Có bao giờ bạn muốn “xả” vài câu với cậu bạn đồng nghiệp vì cậu ta quên mang theo hồ sơ nên đã làm lỡ thời gian gặp đối tác của bạn, khiến bạn bị sếp khiển trách? Hay có khi bạn lầm bầm “rủa” sếp ở một thời điểm nào đó?



Em là một người theo đạo, trong luật có quy định rõ không được nói bậy, chửi thề nhưng thú thực có những lúc em quá stress trong công việc cũng như cuộc sống khiến đôi khi em “xả” ra một câu với người bạn bè của mình.




Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp người khác đang chửi thề ở khắp mọi nơi


Trước đây khi còn “trẻ trâu” em thường chứng tỏ mình là người rành đời, không ai bắt nạt được mình nên khi nói chuyện với bạn bè em cũng có chêm thêm những câu từ bậy bạ. Lớn hơn chút em nhận thức được đó là hành vi sai trái, người khác sẽ không xem trọng em là một rành rõi cuộc đời này chỉ vì những câu chửi thề của em, mà sẽ nhìn vào cách sống của chính bản thân em; họ còn có thể “chửi” gia đình em không biết dạy con khi để con cái mình nói bậy như vậy, khiến cha mẹ em bị liên lụy. Từ đó em thay đổi hạn chế nói tục chửi thề, thế nhưng cũng có lúc vì quá stress trong học hành, công việc lâu lâu em lại chửi giáo viên hay sếp của mình vì những trường hợp khiến em không phục và giả đặt nếu mình trong trường hợp đó mình sẽ có phương án tối ưu hơn.



Rõ ràng biết mình đã vi phạm giáo luật, thế nhưng em không hề phủ nhận nhờ có những lúc nói bậy chửi thề như vậy khiến mình thoải mái hơn, giải tỏa được áp lực trong cuộc sống.



Em có đọc được ở báo nào đó người ta nói rằng khoa học chứng minh những tác dụng của chửi thề: Thay vì nghĩ ra đủ thứ xấu xa trong đầu và “ủ mưu” để biến nó thành những sự thật tồi tệ thì có người ta chọn chửi thề như một cách giải tỏa tâm lý tốt nhất; ngoài ra người ta còn chứng minh khi chửi thề sẽ giúp con người ta giảm đau đó các mẹ, nghe thật vô lý đúng không? Nhưng sự thật là khi chúng ta vào phòng sinh, sẽ thường chửi cái người khiến mình “có em bé”, khiến mình bị đau như thế này, điều đó giúp các mẹ giải tỏa cơn đau để tập trung rặn để chào đón sinh linh sắp ra đời.




Các mẹ trước khi sinh thường chửi chồng mình vì cái tội khiến họ... mang bầu



À quên nữa em có chuyện vui này muốn kể các mẹ nghe nè. Hôm trước trong xóm em có gia đình kia kìa, cả bố chồng, con dâu, và 2 người con trai ruột với nhau. Họ nói chuyện chửi thề văn tục với nhau vô cùng thoải mái. Con dâu chửi với bố chồng và ngược lại.



Đấy em nghe sao choáng lỗ tai nhưng nhiều người lại vô tư, vì sao vì nó đã ăn vô máu rồi các chị ạ. Có 1 người bạn nước ngoài kể với em rằng, họ cũng học người Việt cách chửi thể và khi chửi xong họ cảm thấy dường như xả được stress, họ còn dí dỏm, cách giải tỏ tâm lý của nước bạn là một phát minh vĩ đại.



Các chị khoan ném đá em nha, em nói vậy không phải để bệnh vực cho cô giáo dạy tiếng Anh mắng học sinh là mấy hôm nay đang rần rần trên mạng đâu nhé. Vì đã đứng trên cương vị giáo quyền thì mắng học sinh có thể không chấp nhận được. Có thể lúc đó cô chỉ lỡ miệng, không kìm chế được thôi. Cô có thể thoải mái văn tục ở đâu, ở nhà, công viên hay trong nhà vệ sinh, nhưng ở môi trường giáo dục cô phải tự biết kiềm chế bản thân mình chứ không thể để sai 1 lý đi 1 dặm như thế được.





Quay trở lại vấn đề của cô K.T tại sao cô lại bị như vậy, vì trên fanpage cô cũng nói rất rõ cô sẽ không dạy theo cách hiền dịu như những người giáo viên khác. Thậm chí khi học viên của mình phạm lỗi, cô cũng sẵn sàng xưng hô mày tao với học trò, như trường hợp cô chia sẻ trên kênh 14: “Theo cô T., khi học viên của lớp nghỉ học không thông báo trước, cô chỉ lên tường facebook kín của nhóm để viết đúng một câu: "Tại sao hôm nay chúng mày nghỉ học, chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động này". Cô K.T. cũng cho biết, "Tôi không nói là 'Tại sao hôm nay các em nghỉ học, các em sẽ bị trả giá cho hành động này', nói như thế để cho mức độ nghiêm trọng trong quyết định hành động của bạn là trừng phạt nó không có giá trị. Học viên không sợ bạn đâu, mà một khi không hãi thì chắc chắn sẽ không học"…



Rõ ràng đối với cô giáo này ăn nói hàm hồ, bổ bả đã trở thành thói quen rồi, mà một khi nó đã ăn sâu vào não thì khó có thể biến trở lại bình thường được. bản tính nóng nảy như thế, dù cô có tài năng đấy, cô giỏi thật đấy nhưng cô có từng nhìn lại cô đã sai không?.



Biết rằng khi chửi cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cô phải biết mình đang là ai cô nhé, em chỉ có vài dòng nhắn gửi thế thôi.



Còn đối với bản thân mình, qua bài học đắt giá này em nghĩ mình cần phải kềm chế bản tính nóng nảy lại, đôi khi vì nổi giận quá em cũng văng tục. Lỡ không may bị quay clip tung lên mạng chắc cả đời ân oán, ngơ ngác trước xã hội này quá. Lỡ sau này con em bắt gặp 1 đoạn clip thấy mẹ mình như vậy nó còn tôn trọng mình không. Rồi vô tình em lại duy trì thêm nồi giống sẵn sàng chửi bới với người khác bổ bả như vậy. Nét vẫn hóa này cần bôi trơi hơn là phát huy giữ gìn các chị ạ.