Trong cái thời mạng xã hội lên ngôi thì chỉ cần làm vài trò lố câu like thôi là lập tức nổi tiếng rần rần. Không biết các chị có biết em hotgirl Hồ Xuân Hương hay không? Em này nổi đình nổi đám nhờ vụ tắm trắng bằng tiền. Nhiều tiền quá, không biết làm gì nên ẻm vung tiền để… tắm. Bữa nay em lại thấy một cái clip ẻm tuyên bố là sẵn sàng đốt xe SH trị giá hơn 200 triệu nếu nhận được 50k lượt like và share! Đảm bảo xem xong cái clip mấy chị phải há hốc mồm trước độ chịu chơi của em hotgirl này.



UA2q997frb


Hotgirl Hồ Xuân Hương hứa đốt xe SH nếu nhận được 50k lượt like và 50k lượt share.



Trong clip ẻm khoe khoang rằng mới sắm được 2 con siêu xe (trong đó có một con audi) nên xe máy không còn cần dùng đến nữa, và "mình thích thì mình đốt thôi". SH bán cũng chỉ vài trăm triệu là cùng, ẻm thì lại đang dư tiền nên mới lấy con xe SH ra “đốt chơi”! Ẻm nói như định đóng cột: "50.000 like và 500.000 share, Hương sẽ đập nát chiếc xe này. Còn nếu đập mà không hư thì đốt luôn. Đốt mà không hư nữa thì nghiền nát luôn".



webtretho


Status hứa đốt xe SH của Hồ Xuân Hương. Nguồn: Internet


Lần cuối em vào coi, theo đúng thời gian mà ẻm đưa ra thì cái đoạn clip này đã có được hơn 2 triệu lượt xem, 103.000 like và 27.000 chia sẻ. Như vậy, ẻm không có "cơ hội" để thực hiện lời tuyên bố của mình. Không biết là cái thời hạn mà ẻm đưa ra (7h tối hôm qua, tức ngày 31/10) có phải là cố ý hay không? Dù sao đi nữa thì ẻm cũng đạt được mục đích của mình là thu hút sự chú ý của dân mạng, trở thành tâm điểm của dư luận mà không cần phải… đốt xe.



webtretho


Clip và status của Hồ Xuân Hương nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Nguồn: Internet


Em hotgirl Hồ Xuân Hương này luôn khoe khoang mình có rất nhiều tiền, chẳng biết dùng để làm gì nên lấy ra tắm hay đốt cho vui. Không biết ẻm kiếm tiền bằng cách nào mà coi thường giá trị của đồng tiền đến thế? Những người đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền chẳng ai coi thường đồng tiền như thế cả, bởi như thế thì chẳng khác nào coi rẻ, phí phạm công sức lao động chân chính của mình!


Hoặc có thể là cách suy nghĩ của em này thuộc vào loại “bị lỗi hệ thống”, mà em nghi là như thế thật các chị ạ. Chả thế mà em ấy mới tự tin mà tuyên bố rằng “Sài Gòn này có ai sống như Hương không? Sài Gòn sống là phải chất”. Tuyên bố này của em Hương khiến nhiều dân mạng rất bức xúc, comment “ném đá” ẻm không tiếc lời. Một tài khoản facebook có tên H.V còn bình luận rằng: "Sống như nào mới được gọi là chất, cứ làm mấy trò câu like, câu share điên rồ như này được gọi là chất hả? Mà có làm thật đi chăng nữa thì chẳng ai coi đây là chất đâu. Chất như cô thì mời sang phòng bệnh bên nhé".


webtretho


Hương từng gây bão mạng với màn tắm trong tiền. Nguồn: Internet


Không biết em Hương định nghĩa “chất” ở đây là như thế nào chứ mà làm mấy trò lố bịch để câu like hay thu hút sự chú ý của thiên hạ, chẳng mang đến cho xã hội một giá trị sống thực hay hữu ích gì thì không phải gọi là “chất”, mà là “rồ”. Coi bộ càng ngày càng có nhiều em hotgirl level “tự kỷ” hơi bị cao, chỉ cần được nổi tiếng thì có bị “ném đá” cỡ nào cũng cười toe toét được!