Trưa nay, Facebook mình tràn ngập những hình ảnh và clip ghi lại cảnh một nhóm thợ chụp ảnh uy hiếp sinh viên ngay tại sân Hội trường trung tâm và Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ (khu 2 đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).



Nguyên nhân là nhóm thợ chụp ảnh ở đây nghiêm cấm sinh viên không được chụp hình, và mọi hình ảnh chụp trong buổi lễ tốt nghiệp này đều phải do họ độc quyền chụp.



p7z4nIWgAF


Các thợ chụp ảnh lao lại uy hiếp sinh viên không cho chụp ảnh



Không chỉ sinh viên bức xúc lên tiếng bị đuổi đánh mà cả các phóng viên đến viết tin về buổi lễ tốt nghiệp cũng bị đánh, hành hung.



Nhiều sinh viên và gia đình bị ngăn cản khi nhờ người khác chụp ảnh



Bạn T.Q.K, sinh viên K39 trường Đại học Cần Thợ bị nhóm thợ ảnh rượt đánh kể lại rằng vào chiều qua - 25/9, khi trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông. K cùng một số người bạn vào trường để chụp ảnh kỉ niệm cho bạn và gia đình ở khuôn viên Hội trường trung tâm. Khi K vừa mang máy ảnh ra và chưa kịp chụp tấm nào thì ngay lập tức có 2 người đàn ông và một phụ nữ cũng đeo máy ảnh lao đến lớn tiếng ngăn cấm và hăm doạ.



“Khi tôi nói có không quy định nào cấm sinh viên chụp ảnh trong trường, tại sao các chú lại cấm cản thì bất ngờ một người đàn ông mặc thun sọc ngang tay ngắn chửi bới hung dữ rồi rượt đánh tôi. Tôi phải hộc tốc chạy trong sự chứng kiến của rất nhiều người”.



Tương tự như trường hợp của K, một cựu sinh viên tên N.T.S mở điện thoại chụp ảnh đã ngay lập tức bị đập điện thoại. Thậm chí, sinh viên tên P.T.N khi chụp ảnh cho bạn còn bị nhóm người này bạt tai.



Theo nhiều sinh viên thái độ của những người thợ ảnh trên rất hung hãn



Chiều qua, một nạn nhân khác là H.H.D, cựu sinh viên K33 của trường Đại học Cần Thơ cũng vào trường để chụp ảnh cho bạn bè, anh nói rằng: “Khi họ vừa nhìn thấy tôi có máy chụp ảnh liền chạy lại hăm doạ. Tôi thấy họ nói chuyện không lịch sự nên không trả lời thì họ càng lăng mạ, chửi thề rất nặng lời. Có người chỉ thẳng vào mặt chúng tôi và nói “Nếu mày móc máy ảnh ra chụp sẽ tao sẽ đập máy và đập vào mặt mày ngay”.



Nhiều sinh viên phản ảnh vụ việc lên bảo vệ nhà trường nhưng cũng không được giải quyết



Nhưng điều đáng nói là đây không phải là lần đầu diễn ra tình trạng này mà hầu như lễ tốt nghiệp nào nhóm thợ ảnh trên cũng hăm he, đe dọa những ai dám đem máy ảnh vào trường chụp hình, quay phim. Không những vậy, những việc này diễn ra ngay trước mắt các bảo vệ của trường Đại học Cần Thơ nhưng không một ai can thiệp. “Chúng tôi có nói với bảo vệ thì không những chẳng được bênh vực mà họ đồng tình là sinh viên không được chụp ảnh. Thật vô lý khi trường không có quy định cấm này” D nói thêm.



Khi sinh viên không nhờ chụp ảnh thì "phá hôi" bằng cách đứng chen vào khung hình



Vì giá tiền chụp ảnh của nhóm người này rất cao, nên nhiều sinh viên nhờ bạn bè vào chụp ảnh để tiết kiệm chi phí. Chính vì sợ mất khoản thu lớn nên các thợ chụp ảnh trên tự ý cấm để họ chụp độc quyền. Vì lễ tốt nghiệp là ngày trọng đại nên ai cũng chấp nhận cho qua. Được biết, giá mỗi tấm ảnh từ 50.000 đồng khổ 20 x 30 còn nếu có khung thì giá 100.000 đồng. Cứ thế nhân lên thì số tiền thu được là không hề nhỏ.



Chưa dừng lại ở đó, Ông PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ nói rằng: “Đúng là tôi đã nghe phản ánh về tình trạng thợ ảnh ngăn cấm không cho sinh viên chụp ảnh. Tôi cũng đã lên tiếng nhiều lần nhưng không ngờ sự việc lại tái diễn. Việc cấm sinh viên chụp ảnh là hoàn toàn sai. Không ai có quyền ngăn cấm sinh viên chụp ảnh hoặc nhờ bạn bè chụp ảnh làm kỉ niệm ở lễ tốt nghiệp. Tôi sẽ báo Ban giám hiệu và người phụ trách mảng trên kiểm tra và cho chấn chỉnh”.



Việc này đã có nghe nói, đã đến tai của lãnh đạo nhà trường, và Phó hiệu trưởng nói sẽ giải quyết. Nhưng tại sao sự việc đã diễn ra từ năm này qua năm khác mà vẫn không có thay đổi gì?



Sinh viên vào trường học, đóng tiền học cho nhà trường là để học tập trong môi trường giáo dục an toàn, và khi ra trường cũng phải được an toàn chứ không phải là lo sợ và bị đe dọa bởi những người không liên quan như vậy.


Nếu tình trạng này còn tiếp tục và nhà trường không có biện pháp xử lí ngay thì ngày trọng đại của đời sinh viên có còn ý nghĩa? Và danh dự, sự tin yêu của ngôi trường trong lòng sinh viên liệu có còn sau buổi tốt nghiệp không?