Có một người phụ nữ đã từng kể về câu chuyện có thật của đời chị. Chị đã nguyện đánh đổi tất cả, từ tự do đến nhan sắc để có một mái ấm gia đình. Khi đã có mái ấm riêng, chị không còn thời gian để làm đẹp hay chăm sóc cho bản thân, mà thay vào đó chị phải dành rất nhiều thời gian cho những công việc bếp núc, nhà cửa.
Thay vì chiếc chổi trang điểm, người phụ nữ có gia đình sẽ cầm chiếc chổi quét nhà.
Những tưởng chị đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, ấm êm thì cuộc đời chị lại rẽ sang một hướng hoàn toàn ngang trái. Người bấy lâu nay chị dành hết tình yêu, nguyện đánh đổi tất cả để ở bên cạnh, thì giờ đây lại lừa dối chị, lại đi... ngoại tình.
Người vợ biết chồng mình ngoại tình nhưng giả câm giả điếc giữ mái ấm.
Chị không chọn đánh ghen hay âm thầm chịu đựng cảnh “chung chồng”, mà chị đã quyết định đứng lên sau vấp ngã, quyết định vượt lên những trói buộc để đến với tự do. Chị đã một mình quyết tâm đứng trước xã hội khó khăn và nuôi con, thoát khỏi những vướng bận, những sai lầm của quá khứ. Mặc dù trước mắt là muôn vàn khó khăn, nhưng chị vẫn chọn điểm đến là... tự do.
Bảo vệ mái ấm khỏi người chồng và người phụ nữ khác.
Thay đổi, cắt bỏ, và xóa quá khứ
Quyết tâm xóa hết quá khứ mặc dù rất khó khăn
Trong trái đất nhiều lúc cô thấy cô đơn.
Thoát khỏi vũng bùn đó.
Nuôi con giữa sự khó khăn của xã hội
Điểm đến câu chuyện là sự tự do !!!
Nếu là phụ nữ, khi dấn thân vào một cuộc hôn nhân, chúng ta chỉ nên hi sinh một cách vừa đủ. Hi sinh không chỉ từ bản thân mà sự hi sinh còn phải từ người đàn ông của bạn. Nếu chưa đủ hiểu thì đừng lấy, nếu chưa cam kết thì đừng vội tiến đến hôn nhân để không gặp phải cuộc chia ly không mong muốn.
http://www.webtretho.com/forum/f3950/6-chom-sao-nu-khien-cac-chang-me-nhu-dieu-do-2182768/Tác giả: Đỗ Xuân Bút


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1