Mấy bữa nay em có xem clip một nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn mình rồi còn bắt liếm chân. Xem mà thấy bàng hoàng các chị ạ. Thấy bây giờ bọn trẻ manh động quá, trên mạng xuất hiện nhan nhản mấy cái clip nam sinh nữ sinh vắt mũi chưa sạch đã hung hăng tham gia vào các vụ đánh đấm tập thể bạn mình. Tình trạng bạo lực trong giới trẻ đang ngày một trầm trọng hơn, nên em quyết theo dõi vụ này, xem chuyện sẽ được giải quyết như thế nào.


bcRz2bI3a4


Clip nhóm nữ sinh đánh hội đồng và bắt bạn liếm chân gây phẫn nộ. Nguồn: Internet



Theo những gì em đọc được trên mạng là vào ngày 28/8, hai thiếu nữ H. và Y. cùng một số người bạn khác hẹn em T.U (Phú Xuân, huyện Nhà Bè) ra để "nói chuyện". Đến điểm hẹn, em T.U bị hai thiếu nữ này cùng hội bạn hành hung rồi bắt quỳ gối liếm chân. Không chỉ thế, nhóm bạn này còn dùng tàn thuốc lá đang cháy chích vào hai tay nữ sinh T.U khiến em này bị bỏng. Nguyên nhân của vụ việc này rất lãng xẹt là do U. khen H., vốn có quan hệ đồng tính với một người trong nhóm, với nội dung: "Cười tươi, dễ thương" trên facebook.


Sau khi clip được phát tán rộng rãi, công an đã vào cuộc điều tra, mất mấy ngày mới tìm được hai đứa con gái cầm đầu đánh bạn trong clip: Y. hay còn gọi Nhí Tino (16 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM) và H. hay còn gọi là Bà Dãnh (15 tuổi, phường Tân Phú, quận 7). Ở cơ quan công an, hai cô gái trẻ này đã khóc như mưa và tỏ ra rất ân hận trước hành động của mình.


webtretho


Chỉ vì một lời khen trên facebook, nhóm nữ sinh này đã hành hung và nhục mạ bạn công khai. Nguồn: Internet


Chiều hôm qua (31/10), trên trang cá nhân của nữ sinh Nhí Tinô, người đã đánh hội đồng, bắt bạn liếm chân người ta thấy xuất hiện một status công khai xin lỗi vì những gì đã gây ra và xin cộng đồng mạng “buông tha” cho mình. Nguyên văn của stt như sau:


“Lời đầu tiên e muốn nói là e xin lỗi mọi người, e đã biết lỗi, nói đúng hơn là e đã biết sợ, trong mấy ngày qua e đã nhận nhiều hơn những gì e đã gây ra rồi, gieo gió gặp bão là điều đương nhiên, e không oán trách ai. Giờ e chỉ muốn mọi người tha cho em con đường sống, sống để sửa đổi, nếu mọi người cứ đuổi cùng giết tận thì mọi người cũng chẳng khác gì e và cũng phải nhận kết cục như e thôi, đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, giờ thì xin tha cho e! Đừng dồn e vào đường cùng!


p/s chia sẻ giúp để mọi người đừng đi vào con đường e đã đi, cảm ơn ạ!
”



webtretho


Ảnh Status xin lỗi của cô gái cầm đầu đánh hội đồng bạn. Nguồn: Internet




Người ta thường đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả. Làm sai, gây ra tội lỗi mà biết nhận ra cái sai, cái lỗi của mình là một điều tốt. Nhưng sự ăn năn, hối hận chỉ thực sự có giá trị khi mỗi người thành tâm ngộ ra lỗi lầm của mình. Đọc stt xin lỗi của Nhí Tinô, thật khó mà nhận ra lòng thành khẩn hối lỗi ở em. Bởi người ta chỉ thực tâm ăn năn, hối lỗi khi nhận ra những thương tổn sâu sắc mà mình đã gây ra cho người khác và luôn cảm thấy day dứt về điều đó.


Em gái này thì không như vậy, em ấy chỉ nghĩ đến bản thân và những gì bản thân đang phải chịu đựng, thấy rằng mình đã trả giá đủ rồi. Mọi người phẫn nộ, lên án hành động của em ấy vì em ấy đã làm một việc khó thể dung thứ được. Nhưng những gì mà em ấy đang chịu đựng chẳng là gì so với nạn nhân đã bị em hành hung, nhục mạ, chà đạp. Nhân phẩm của một con người đâu có phải là một trò đùa. Thay vì xin lỗi nạn nhân và xin sự tha thứ từ người mà em ấy đã gây tổn thương thì em ấy lại đăng lời xin lỗi cộng đồng mạng để được yên thân. Như thế thì có phải là một sự hối lỗi thực sự hay không?


Không ai muốn dồn một người trẻ vào con đường cùng cả, nếu họ thực sự muốn quay đầu và thành khẩn hối lỗi. Vậy thì những người có trách nhiệm trong vụ việc này, đã có ai nói cho em ấy biết rằng thế nào mới thực sự là ăn năn, đã có ai nói cho em ấy biết về những ám ảnh, tổn thương khủng khiếp mà nạn nhân của em ấy sẽ phải chịu cho đến hết đời?