Dường như thời buổi công nghệ phát triển thì con người ngày càng không thể bắt kịp nữa, đặc biệt là trong kinh doanh. Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng thực tế là như vậy. Họ muốn bán đắt hàng thì thay vì chú trọng vào chất lượng sản phẩm, kế hoạch truyền thông hay nắm bắt tâm lý khách hàng, thị trường, công nghệ, ... Thì họ lại dùng những cách thức "thô sơ" để mong thu hút sự chú ý. Ví dụ điển hình là gần đây nhất có chuyện ba cô gái livestream bán đồ lót gây xôn xao mạng xã hội. Người người nhà nhà, đặc biệt là cánh mày râu thay nhau chia sẻ không phải để mua hàng mà là nhìn ngắm cơ thể của các cô gái. Hay như chuyện "bà chị" Thạc sĩ mặc đồ hở hang bán cơm gà làm điêu đứng thực khách xa gần. Những vụ việc ấy vẫn chưa lắng xuống thì mấy hôm nay lại xuất hiện ba cô gái mặc đồ bơi bán đồ ăn vặt. Hồi đầu ai cũng nghĩ họ là du khách đùa chơi cho vui nhưng không ngờ họ buôn bán thật. Lại còn uốn éo, mặc đồ bơi mát mẻ, khiêu gợi mời gọi khách hàng. Không rõ các cô buôn bán có được không chứ nhìn thấy mà ngao ngán quá các chị ơi!




Ba cô gái thu hút khách bằng những bộ bikini mát mẻ. Nguồn ảnh cắt từ clip


Sự việc này được một du khách ghi lại khi đi ngang gánh bán hàng đặt dưới đất của ba cô gái này. Không ai ngờ được giữa trưa nắng gắt mà ba cô gái lại ngồi bán gỏi đu đủ với những lời mời mọc lả lơi. Du khách nước ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên, họ đưa mắt nhìn và không ngừng xì xầm. Thế nhưng dường như bỏ ngoài tai, ba cô gái vẫn vui vẻ bán hàng và càng tỏ ra hào hứng khi thấy có người chú ý đến. Thậm chí họ còn nhúng nhảy vui vẻ. Khi có người tiến đến hỏi: "Các cô có phải người bán somtam không?" thì họ nhanh miệng đáp "Đúng rồi" và nháy mắt đáp lại: "Nó rất ngon đó". Nói rồi cô gái này liên tục dùng cối nghiền ớt, chanh, nước mắm và các lát đu đủ thái mỏng trong một cái cối.



Đoạn video chỉ vỏn vẹn vài chục giây nhưng khi đăng lên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Thay vì khen ngợi trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của 3 cô nàng này thì mọi người đều cho rằng họ chỉ đang chơi đùa hoặc quay gì đó chứ không phải những người bán hàng rong thực sự. "Những người bán somtam thật sự thường là người lớn tuổi, họ sẽ đội mũ để che mặt khỏi ánh nắng mặt trời. 3 cô gái này chỉ giả vờ thôi. Làm ơn hãy ăn mặc lịch sự và đừng lôi người bán hàng rong ra đùa cợt" một người sử dụng facebook cho hay.










Những người bán somtam thường đội nón che nắng và là người lớn tuổi. Nguồn internet


Tuy nhiên theo như em thấy thì ba cô gái này đang bán hàng thật chứ không phải là chơi đùa. Bằng chứng là các thao tác họ làm rất thuần thục và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nếu họ không phải là người bán hàng thật thì không có lý gì lại đi tạo sự chú ý cho du khách. Họ cũng không cần thiết đem bản thân mình ra để đùa giỡn trong khi không có bất kì lợi ích gì cho họ. Bên cạnh đó, việc đem cơ thể ra để làm cần câu khách cũng đâu phải chuyện hiếm trong thời buổi ngày nay. Như em đã nói ở trên, cô gái bán cơm gà, "hot girl" trứng ốp- la hay các chàng trai 6 múi bán sầu riêng cũng đã cho thấy ngày càng nhiều người lợi dụng tai tiếng để chuộc lợi cá nhân. Họ sẵn sàng đem cơ thể của mình ra để gây sự chú ý, tạo ấn tượng để lôi kéo khách hàng. Bên cạnh đó, việc bất chấp tai tiếng như vậy cho thấy sự tha hóa đạo đức của một bộ phận các bạn trẻ ngày nay. Họ chỉ biết nghĩ đến lợi ích trước mắt chứ không màn đến chuyện nhân cách của mình sẽ bị ảnh hưởng. Họ chỉ vì vài ba đồng tiền lời mà sẵn sàng trút bỏ quần áo, phô diễn cơ thể ra cho bao nhiêu người ngắm nghía, xì xầm bàn tán.










