Không biết từ khi nào trên đường phố bắt đầu xuất hiện nhiều loại xe máy tàn tàn chở theo thùng nhựa lớn, đặc điểm chung của chúng là đều… bốc mùi như những chiếc xe chở rác. Mỗi lần chạy sau xe đó thì phải cố chạy thật nhanh để né. Thùng nhỏ còn đỡ, có những xe ba gác chở 2,3 thùng lớn, em thề với các chị là mỗi lần dừng đèn đỏ đứng sau nó thì em đây chỉ muốn… nôn nhẹ. Xin lỗi nhưng nói thật là mùi thức ăn thừa chưa bao giờ”thơm” đã vậy chúng còn nhiều nữa thì ai chịu nổi?




Mùi của những chiếc thùng này chưa bao giờ dễ chịu. Nguồn internet


Rồi ngày hôm qua đọc được bài viết về chuyện một chú lớn tuổi chở thùng thức ăn thừa va quẹt với chiếc ô tô sang trọng phũ màu trắng sạch sẽ. Trong cơn hoảng loạn bối rối chưa định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức, trên chiếc ô tô đẹp đẽ kia bước xuống một gã đàn ông đầu không tóc. Cũng khá khen cho tác giả bức hình khi chụp được ngay lúc gã đang giơ tay lên, thái độ có vẻ đang giận dữ.










Nguyên văn đọc trạng thái được chia sẻ rộng rãi. Nguồn internet


Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải là gã áo trắng bặm trợn kia mà là thùng thức ăn thừa đổ tràn ra đường và người đàn ông khốn khổ đang đứng ngây người nhìn thứ mình vừa mới mua được trong một chốc đang trào chảy dài tênh hênh. Theo như chủ nhân đoạn stt nói thì lúc đó cô đang ngồi trong một quán ăn và nhìn xuống đường thì thấy chuyện như vậy. “Từ trên lầu, tôi lẳng lặng ngắm người đàn ông nhà quê đang bị dọa nạt té tát vẫn đang bối rối ngó đống thức ăn thừa dơ dáy lênh láng mặt đường. Có lẽ đó là thứ thức ăn duy nhất lão xin được để nuôi một con heo cũng khốn khổ không kém gì chủ nó bây giờ. Giữa hai người đàn ông đó, không biết nỗi xót của nào lớn hơn". Người đi ô tô thì xót của vì một chút vết trầy ngay đầu xe. Còn người đàn ông chạy xe máy thì tiếc ngẩn tiếc ngơ cái thùng thức ăn bị đổ ào ra đường. Rõ ràng giữa cái tình cảnh này thì không biết ai xót của hơn ai. Thành ra đa phần những dòng bình luận của cư dân mạng đều nhắm vào người đàn ông đi ô tô.



"Giờ ra đường thấy mấy ông trọc phú cậy đi ô tô mà coi thường người khác quá, hôm nọ ngã tư Trần Đại Nghĩa thấy chỗ đèn đỏ , đi thì người ta phải vừa đi vừa phanh, thế là lão đi ô tô húc vào đít xe đạp của cậu sv phía trước, vành xe không khác gì bánh đa, đã vậy còn xuống tát cậu ta 1 cái, may có anh cảnh sát giao thông gần đấy chạy lại xử lý, ra đường mà cứ như đi đặt mua quan tài vậy". Tài khoản có tên N.N.T.Lam bình luận.



"Luôn là vậy. Không phải tất cả nhưng những kẻ như thằng trọc trắng sẽ chưa bao giờ hiểu được nổi khổ của người khác...chắc hẳn từ khi sinh ra nó đã sướng rồi ...còn người đàn ông khốn khổ kia thì ..." M.L bình luận



"Cũng phải nói thật là ra đường bây giờ các ông có ô tô đi như bố đời vậy. có lẽ vì họ có ô tô là họ cho mình có quyền coi thường người khác. đi đường gặp các bác đi ô tô mà máu lên não dồn dập luôn. cách ứng xử. văn hóa còn thấp kém như kẻ vô giáo dục vậy" K.Ngan bình luận.



