Thanh niên cứng "trừng trị" xe buýt hung thần và câu chuyện giao thông muôn thuở!
Lưu thông trên bất kỳ con đường nào ở các thành phố lớn của Việt Nam, mọi người đều phải chấp nhận cái luật bất thành văn như sau: xe buýt là cha, là mẹ, là ông nội, là ông cố nội của chúng ta. Nghĩa là dù đi bằng phương tiện nào, bình dân hay sang chảnh, rim quèn hay mẹc đen, khi gặp xe buýt đều phải ngoan ngoãn nhường đường (nếu không muốn đi gặp ông bà sớm!). Nhiều người Việt gọi vui xe buýt là “ông xe vua”.
Nhưng xe vua quen tung hoành ngang dọc trên đường phố gặp phải thanh niên cứng quyết đối đầu một chọi một thì cũng chào thua. Mới đây em đọc được một cái tin rất thú vị về một anh giai ở Hà Nội, vì bức xúc xe buýt chạy lấn tuyến, anh bèn dựng xe máy… trước đầu xe buýt, nhất quyết không cho chiếc xe buýt ấy đi. Thậm chí, anh giai này còn cứng cạ đến mức tỉnh rùi móc xì-mát-phôn ra ngồi lướt phây giữa đường. Cuối cùng, màn thi gan cũng chấm dứt với phần thắng thuộc về anh thanh niên cứng khi xe buýt vua chịu thoái lui và chạy sang làn đường đúng của mình.
Anh thanh niên Hà Nội dựng xe chặn đầu xe buýt chạy lấn làn. Nguồn: Internet
Nhiều cư dân mạng khi thấy hình ảnh rất “tỉnh và đỉnh” của anh giai Hà Nội này đã hài hước bình luận là “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân” hay ngầm ví anh giống như… Lục Vân Tiên “giữa đàng gặp chuyện bất bình chẳng tha”.
Một số người còn nhân sự việc này lên tiếng bày tỏ sự bức xúc của mình trước việc lấn làn chạy ẩu của xe buýt hung thần:
“Xe buýt đi láo, mấy ông không thấy phân làn vạch liền à? Nói người ta cái gì, chửi thằng xe buýt kia kìa. Nhiều người dân Việt Nam ý thức kém, đi ra đường chả biết luật gì cũng đi, nhiều lúc ức chế lắm”;
“Nó chặn là đúng. Ông xe buýt lấn nửa làn nhà người ta rồi. Làm thế để lần sau ông lái xe rút kinh nghiệm”;
“Cực ghét bọn lấn làn để vượt. Nguyên nhân của tắc đường đây chứ đâu”;
“Cần lắm những thanh niên cứng thế này. Cứ cậy ngồi lái xe buýt là lấn hết đường à?”;
Thế nhưng cũng có nhiều người lo ngại hành động của anh thanh niên có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho bản thân và người khác, hơn nữa cũng có thể sẽ khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Vài người cho rằng thanh niên kia nên nhắm mắt cho qua, không nên thể hiện làm chi vì nếu gặp tài xế dữ thì chắc sẽ bị tông ngay:
“Trông xa không khác bộ xương khô là mấy. Gặp ông tài nào cứng thì ra bã. Xe buýt lấn làn sai lè rồi, nhưng cũng không nên thể hiện như thế. Tránh voi chả xấu mặt nào!".
“Thời buổi này ra đường cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Một điều nhịn bằng chín điều lành, cương với nhau làm gì đến khi đánh nhau. Thằng chết thằng đi tù thì có ân hận cũng muộn rồi”.
Giao thông công cộng luôn được xem là giải pháp hữu hiệu để cân bằng sự phát triển của đô thị và sự bền vững của môi trường ở các nước tiên tiến. Ai cũng rõ những lợi ích mà hệ thống giao thông công cộng mang lại cho một thành phố, có lẽ chẳng cần phải nói thêm nữa làm gì, nhưng lạ là ở Việt Nam, cứ nói đến xe buýt, phương tiện giao thông công cộng duy nhất, ai nấy đều lè lưỡi lắc đầu.
Việc xe buýt chạy lấn làn xe máy, phóng như điên hay vượt ẩu là chuyện thường ngày ở huyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tắc đường, kẹt xe thường xuyên. Dẫu biết xe buýt phải chạy theo đúng tuyến giờ và tài xế xe buýt nếu không về trạm theo đúng giờ quy định sẽ bị phạt, bị khiển trách, đáng lẽ họ không nên vì điều đó mà bỏ qua những nguyên tắc an toàn trong giao thông và cũng không nên vì lợi ích của mình mà gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.
Xe buýt chạy lấn tuyến, ngược làn là chuyện thường ngày ở huyện. Nguồn: Internet
Chỉ mới tháng trước thôi, những người có dịp đi ngang đường Hàng Khay bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào khoảng 6h chiều ngày 25 đã kinh hoàng chứng kiến một chiếc xe bus chạy ẩu tông vào một chiếc ô tô và một chiếc xe máy, làm một người tử vong. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, một bà mẹ có đứa con nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi.
Xe buýt gây tai nạn thương tâm trên đường Hàng Khay (Hà Nội). Nguồn: Internet
Biết bao giờ những vụ tai nạn chết người đau thương như thế này không còn diễn ra nữa? Biết bao giờ những người tài xế xe buýt hiểu rằng chỉ một cú bẻ lái không đúng của họ có thể lấy đi một hay nhiều mạng người? Chỉ khi họ hiểu được trách nhiệm của bản thân mình thì người dân mới không còn ra đường mà phải mang theo nỗi sợ hãi có tên “xe buýt hung thần”!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1