Khi đang tìm một video có nội dung cảm động và ý nghĩa để lấy ý tưởng cho buổi thảo luận trên lớp thì tôi vô tình thấy clip này. Tôi không ngờ, chỉ vài phút ngắn ngủi thôi đã khiến tôi suy ngẫm một thời gian dài. Tôi khóc và xem lại bản thân, liệu có lần nào tôi đã vô cảm và có những hành động tàn nhẫn với người khác không.



HEYJyqIqBW



Đây là một video clip nói về một người vô gia cư thường xuyên ngủ trước một cửa hàng bán sách báo, tạp chí. Ông chủ cửa hàng không hề muốn điều này nên sáng nào cũng đuổi người vô gia cư và có những hành động thô bạo. Nhưng đằng sau những gì bề ngoài đó là sự thật khiến ông phải bật khóc…



Mình thật sự rất phẫn nộ với hành động thiếu nhân văn của người chủ cửa hàng. Anh chàng vô gia cư chỉ ngủ khi cửa hàng đã đóng cửa và hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến công việc buôn bán. Vậy mà cứ sáng ra là ông ta lúc thì hất nước, lúc thì lấy chổi quét, lúc thì ném chai, thậm chí là dùng chân đá, rồi quát nạt anh. Thật quá lạnh lùng! [-(



Mình thương anh chàng vô gia cư, càng khâm phục những hành động tử tế của anh ấy. Một người không nhà không cửa, ngay cả một cái áo lành lặn cũng không có, thường xuyên bị đói rồi còn bị đuổi đánh, hắt hủi mà lại có thể làm những hành động tuyệt vời đến vậy. Thế nên câu nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” luôn luôn đúng. :>



Dù cho cuối cùng, ông chủ cửa hàng cũng đã biết sự thật và hối hận nhưng không lẽ cứ phải đến lúc người ta mất đi thì mới làm sáng tỏ sự thật à, người chết đâu thể sống lại, có hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.



Bạn biết đấy, cuộc đời không phải lúc nào cũng có camera cho bạn theo dõi lại những hành xử của mình. Không phải việc gì chúng ta làm cũng nằm gọn trong góc may quay và được thâu trọn để cứ thế xem lại đâu. Vậy nên, hãy xem xét sự việc trên nhiều góc độ, đừng vội quy chụp và để bản thân phải hối hận khi sự việc không thể cứu vãn được nữa. Và đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài của họ :).



Cùng chia sẻ nếu bạn thấy câu chuyện ý nghĩa nhé! :x