Phẫn nộ với thanh niên sức dài vai rộng giả tàn tật ăn xin ở khu vực chợ Bến Thành!
Sáng nay em vừa xem một cái clip làm em giận hết sức các mẹ ạ. Clip nói về một thanh niên 19 tuổi, giả bại liệt lê lết ở ngã tư Lê Thánh Tôn và Trương Định để ăn xin. Đúng là xã hội người tốt cũng nhiều mà kẻ xấu cũng lắm. Thanh niên gì mà không chịu làm ăn đàng hoàng lại bày trò lừa gạt lòng tốt của người khác để kiếm tiền trục lợi.
rcG50Tl2v4
Trần Trọng Hiếu (19 tuổi) giả làm người tàn tật để ăn xin đã bị công an bắt. Nguồn: Internet
May là gã thanh niên này đã bị công an tóm cổ. Cụ thể là công an phường Bến Thành (quận 1, Tp.HCM) đã bắt quả tang Trần Trọng Hiếu (19 tuổi) giả làm người bị liệt chân để ăn xin. Xét giỏ xách của Hiếu, công an thấy có cả tiền Việt lẫn ngoại tệ, tổng số tiền có giá trị hơn 900 ngàn đồng.
Gã thanh niên này quê ở Khánh Hòa, tuổi còn trẻ nhưng lại lười lao động, thấy người ta giả làm người tàn tật và xin được nhiều tiền nên hắn bắt chước làm theo. Hắn thuê một nhà trọ ở quận Phú Nhuận và mỗi tối bắt xe ôm từ nhà trọ của mình đến khu vực chợ Bến Thành để giả làm ăn xin. VÌ thế mà trong giỏ xách của hắn có cả ngoại tệ, nhiều du khách nước ngoài ở khu vực này là nạn nhân của hắn.
Công an đã vạch trần mánh khóe của hắn là mặc 2 lớp quần áo, lết trên đường như người tàn tật với sấp vé số trên tay. Hắn giả là người tật nguyền đi bán vé số nhưng mục đích là lợi dụng sự mủi lòng của nhiều người để xin tiền. Hắn khai là bằng cách này, mỗi ngày hắn lừa được 500 ngàn - 1 triệu đồng, làm được hơn 2 tháng thì bị bắt. Công an sau đó đã giao gã thanh niên này cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội.
Thiệt là em không hiểu nổi, loại thanh niên này sao lại giao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội làm gì, phải cho hắn vào trại cải tạo phục hồi nhân phẩm. Nhiều người gia ốm yếu bệnh tật mà vẫn đi bán hàng rong, đi lượm ve chai hay bán vé số thật để mưu sinh bằng đồng tiền lương thiện thì không cớ gì mà một thanh niên sức khỏe dồi dào lại không thể tự nuôi sống bản thân bằng sực lao động của mình.
Thói lười lao động là một trong những nguyên nhân chính khiến thanh niên sa vào con đường tội lỗi, phạm pháp. Những thanh niên sống bằng đồng tiền lừa đảo, trộm cướp hầu như đều là những kẻ lười biếng, muốn hưởng thụ mà không cần phải làm việc. Kiểu thanh niên này chính là ung nhọt trong xã hội vì tất cả họ đều có nhân cách và nhận thức khiếm khuyết. Như gã thanh niên trong clip giả làm người khuyết tật nhưng hắn quả là người khuyết tật thực, không phải ở thể xác mà là trong tâm hồn.
Những ai có lòng thương người thì cũng phải biết thương cho đúng chỗ, nhất là phải cẩn trọng với những người ăn xin trên đường. Không phải ai trong số những người ăn xin này cũng thật sự khốn khó đâu. Bây giờ thì đạo đức của nhiều người suy đồi đến mức xem ăn xin như một nghề hái ra tiền, mà quả đúng là hái ra tiền thực, một ngày chỉ cần lê lết từ chỗ này sang chỗ khác là có thể kiếm cả triệu đồng, số tiền mà một người lao động lương thiện bình thường có cày vất vả cỡ nào cũng không kiếm nổi!
Lừa lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác là một hành động không thể chấp nhận được, lừa phỉnh lòng tốt của người khác là một hành động không thể tha thứ nổi. Đồng tiền dù cần thiết thế nào cũng không quan trọng và quý giá bằng sự tử tế hay lòng trắc ẩn. Những người bị gã thanh niên trong clip này lừa có khi không thất vọng vì mất tiền mà thất vọng vì lòng tốt của mình đã không đặt đúng chỗ!
Sống ở đời thì nên hiểu rằng sự dối trá nào cũng có ngày bị vạch trần như cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Những kẻ giả tàn tật để ăn xin vô cùng khôn khéo và diễn thật đến mức người tinh ý cỡ nào cũng sẽ bị lứa. Nhưng cuối cùng gã thanh niên tên Hiếu trong clip trên cũng không qua được con mắt nghiệp vụ của công an. Có kẻ giả ăn xin còn gặp tình huống trớ trêu và éo le hơn, không đợi người khác vạch trần mà “lạy ông tôi ở bụi này”. Như gã thanh niên trong clip sau, đang giả làm người tàn tật để xin tiền thì thấy một đám giang hồ xách mã tấu chạy đến, sợ mình bị “lạc đạn”, hắn bèn... đứng lên bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của đám giang hồ :)
WlPUE4xRQZ
Tưởng bị giang hồ vây đánh, thanh niên giả tàn tật để ăn xin... đứng lên bỏ chạy. Nguồn: Internet
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1