Hàng ngày lên mạng lướt đọc báo, nào là những bộ ảnh tình tứ của các cặp đôi đã yêu nhau được một thời gian chụp làm kỷ niệm. Rồi nào là, hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc của 2 người yêu nhau khi chuẩn bị lễ cưới. Tuy nhiên, không thiếu những cảnh nhiễu nhương như trường hợp tôi vừa được cô bạn thân kể cho, rằng một người đàn ông sau chia tay đã thẳng tay đòi bạn gái trả lại tiền. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu như số tiền đó không phải là 45.000 VNĐ.



Cô gái số nhọ này chia sẻ lên trang cá nhân ảnh chụp lại đoạn tin nhắn đang nhắn qua lại với bạn trai cũ. Cùng với đó là dòng chia sẻ của cô gái vì không tin được mình đã từng yêu đến quên mình một người đàn ông như thế:





“Số em nhọ quá, mới quen được vài ngày mà sao đã bộc lộ bản chất. Đi café hôm đầu, ngồi cạnh kiểu đòi ôm ấp nhưng em tránh. Hôm qua hắn tới nhà đưa em tờ 2$ gấp hình trái tim nói tặng em. Em thấy không hợp nên không quen nữa. Sau đó, cái kết là vậy mọi người ạ…”



Dù thời gian quen nhau chưa phải là dài gì, nhưng trên thực tế thì nhiều người vẫn cứ phải thừa nhận rằng đàn ông gì thì gì cũng không nên làm thế. “Cơm không lành, canh không ngọt” thì anh chàng quay ra bộc lộ rõ bản chất của mình với người con gái mà anh ta đã từng có ý định yêu đương sao? Không hiểu lúc mà yêu nhau lâu rồi xong lỡ chia tay, thì mọi chuyện còn tồi tệ thế nào nữa. Chỉ là một tờ 2$ gấp thành hình trái tim như một món quà tặng người thương, cũng có thể coi đó là một loại tình phí để thể hiện sự chân thành của mình. Vậy mà, anh chàng kia mặt dày nhắn tin đòi tiền, rồi còn nói những lời lẽ khích bác vì không đạt được mục đích là cưa đổ cô gái kia.





Một trường hợp chia tay đòi quà khác (Nguồn: Internet).


Cái chính ở đây mà tôi nghĩ, mọi người sẽ đồng quan điểm với mình không phải là chờ vào cái kết của chuyện tình chớm nở này, mà là ở cách mà các người trẻ yêu nhau. Quá vội vàng, không chân thực, chỉ vì ham muốn và lợi ích của bản thân. Thật khó hiểu! Tôi đã chứng kiến sự việc tương tự, nhưng lần này là với chính đứa bạn thân đã từng kể tôi nghe trường hợp này.



Cô nàng trước yêu sâu đậm một người, kiểu như hứa hẹn thề thốt sau khi du học về thì sẽ cưới nhau. Tất nhiên, tình phí trong thời gian yêu nhau sẽ phải nảy sinh. Nào là quà nhân dịp kỷ niệm ngày yêu, những lần đi ăn đi chơi, đi du lịch rồi về thăm bố mẹ nhau của cả 2. Lúc thì anh kia lo, lúc thì cô bạn tôi lo.





Sau đấy được thời gian, vì lý do cá nhân nên cả 2 chia tay nhau, nhưng là chia tay trong ồn ào. Ngày nào, anh chàng này cũng nhắn tin đòi lại toàn bộ tiền, cộng thêm những món quà mà anh đã tặng. Thậm chí, anh chàng keo kiệt này còn công phu soạn hẳn một danh sách dài về những lần đi chơi ăn gì, ở đâu, mua gì tiêu bao nhiêu. Thật cạn lời, chuyện tưởng đùa nhưng mà thật này khiến cho cô bạn thân tôi sợ tiếp xúc với đàn ông trong một khoảng thời gian.



Và trên hết, cái mà thấy nghịch lý nhất ở đây lại chính là cách ứng xử đang yêu và sau yêu. Những người đàn ông đó không những yêu vội, yêu kiểu “ăn xổi, ở thì”. Đặc biệt là luôn luôn nghĩ lợi về bản thân mình, làm mọi cách để bản thân không bị thiệt. Đành rằng đấy là tâm lý chung, cũng thuộc luôn về bản năng của con người. Nhưng đây là yêu các anh ạ, yêu nó khác với thích, nó khác với quý mến ở chỗ biết nhường nhịn nhau đấy. Chứ ngang ngạnh đòi lại hết thứ này đến thứ kia, cũng chỉ giống đứa con nít 3 tuổi đòi đồ chơi. Khi yêu, không chỉ là sống cho mình mà còn sống cả phần người yêu mình nữa!



Video Thanh niên đến tận nhà đòi quà người yêu



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/e2YVWlPiOO-480x270.jpg




Chia tay đòi quà, đòi 1 TRIỆU tiền tình phí: Cô gái người yêu cũ chính thức lên tiếng đáp trả


Chia tay đòi quà là ớn lắm rồi, không ngờ còn có chuyện quay sang “nói xấu” bồ cũ như Will nhóm 365


Bây giờ tiêu chuẩn chọn vợ là phải biết gọt dứa à mấy anh, suy nghĩ gì mà kỳ cục quá!