Nghị lực sống của cô gái bị cưa chân do bác sĩ tắc trách: "Em vẫn còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống một cuộc đời bình thường..."
Cách đây 1 năm, bạn Lê Thị Hà Vi là một học sinh trường THCS - THPT Nội trú Đông Du, thành phố Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk bị tai nạn giao thông trên đường đi học về. Sau khi được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cứ tưởng mọi chuyện sẽ không sao, nhưng không lâu sau đó em đã phải phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải do hoại tử.
Tuy cuộc sống lấy đi của em chân phải nhưng cho lại em một nghị lực phi thường.
Mọi người không khỏi xúc động trước những lời động viên em nói với mẹ mình: “Mẹ đừng lo, con vẫn còn một chân đây…” Em không mặc cảm vì ngoại hình của mình, thậm chí em còn cho đó là may mắn vì mình “vẫn còn một chân”. Chính vì sự lạc quan cộng với sự cố gắng không ngừng nghỉ đó đã giúp em giành Huy chương Bạc môn Địa lí tại kì thi Olympic tỉnh Đắk Lắk vừa qua.
Khi tiếp xúc với Hà Vi, ấn tượng mà em mang đến cho người đối diện là sự lạc quan, hồn nhiên và yêu đời. Dẫu những gì em trải qua là quá sức chịu đứng với một cô gái chỉ mới 16 tuổi đầu nhưng chính sự kiên cường của em phải khiến mọi người phải khâm phục. Hà Vi chia sẻ, sau tại nạn đó em đã cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục học tập thật tốt, hoàn thành nốt ước mơ trở thành một nữ chiến sĩ công an của mình.
Vi đã lấy lại tinh thần rất nhanh sau tai nạn đáng tiếc xảy ra để sống hạnh phúc. Nguồn: Internet.
Thành tích trong vòng 1 năm sau tai nạn đáng tiếc xảy ra của Vi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nói về thành quả mà mình đạt được, Vi vui vẻ chia sẻ:
"Sau khi ra viện và đi học, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và môi trường thân thiện ở trường Đông Du, em cảm thấy rất thoải mái để tập trung học tập.
Để dành được huy chương Bạc trong cuộc thi, em đã cố gắng nỗ lực, tìm tòi và đọc sách Địa lý. Em còn nhờ đến sự giúp đỡ, bồi dưỡng của thầy giáo.
Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đi lại bất tiện, mỗi lúc trở trời vết thương cũ đau nhức khiến em bị ốm nhiều lần, nhưng em vẫn không nản chí. Dù đau ốm, em vẫn tiếp tục tăng tiết học bồi dưỡng để tham dự kì thi.
Có được kết quả hôm nay, tuy rất vui nhưng em vẫn còn chút gì đó gọi là chưa được hài lòng. Tuy vậy, dù sao thì bản thân cũng đã làm hết sức".
Sự kiên gan bền chí này của em có lẽ là một ngọn lửa thắp lên niềm tin cho những mảnh đời, những câu chuyện kém may mắn khác. Em chính là câu chuyện có thật và là ví dụ sống động nhất cho quy luật của cuộc sống, mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Và ông trời thì sẽ không phụ lòng bất kì ai!
Sự yêu thương và chia sẻ từ những người xung quanh đã tiếp thêm cho em nguồn sống.
Để có được thành tích như ngày hôm nay, bên cạnh Vi chắc chắn sẽ còn rất nhiều người bạn đồng hành để chia sẻ những khó khăn cùng cô gái này. Vi tâm sự rằng ở lớp em luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè, tuy nhiên em cũng khẳng định rằng em luôn mong mọi người đối xử với em như một người bình thường như các bạn khác.
Đặc biệt, với Hà Vi người đã luôn bên cạnh quan tâm và động viên em như một người anh, người cha trong gia đình ở những giai đoạn khó khăn nhất chính là người thầy trực tiếp giảng dạy bộ môn Địa lý ở trường. Đó là thầy giáo trẻ Nguyễn Phú, hiện đang là giáo viên phụ trách bộ môn Địa lý, trường THCS-THPT Nội trú Đông Du. Thầy Phú chính là người trực tiếp bồi dưỡng cho Vi.
Thầy Phú là người đã động viên em rất nhiều để em có được thành tích như ngày hôm nay. Nguồn: Internet.
Thầy giáo trẻ chia sẻ cảm nhận về học sinh đặc biệt của mình:
"Vi là một học sinh chăm ngoan. Em rất nỗ lực và có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như học tập, có thể nhận xét ngắn gọn rằng Hà Vi có một tinh thần thép và tư duy rất tốt.
Trong quá trình học tập tại, bạn bè và thầy cô trong trường luôn quan tâm, giúp đỡ Vi. Nhà trường ngoài việc hỗ trợ toàn bộ kinh phí học tập cho đến hết phổ thông còn sắp xếp đưa đón em về nhà và lên lại trường vào mỗi cuối tuần.
Vi là một tấm gương sáng cho tất cả các em học sinh trong trường học tập về tinh thần vượt khó. Vì vấn đề sức khỏe nên việc học và ôn thi của Vi gặp nhiều khó khăn, em liên tục bị ốm do ảnh hưởng của vết thương, nhưng vẫn không chùn bước.
Em không bao giờ vắng mặt trong các tiết học tăng cường hay giờ tự học. Ngoài việc dạy trực tiếp, mình còn thường đến vào giờ tự học để động viên tinh thần và chỉ dạy thêm cho Vi".
Bóng tối sẽ khuất sau lưng nếu chúng ta biết quay lưng về phía mặt trời
Vi chia sẻ, cô nàng xinh xắn này cho biết vẫn nuôi giấc mơ trở thành một chiến sĩ công an, mặc dù biết rằng rất khó khăn. Nguồn: Internet.
Cuộc sống luôn công bằng, nó không ưu ái bất kì ai cũng không cướp của ai tất cả. Điều quan trọng chính là chúng ta có trân trọng những phút giây của cuộc đời hay không, có biết vươn lên và dám mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không. Đối với tôi, khi con người ta có ước mơ về tương lai thì chắc chắn ta sẽ tìm ra cách để thực hiện nó, và hãy lạc quan tin vào tương lai của mình cũng như cô gái này nhé:
"Em vẫn còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như bao người. Đối với em, mọi thứ ở phía trước vẫn đang rất tươi đẹp..."