Thà cưới một người phụ nữ kiếm được nhiều tiền còn hơn chỉ biết rung rúc nơi xó bếp
Việc chọn chồng, cưới vợ là chuyện hệ sự của cả một đời người. Vì hễ rằng, nếu chọn được 1 nửa thật tốt, thật vì mình thì chẳng ai có thể chê trách gì được nữa. Đời mà, cứ thiệt hơn là lại nảy sinh ra chuyện so đo tính toán. Đặc biệt lại là phụ nữ nữa. Suốt cả một quãng đời thanh xuân, trải qua nhiều mốc thời gian thì phụ nữ ai rồi cũng mong muốn mình được an yên bên người chồng, bên tổ ấm của mình. Nhưng hỡi ôi, dạo gần đây lên các hội nhóm trên mạng xã hội nào đầy rẫy, tràn lan các kiểu kêu gọi nhau không nên lấy chồng, thà cứ ở vậy đi.
Tự do, sung sướng là thế, cớ sao con gái chúng ta cứ chỉ khư khư ôm lấy giấc mộng mình sẽ sớm yên bề gia thất, rung rúc vào bếp sau mỗi giờ tan làm. Thay vào đó, ta có thể thoải mái ăn tiệm, thoải mái hẹn hò rồi chia tay nếu cảm thấy không hợp, đi mua sắm các thứ cùng tụi bạn thân. Trào lưu không nên lấy chồng sớm, thậm chí là ở vậy cho lành dần dà tạo thành lối mòn suy nghĩ không tốt. Vì rằng, nó sẽ góp phần tạo ra cái nhìn không được tốt lắm, khiến cho đàn ông khi chọn vợ, chọn người yêu cũng phải đắn đo rất nhiều.
Ảnh minh họa.
Đối với người đàn ông ở thời hiện đại này, việc họ đặt sự nghiệp lên trên hết chẳng có gì là lạ nữa. Và cũng như thế, sau khi mọi thứ ổn định họ mới tính đến chuyện yêu đương, cưới vợ. Cũng giống như chúng ta, họ cũng có một thứ gì đó gọi là tiêu chuẩn chọn vợ và chọn người yêu rất riêng. Các đấng mày râu dường như không còn mặn mà lắm với kiểu ngoan hiền, chịu an phận cho lắm. Đối với họ, khi mọi thứ thay đổi thì việc có được một người phụ nữ tức thời bên cạnh mình quả thật rất quý giá. Năng động ngoài kia với công việc, về nhà vẫn là người vợ chịu nghe lời, luôn biết cân bằng mọi thứ, thức thời một chút lại càng tốt. Phụ nữ khi kiếm được tiền, thậm chí là nhiều tiền trong mắt đàn ông nó khác lắm. Có giá trị hơn rất nhiều, từ đó có tiếng nói hơn. Đơn giản hơn nữa, cuộc sống vợ chồng cũng suôn sẻ hơn. Dù có xảy ra ít nhiều những xung đột mâu thuẫn, nhưng mọi chuyện cứ nhẹ nhàng rồi trôi qua. Người đàn ông sẽ ở bên người phụ nữ của mình một cách an yên nhất có thể, cùng nhau đi qua mọi sóng gió.
Tôi có nghe đâu đó câu chuyện về một người đàn ông, luôn muốn chọn những người phụ nữ biết kiếm tiền, nếu không muốn nói là kiếm rất nhiều tiền làm vợ. Anh đã tranh cãi với hàng tá những ý kiến khác nhau với người ở cùng cơ quan, rồi bố mẹ anh, gia đình anh, bạn bè anh. Vì rằng, dù có hạnh phúc bằng tinh thần thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thiếu được cái gọi là nền tảng, để xây dựng mọi thứ đó là tiền. Những người phụ nữ luôn muốn an phận, chăm chút cho gia đình, không rời căn bếp nửa bước không nằm trong chọn lựa của anh.
Ảnh minh họa.
Kinh tế, tài chính càng vững chãi bao nhêu thì may ra cũng không xuất hiện nhiều những xung đột bấy nhiêu. Dù rằng sau này nếu một cặp đôi thành công về sự nghiệp nào đó lấy nhau về, lại nảy sinh ra nhiều vấn đề khác nhưng thứ trước mắt dễ nhận thấy được, là họ có lẽ sẽ giảm thiểu tần suất cãi nhau về việc kiếm cơm. Họ có thể đủ đầy mà lo cho con cái sau này, cùng nhau đi du lịch, làm mọi thứ mà không phải ngần ngại trong túi, trong thẻ còn tiền hay không. Tuy không phải cổ súy cho vấn đề ham vật chất, mà không chú trọng đến tinh thần bên trong, nhưng hỏi thử có cặp đang yêu nhau nào cứ muốn cả 2 sống trong cảnh trung trung, thiếu thốn hay không. Chắc có lẽ, chẳng ai cam chịu như thế cả, nếu có, cũng chỉ là tình thế bắt buộc phải thế.
Và dĩ nhiên, anh ta cũng đồng ý với việc, cô gái kiếm tiền giỏi khi trở thành vợ của anh ấy có lẽ sẽ nhiều mặt không được. Ví dụ như bếp núc không giỏi, hay lơ đãng một số thứ. Có thể, người phụ nữ thành đạt về sự nghiệp sẽ không thể dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Cũng giống như phụ nữ khi chọn đàn ông đẹp mã cũng phải chấp nhận việc, anh ta sẽ có tính đào hoa.
Ấy thế nhưng, người đàn ông nào cũng nên nhớ việc chọn lựa nào cũng có cái giá của nó, người phụ nữ có thể chuyên tâm chăm sóc gia đình cũng có những ưu thế riêng. Yêu thương thì cứ yêu thương luôn, duyên phận hướng ta đến đâu thì cứ đến chứ đừng tính toán quá nhiều, có khi mọi việc sẽ không được như ý muốn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1