"Đi xe 4 bánh hành động như loài 4 chân". Ng.M.Trung bình luận



Giữa tình cảnh đáng thương của người đàn ông chở thức ăn thừa thì ông kia còn không phụ đỡ lên thì chớ lại còn gân cổ lên chửi thì dù ông có đúng cũng không thể hành xử như vậy được. Chưa hết, ông còn đòi gọi công an tới giải quyết thì cũng hiểu cái sự tiếc của của ông lớn đến mức nào rồi. Chỉ tội cho ông chú, sau một hồi biết không thể nói chuyện phải trái với người đi ô tô thì chú quyết định dùng hai tay để hốt mớ thức ăn vừa mua được. Người chửi cứ chửi, muốn la cứ la, chú vẫn hì hụi thu dọn "bãi chiến trường" của mình. Chú nhanh tay hốt sạch mặc cho mùi hôi của nó có thể khiến bất kì ai nghe qua đều không thể kiềm được cơn buồn nôn. Theo như cô gái viết thì cô nghĩ là ông đang tiếc của. Nhưng theo em đánh giá thì ông đang cố khắc phục lỗi mà mình vừa gây ra. Nếu như ông không dọn nó đi thì ai sẽ là người xung phong dọn đây? Trong hoàn cảnh này có thể thấy, mặc dù ông mặc đồ không tươm tất sạch sẽ, không chạy xe sang nhưng ý thức của ông còn hơn bao nhiêu người khác. Không biết nguyên nhân cái thùng ấy ngã, chỉ biết rằng giờ đây giữa cơn nắng nóng buổi trưa, chú đang cật lực thu dọn để trả lại mặt đường sạch sẽ. Thử nghĩ nếu chú không dọn thì sẽ ra sao khi đống đồ thừa đó chảy tràn ra ngoài, người đi đường chạy lên đó sẽ dễ gây ra trơn trượt, té ngã thì đến lúc đó hậu quả sẽ thế nào? Thành ra đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, ý thức của họ còn hơn cả khối người ăn vận lịch lãm ngoài kia đấy!




Mặc dù mùi hôi khó chịu những chú vẫn dùng tay để hốt thức ăn thừa vào thùng. Nguồn internet


Chuyện này dưới lời miêu tả của cô gái kia không biết thực hư thế nào vì cô này cũng chỉ là người ngồi trên cao nhìn xuống rồi thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ mà thôi. Nhưng rõ ràng trong xã hội ngày nay, khi mà cuộc sống ngày càng vội vã thì hình như người ta quên luôn cách hành xử sao cho đúng mực. Chuyện này ai đúng ai sai thì chưa ai biết, chỉ biết là khi tai nạn xảy ra, người đi xe ô tô đã trách mắng ông chú chở thức ăn thừa. Còn ông chú thì cất tiếng phân bua lại bị người kia lấn ác, không cho ông nói hết câu. Nói thật là bộ phận những người tham gia giao thông bây giờ ý thức kém lắm. Sáng nào đi làm cũng gặp cảnh xe ô tô lấn hết làn đường dành cho xe máy, còn xe máy không biết chạy đâu lại phải leo vỉa hè, vừa chạy vừa bấm còi. Người đi bộ thì sợ sệt vì sợ xe máy tông trúng. Giữa cơn hỗn độn của giao thông thì chuyện xảy ra va quẹt là không tránh khỏi. Nhưng làm ơn hãy thông cảm cho nhau một chút có được không? Cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi và khắc nghiệt rồi./.



Xem thêm tại:


Mẹ của sát thủ Vũ Văn Tiến khóc nghẹn trước câu hỏi của con: “Mẹ có đi Hà Nội không?”


Nguyễn Hải Dương tiết lộ nỗi ám ảnh và 3 mong ước trước giờ hành hình, nhưng vẫn nhất quyết không làm điều này...


Mẹ bầu 9X gây tranh cãi khi có thai mà mỗi ngày đều diện đồ sexy tới quán bar, bữa nào không đi là cuồng chân, khó chịu.