Thiệt tình không biết phải nói bao nhiêu lần nữa thì chị em mới hiểu cái quần tất không phải là một “cái quần”, không thể mặc quần tất khơi khơi như thế mà ra ngoài đường. Em thấy chuyện này cũng đâu phải là mới mẻ gì, đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà mới đây lang thang trên mạng em lại bắt gặp hình ảnh mặc quần tất làm lộ các vùng nhạy cảm gây nhức mắt mọi người của một chị ở cây xăng, phản cảm gì đâu luôn đó các chị.


webtretho


webtretho


Hình ảnh mặc quần tất để lộ nội y phản cảm của 1 chị gái ở cây xăng. Nguồn: Internet


Hình như cái mốt quần tất này của chị em càng ngày càng phong phú thì phải, hết quần trơn rồi đến quần ren. Mà cho dù kiểu cách thời trang gì thì cái quần tất cũng không phải là một cái quần. Vì nó chẳng che chắn kín đáo vùng nhạy cảm của các chị em. Quần tất vốn rất mỏng và ôm sát phần bên dưới cơ thể, nó không khác gì một thứ đồ lót cả, chứ không phải là quần áo bình thường. Em tự hỏi là chị em nhiều người thực sự không hiểu điều này hay cố tình không hiểu để “khoe thân”?



Nếu đã là khoe thân thì em quả thực… không còn gì để nói. Còn nếu chị em vẫn đinh ninh cái quần tất là một cái quần thì trước khi đi khỏi nhà nhớ nhìn kỹ mình từ trên xuống dưới trong gương. Nhìn xem mình mặc cái quần ấy vào thì có khác gì với không mặc quần không? Ăn mặc là quyền tự do của mỗi người, muốn mặc gì thì mặc thì đó là ở nơi riêng tư của mình kìa, còn nếu đến nơi công cộng thì nhớ phải để ý đến cảm nhận của người khác và tuân thủ phép lịch sự. Nhìn hình ảnh chị gái trên mặc độc có chiếc quần tất, lồ lộ cả cái quần lót, ai mà không thấy nhức mắt mới lạ!



Muôn kiểu thời trang quần tất phản cảm của chị em:


webtretho



webtretho



webtretho



Xem thêm clip liên quan:


rSTCgTs13H


Hà Nội: Ăn mặc hở hang ra đường có thể bị bêu tên