Nojeokbong là ngọn núi đá cao 60m so với mực nước biển, gắn liền với tinh thần phòng thủ quân sự mưu trí của Đô đốc Yi Sun-sin trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nhật Bản vào năm 1597. Đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu hụt quân lương trầm trọng, Đô đốc Yi đã sử dụng chiến thuật ngụy trang bằng cách phủ rơm rạ lên các tảng đá để trông như một núi gạo khổng lồ, đồng thời hòa đất trắng vào nước biển giả làm nước vo gạo. Sự mưu trí này đã đánh lừa quân địch rút lui, từ đó đỉnh núi có tên gọi là "Nojeokbong" và hình dáng đá lớn nơi đây trông như hình ảnh Đô đốc đang đứng bảo vệ vùng biển Mokpo. Ngày nay, ngọn núi không chỉ là chứng tích lịch sử tự hào mà còn trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút du khách đến cầu nguyện sức khỏe và may mắn.

