các chị em ạ, không biết có chị nào văn phòng nào mà hay trốn việc đi xem bói như e không ạ, khổ là e hiện đang Fa cũng muốn kiếm 1 tấm chồng mà yêu cứ chia tay, chẳng đi đến với ai được, e đi xem bói bài thì ngta bảo e bị duyên âm, e chẳng tin đau ạ, thế là e đi xem tử vi cũng nhiều thầy rồi, thầy bảo là e phạm cung phu nên không lấy chồng được đâu. nghe cũng bán tín bán nghi thế là e lên diễn đàn tìm hiểu thêm và e lần mò ra được một thầy. nghe nói là Thầy dịch mệnh được. e lại tiếp tục hành trình đi tìm chồng của mình. e tìm đến thầy e cũng trình bày tất cả cho thầy nghe, thầy xem lá số tử vi cho e và thấy bảo đúng là e phạm cung phu và cả cung con. hic buồn thế các mẹ số e sao khổ thế. e h cũng đang đắn đo là có nên dịch mệnh không, e thấy thầy cũng đã dịch mệnh cho nhiều người rồi. các chị cho e ý kiến đi ạ. đến nhà thầy Long này điện nhà thầy đẹp, khách đến xem rất đông đấy ạ, thấy thầy xem đặt lễ tùy tâm và đặc biệt thấy thầy xem còn định hướng cho mọi người nữa ý. thầy cũng định hướng công việc cho e vì e cũng sắp thuyên chuyển công việc rồi. chỉ là e cũng đang phân vân để dịch mệnh thôi. các mẹ cho e ý kiến với nhé