Bài viết hoàn toàn là ý kiến cá nhân :))

hình ảnh

Tại sao mình lại viết bài này?

Bởi vì mình đã từng đắn đo, dằn vặt bản thân rất lâu. Và nói thật là mình cũng từng lên Google để tìm câu trả lời, tuy nhiên những câu trả lời mà Google đưa ra cho mình hoàn toàn không giống với hoàn cảnh của mình. Trên mạng chỉ nói chung chung là nếu không thích thì bắt đầu kinh doanh hay tìm việc khác mà làm... 

Câu hỏi của mình ở đây có hai ý:

1/ Có nên từ bỏ công việc kiếm ra thu nhập khi mình đã bước qua tuổi băm mà trong tay mình vẫn chưa có vốn, lại không phải hạng giàu có gì. Nói chung là mọi sinh hoạt của mình đều phụ thuộc vào công việc ấy. 

Câu trả lời cho câu hỏi này thì quá dễ, và bản thân mình biết được rằng nếu không hứng thú với công việc hiện tại thì mình hoàn toàn có thể từ bỏ và xin phỏng vấn ở công ty khác. Mặc dù là cũng hơi mắc cỡ vì 8x mà giờ này còn đi tìm việc mới thật đó! Hihi... Thậm chí có những chỗ làm mà cấp trên của mình lại nhỏ hơn gần chục tuổi lận cơ!!! Èo... Mình có quá bất tài vì từng tuổi này mà vẫn chỉ là nhân viên quèn, còn phải bắt đầu đi xin công việc mới không nhỉ? Để mấy em trẻ tuổi phỏng vấn mình, lại đợi chờ mấy em ấy có duyệt cho mình qua vòng hay không? Thật sự là xấu hổ quá đi mà!!! 

Nếu ai cũng có suy nghĩ như mình thì đúng là quá ấu trĩ, tự ti quá mức rồi. Xin thưa, trong cuộc đời này, không phải ai cũng giống ai, không phải cứ ra đường đời là sẽ có công việc như ý, rồi lại có thể gặp được một nơi có thể thăng tiến dễ dàng. Nếu ai cũng được như vậy thì làm gì có chuyện sếp và nhân viên, trưởng phòng, trưởng nhóm và cấp dưới. Tất nhiên cũng chưa hẳn là cấp trên lại giỏi hơn cấp dưới.

Vậy sao cấp dưới giỏi mà lại vẫn chỉ là cấp dưới? Có thể chia thành vài dạng như sau:

- Cấp dưới không hứng thú với công việc nên không muốn cố gắng. Nhưng lại không có dũng khí để tìm việc khác, vì không muốn cố gắng nên cũng lười biếng đi thử sức chỗ khác luôn ấy mà. 

- Cấp dưới là người thuộc tuýp thích an toàn, không muốn tranh giành, cho nên dù thông minh cỡ nào thì họ vẫn không muốn làm sếp.

- Cấp dưới là người muốn thăng tiến, nhưng công ty lại chưa có biên chế thăng cấp. Nếu là thật thì phải chờ thời hoặc nghỉ việc khi có công ty khác tốt hơn.

- Cấp dưới là con nhà dân, cấp trên là con ông cháu cha. Cái này thì mình từng gặp rồi nè, trong phim đầy nhóc :))

Có thể còn vài dạng nữa mà mình chưa nghĩ ra, nếu các mem có ý kiến thì xin chỉ giáo!

Quay trở lại với câu hỏi có nên từ bỏ công việc ổn định khi đã bước qua tuổi băm? Câu hỏi này cũng phải chia ra vài tuýp người khác nhau nữa: 

- Nếu bạn là người chịu đựng, hoặc là sợ sệt sẽ không có chi phí để trang trải cho cuộc sống sau khi nghỉ việc thì bạn sẽ không nghỉ việc, cho dù công việc đó làm bạn chán ngán đến tận cổ ---> bạn thuộc tuýp người không có tự tin vào bản thân, chỉ muốn mọi thứ an toàn ở yên một chỗ là đủ rồi. 

- Nếu bạn là người giỏi chịu đựng, nhưng rất tự tin vào bản thân, nhưng bạn tiếc công sức bỏ ra bao nhiêu năm cho công ty để ra đi mà chưa có gì ---> Vì bạn giỏi chịu đựng, và cũng rất tự tin nên bạn cũng sẽ không thể nghĩ việc vì bạn tin một ngày nào đó bạn sẽ được thăng chức làm sếp. Thế là bạn cứ cống hiến dài dài chờ cơ hội đến, chứ bắt đầu công việc mới thì biết phấn đấu đến bao giờ?

- Nếu bạn là người không giỏi chịu đựng, nhưng vì công việc này lương quá cao, bạn vẫn chưa tìm thấy công việc nào có thu nhập cao như vậy ---> bạn cũng sẽ không bỏ việc được rồi. Không giỏi chịu đựng thì sao chứ? Chỉ là chuyện nhỏ so với không có tiền tiêu xài thoả sức. 

- Nếu bạn là người không giỏi chịu đựng, tự tin vào bản thân, và ích kỷ một chút ( có nghĩa là bạn quá yêu bản thân mình ) ----> bạn sẽ bỏ việc, bạn nên bỏ việc và đi tìm công việc mới, nơi mà làm cho bạn thấy phấn khởi mỗi sáng đến chỗ làm, muốn gắn bó lâu dài. Nơi mà mỗi sáng thức dậy, bạn không phải tự hỏi :"Hôm nay mình phải đối diện với công việc chán ngắt, với đồng nghiệp khó ưa, với ông sếp kỳ quặc nữa sao?" Mỗi sáng thức dậy là một câu hỏi :" Mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây?". Buổi tối bạn ngủ không yên vì quá bị ám ảnh công việc, buổi sáng đồng hồ chưa reo bạn đã mở mắt thức giấc vì lo lắng hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nơi chỗ làm nữa đây... ĐÃ TỚI LÚC BẠN NÊN BỎ VIỆC ĐỂ GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH, VÌ BẠN LÀ NGƯỜI ÍCH KỶ NÊN BẠN CHỈ NÊN SUY NGHĨ CHO CẢM XÚC MÌNH TRƯỚC. BỞI VÌ DÙ BẠN CÓ CỐ GẮNG ĐỂ CHỊU ĐỰNG THÌ BẠN CŨNG SẼ LÀM CHO NGƯỜI XUNG QUANH SỢ TÍNH KHÍ THẤT THƯỜNG CỦA BẠN MÀ THÔI. 

Lần tới mình sẽ viết tiếp về ý thứ hai của câu hỏi chủ đề nhé!