu áp lực rất nặng nề vì cường độ công việc cao. Họ thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, ngay lại có thêm chuyện phê thuốc thì nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ rất cao.
Chết vì tai nạn giao thông là những cái chết vô nghĩa. Và những cái chết ấy mang lại cho gia đình người đã khuất nỗi đau đớn khôn cùng. Thế nên trong vụ tai nạn ở Gia Lai lần này, công luận mới trút hết sự phẫn nộ vào anh tài xế đã gây ra vụ tai nạn. Lên mạng em thấy không ít người chửi mắng thậm tệ, thậm chí là nguyền rủa anh tài xế xe tải, mặc cho vợ anh này đã xuất hiện trên báo đài và rớt nước mắt xin lỗi các nạn nhân và gia đình của họ:
Nguyền rủa cả lò thằng lái xe tải, mày chết rồi vẫn phải mang xác mày ra cho voi dày ngựa xéo.
Nỗi đau về thể xác về tinh thần cả đời này thằng lái xe tải cũng ko thể đền được hết tội. Tại sao những người khác lại phải chết còn nó thì được quyền sống ??? Bất công... Bất công. Cả đời này ông sống ko bằng chết. Cẩu thả, thú tính, mong cả gia đình ông cũng phải chịu nỗi đau mà tất cả các gia đình khác đang phải chịu đựng để biết rằng tội của ông lớn thế nào!
Coi thường bao nhiêu là sinh mạng. Đã biết bao nhiêu tai nạn giao thông xảy ra mà làm tài xế vẫn ẩu tả như vậy. Bây giờ lại đổ lỗi cho ai đấy hay xe lại mất thắng. Ai chia sẻ những đau đớn cho những gia đình nạn nhân mất mạng đây!
Anh tài xế xe tải cũng đã phải trả giá cho sự cẩu thả của mình, nhưng dù có bị trả giả thì vẫn bị mọi người trách cứ là điều dễ hiểu, 13 mạng người chứ đâu phải ít đâu bạn. Đáng thương ở đây là chị vợ anh ta và những người bỏ mạng oan uổng. Tôi ko nỡ nguyền rủa anh ta nhưng rõ ràng anh ta đáng bị lên án.
2 từ tha thứ ko thể thốt ra khi nó làm chết 13 mạng người. Nếu vô tình hay mất phanh thì có thể suy xét nhưng đây là cố ý thiếu trách nhiệm vượt rào chắn trạm thu phí… Xem nhẹ mạng người. Tôi không mong anh tài xế chết đi. Tôi muốn a ta sống để trả giá những gì anh ta nợ những người thân trên chuyến xe tử thần đó.
Nhìn những hình ảnh này có ai không thấy đau lòng? Nguồn: Internet
Gây ra tội thì phải đền tội, đó chính là công lý. Khi anh tài xế xe tải kia không làm đúng trách nhiệm và phận sự của mình, anh ta đã xem nhẹ tính mạng con người và tất nhiên là phải đền tội giết người dù có cố ý hay không. Giờ đây, anh ta đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, ông trời chứ không phải là chúng ta, sẽ quyết định số mệnh của anh ta. Anh ta sống hay chết không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định.
Anh ta chết thì nghĩa là hết, còn anh ta sống thì phải đền tội của mình theo đúng những gì mà luật pháp đã quy định. Nhưng dù anh ta sống hay chết, dù chúng ta có phẫn nộ và bất bình như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không có quyền trả thù anh ta hay gia đình của anh ta nhân danh việc trả lại công lý cho nạn nhân và gia đình của họ. Vợ con anh ta là những người vô tội, đừng trút tức giận lên đầu họ, đừng buông những lời cay nghiệt với họ. Quá nhiều người vô tội đã chết oan uổng rồi, đừng bắt người sống cũng phải sống một cách oan uổng theo!
Những bài viết có thông tin chi tiết về vụ tai nạn thảm khốc này:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đường quốc lộ 2 làn,...