Ngày nay, như chúng ta biết rằng, hồ sen trắng Hoesan Baekryeonji mang đến vai trò không chỉ là môi trường sống lý tưởng cho loài bạch liên kiều diễm hay các loài thực vật thủy sinh bản địa, mà hồ sen này còn trở thành biểu tượng đặc trưng đại diện cho huyện Muan nói riêng và tỉnh Jeonnam nói chung, đồng thời, nhờ nét lôi cuốn tuyệt diệu, nó đã được lựa chọn làm nơi tổ chức thường niên của lễ hội sen trắng Muan nức tiếng gần xa.
Thế nhưng ít ai biết rằng “thiên đường hoa sen” lộng lẫy ấy lại có 1 quá khứ phát triển nhiều bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Vào thời Nhật thuộc, hồ sen Hoesan vốn dĩ chỉ là hồ chứa nước dùng phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp. Sang tới giai đoạn năm 1955, 1 cư dân địa phương tên Jeong Su Dong từng nằm mơ thấy 12 chú chim hạc sà xuống mặt hồ, từ đấy, ông tin rằng đây là giấc mộng báo điềm lành. Vì thế, hôm sau, ông bắt đầu tìm rồi tự tay trồng 12 gốc sen trắng. Qua sự chăm bón tỉ mỉ của ông lẫn người dân huyện Muan, 12 gốc sen ngày nào tới hiện tại đã thích nghi, lan tỏa, phủ rộng khắp mặt hồ rộng hơn 300.000 m2, kiến tạo nên 1 quần thể bạch liên tráng lệ, kiêu sa.
Ngoài ra, với sự hình thành hồ sen Hoesan, chính quyền huyện Muan dần nhìn nhận được tiềm năng du lịch chữa lành to lớn của nó, do đó, họ quyết định tổ chức lễ hội hoa sen Muan hằng năm, nhằm tôn vinh vẻ đẹp loài bạch liên thanh khiết, bên cạnh việc mang tới các hoạt động trải nghiệm về sen rất lý thú, đi kèm công tác xây dựng những công trình độc đáo lấy cảm hứng từ sen để thu hút du khách thập phương ghé thăm, tất cả góp phần giúp Muan thu hút kinh tế mạnh mẽ và tiếp sức quảng bá văn hóa, đặc sản bản địa thuận lợi hơn.
Photos from video by @jeollajoa
#DulịchJeollanamdo #Jeonnam #Jeollanamdo #Jeollanamdo_supporters #2026JeollanamdoTourismSupporters

