Sốc nặng với màn "tè bậy" giữa đường của gái xinh "hồn nhiên như cô tiên", vô duyên trắc nết thế này là cùng!
Lâu lâu đi dạo một vòng quanh mạng thì em vô tình xem được một cái clip khiến em thấy sốc vô cùng, thẹn chín cả mặt luôn mọi người ạ. Clip ghi lại cảnh hai cô gái trẻ trông dáng vẻ thì thấy không thua gì siêu mẫu chạy xe đến một chỗ vắng (ngay góc có camera), cô gái ngồi đằng sau bước xuống xe và “hồn nhiên” tè bậy giữa đường. Cùng là con gái mà em coi còn thấy phát ngượng. Con gái con đứa gì mà vô duyên quá chừng. Clip phản cảm quá nên em chỉ để ở đây hình ảnh được cắt ra từ cái clip đó thôi nha mọi người.
Gái xinh "tè bậy" giữa đường bị camera quay lại. Nguồn: Internet
Thiệt tình thấy ngán ngẩm lắm nhưng không nói thì không được. Con gái thời nay nhiều người xinh đẹp mà cái nết thì chẳng đâu vào đâu. Ra đường ăn diện rất sang chảnh nhưng hành xử cứ như người tiền sử vậy. Mấy cô gái này nhìn thì có vẻ như đang sống giữa thời đại văn mình nhưng thực chất thì sống chẳng khác gì thời “ăn lông ở lỗ”. Thú nuôi như con chó, con mèo nó còn biết tìm được đúng chỗ để phóng uế, vậy mà hai cô gái này…
Chứng kiến hành vi vô ý thức thế này có ai lại không "nóng mặt"? Nguồn: Internet
Đâu phải là trên đường không có nhà vệ sinh công cộng? Nếu bí quá mà không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng thì có thể xin đi nhờ ở nhà một người dân nào đó. Còn nếu xin đi nhờ khó quá thì có thể tấp vào một quán cà phê, bên đường thiếu gì những quán cà phê. Có nhiều cách để giải quyết như vậy, sao lại còn cách tệ nhất, xấu xí, vô văn hóa và vô ý thức nhất là “tè bậy” giữa đường!
Quả thực em chưa thấy nước nào trên thế giới mà người dân có thói quen “tè bậy giữa đường” nhiều như ở Việt Nam. Nhiều khi ra đường thấy những dòng chữ viết trên tường “cấm tè bậy” mà thở dài ngao ngán. Chỉ cần nhìn những dòng chữ đó là biết ngay ý thức và văn hóa hành xử nơi công cộng của nhiều người Việt mình tệ hại đến cỡ nào. Hết đàn ông “tè bậy” giữa đường, bây giờ đến cả phụ nữ. Làm ơn dùng trí óc để suy nghĩ và kiểm soát hành vi của mình đi, đừng để người ta mắng mình là “sống giữa thời văn minh mà cư xử như người tiền sử”!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1