Ở Thái Lan không hiếm các trường hợp dùng chiêu trò để bán hàng. Nguồn internet


Được biết sự việc ác cô gái bán somtam xảy ra tại một bãi biển ở Thái Lan. Các cô gái làm huyên náo cả một góc nên cũng có khách đến mua nhưng chủ yếu là họ chỉ bàn tán, soi mói. Nhưng tại sao các cô gái chỉ bán món ăn vặt mà lại bị chỉ trích nhiều đến vậy? Theo em được biết thì món somtam hay còn gọi là gỏi đu đủ không chỉ đơn giản là một món ăn chơi mà nó còn là một trong những món ăn khá nổi tiếng tại Thái Lan được xếp vị trí thứ hai sau tom yum. Đây được xem là món ăn mang quốc hồn quốc túy của đất nước này. Du khách đến đây có thể không ăn các món ăn khác nhưng nhất định phải ăn somtam nếu không thì sẽ là một sự thiếu sót lớn.Vì vậy mà chuyện ba cô gái mặc đồ bơi bán somtam được coi là phản cảm, vướng phải nhiều sự chỉ trích từ người dân. Họ không thể chấp nhận chuyện một món ăn quan trọng như vậy mà đem ra đùa giỡn làm chiêu trò để câu kéo khách hàng. Bên cạnh đó việc mặc đồ hở hang để câu kéo khách hàng được xem là trái với thuần phong mỹ tục nước này.







Họ không ngừng cười đùa và mời gọi khách hàng. Nguồn ảnh cắt từ clip


Trong thời buổi công nghệ phát triển, tại sao lại không tận dụng nó để có những cách thức bán hàng thông minh hơn? Thay vì phải mặc đồ hở hang, trơ mặt ra chịu sự chỉ trích của mọi người thì tại sao lại không chịu khó tìm tòi, học hỏi tâm lý khách hàng và kiến thức cần thiết cho việc kinh doanh? Có rất nhiều cách để có thể bán được hàng nhưng quan trọng là bản thân người bán hàng có chịu khó học hỏi hay không thôi. Như ba cô gái trên đây, nhìn họ là cũng có thể biết được họ chỉ biết sử dụng những thứ sẵn có để làm trò mua vui cho thiên hạ chứ không biết nghiêm túc với công việc mình đang làm. Muốn thành công không bao giờ có sự lười biếng, còn nếu lười biếng, chiêu trò như thế này thì cũng chỉ được dăm ba ngày mà thôi. Những ai đang có ý định dùng những việc tương tự để kinh doanh thì nên suy nghĩ lại. Đừng để đến lúc ôm về quá nhiều gạch đá thì có hối hận cũng không kịp./.



3 cô gái bán gỏi đu đủ lề đường mà ăn mặc phản cảm



Xem thêm tại:


Gửi cô gái cởi đồ giữa đường: "Nam cho ra nam, nữ ra nữ chứ đừng để hành động của mình ảnh hưởng cả cộng đồng LGBT như thế"


Bật khóc trước cảnh đời vất vả mưu sinh của các cụ ở tuổi gần đất xa trời: Tui có gia đình đó chứ nhưng mà...


Sôi gan với ả bồ nhí đã giựt chồng mà còn bày mưu lập kế lên mạng dựng chuyện khiến chị vợ bị lăng mạ đến mức phải...