Tuổi già là điều tất yếu của cuộc đời con người, nhưng tâm hồn lạc quan và vui vẻ sẽ không bao giờ là quá già để hưởng trọn niềm vui trong cuộc sống. Phải rồi, tuổi tác nói cho cùng chỉ là con số tượng trưng thôi ấy mà!




"Quái lạ, sao lại không chạy nhỉ?"





"Bà đừng lo, cứ trượt đi tôi đỡ"





"Y hệt mùi vị 70 năm trước mình ăn, ông nhỉ!"





"Tránh đường nào!!!"





Thành viên kỳ cựu của hội trượt pa-tin là đây.





Chưa chắc lớp trẻ bây giờ khỏe được như bà nhé!





"Đừng hòng thắng ta nha nhóc con!"





Đàn ông là những "chú bé" mãi không chịu lớn.





"Ngày xưa bà cũng là tay lướt ván số một đó nha!"





Phá làng phá xóm cũng chẳng thua ai.





Đã từng tuổi này, thì bà còn sợ chi nữa?





Giờ giải lao của các cụ cùng Wii.





Cũng bị hấp dẫn bởi... trai đẹp như ngày nào.





"Răng không còn, thôi bà lè lưỡi cho xì-tin vậy!"





Kỹ năng selfie vẫn còn bén lắm à nha!




(Ảnh: Sưu tầm)