Vừa trở về sau hai năm du học ở trời Tây, con gái của nhạc sĩ Anh Quân và diva Mỹ Linh đã có màn trình diễn thành công tại Monsoon Music Festival 2016. Bên cạnh đó, “bông hồng lai” này cũng trả lời phỏng vấn cho một tờ báo điện tử. Đáng chú ý trong cuộc trò chuyện này, Anna thẳng thắn khẳng định, đàn ông Việt Nam hay Mỹ (nơi cô đang theo học) đều dễ thương như nhau, nhưng đàn ông Mỹ có phần ga lăng và hiểu phụ nữ hơn so với đấng mày râu ở Việt Nam.



webtretho


Anna Trương và ban nhạc của mình về nước tham dự Ngày hội âm nhạc lớn của Việt Nam. Nguồn: Internet


Chẳng biết lúc đó cựu hot girl này vô tình hay hữu ý mà sau câu nói ấy, các ông thi nhau “tặng” cho cô những lời bình luận không mấy hay ho. Nào là “Câu nói đó tế nhị và có phần đúng chạm, đã sinh ra có ăn, học đàng hoàng thì phát ngôn cho cẩn trọng”, hay “so sánh khập khễng rồi”, “kiểu này thì ở bên đó luôn, đừng về đây lấy chồng”, nặng hơn có anh còn công kích “Thì cứ kiếm tây mà chơi, người nổi tiếng mà không biết giữ mồm, giữa miệng, quơ đũa cả nắm thế kia.”



Cần xem xét lại nguyên văn câu hỏi và câu trả lời của cô gái này trên trang báo nọ. Khi được hỏi,


- Đồng hành cùng những chàng trai ngoại quốc. Chị thấy họ khác biệt con trai Việt Nam ở điểm gì?


Và cô ấy cũng đã (hồn nhiên) trả lời,


- Đàn ông Việt Nam và con trai Mỹ đều dễ thương. Nhưng có lẽ bên kia ga-lăng hơn và họ cũng am hiểu hơn về quyền phụ nữ. Còn ở Việt Nam thì hơi thiếu điều này một chút. Khi đi tour diễn chẳng hạn, các thành viên nam trong nhóm bao giờ cũng nhường cho tôi chỗ phòng nghỉ tốt nhất vì biết con gái có những yêu cầu riêng.



Đầu tiên, cô này đã khẳng định là cả “đàn ông Việt và Mỹ đều dễ thương” như nhau. Thế thì việc gì các anh phải xoắn lên, khi trong mắt hot girl này các ông đều dễ thương. Sao lại tự làm xấu mặt mình thế nhỉ? Cãi cong cớn lại một cô gái thì còn gì đáng mặt đàn ông.



webtretho


Hình ảnh một ca sĩ trưởng thành, phong cách của Anna Trương. Nguồn: Internet




Tiếp theo, cô ấy mới đưa ra nhận định rằng “có lẽ” đấng mày râu bên kia ga-lăng và am hiểu quyền phụ nữ hơn. Chính câu nói này làm các ông “nóng mặt” khi cho rằng cô ấy phân biệt chủng tộc, không biết tự hào dân tộc, mê trai Tây thì khỏi về Việt Nam. Ơ hay, nói thế là các ông tự thú nhận mình không ga-lăng và cũng chẳng hiểu ham chút nào về pháp luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ à? Đành rằng, ở đâu cũng có người này người khác. Cô ấy cũng chỉ nói chung chung, đa số và có lẽ như… Nếu muốn chứng minh đều ngược lại tại sao các ông không hành xử tốt đẹp một chút cho phụ nữ Việt có cái nở mặt. Cong cớn lên ném gạch, đá chẳng khác nào tự nhận mình phần trong nhóm đàn ông Việt “dễ thương, nhưng không biết ga-lăng lẫn chẳng hiểu gì về luật pháp”.



Có lẽ niềm tin vào cánh “mày râu” lực lưỡng, to lớn bảo vệ phụ nữ đang dần nhỏ lại trong tâm thức của những phụ nữ Việt. Thế nên, mới có chuyện càng ngày chúng ta càng thấy những cô gái trẻ, đẹp, thành đạt nhưng sống tự do tự tại và cũng chả dại đi kiếm… đấng ông chồng. Hay như vụ “Tát tay nữ nhân viên hàng không của hai anh đàn ông” hôm nọ còn nóng đến tận bây giờ. Phi vũ vô vàng, hai tên đàn ông to lớn, sức khỏe vô ngần hè nhau, tên bóp cổ, tên đập vào đầu một cô gái, đến nỗi cô choáng váng, nghẹt thở xin buông mà còn không buông. May sao, có anh “Lục Vân Tiên” xông vào can ngăn, “bộp” lại gã đàn ông bạo lực kia, giải nguy cho nữ nhân viên hàng không.



webtretho


Hình ảnh đàn ông Việt xấu xí như thế này liệu có còn lặp lại. Nguồn: Internet


Nếu đã dõng dạc khẳng định nam nhi chi chí, thì các ông sao không hành xử như anh chàng “Lục Vân Tiên” trong clip kia, giải cứu, bảo vệ phụ nữ yếu đuối. “Cái bạt tay” của một gã đàn ông và “cú đá bộp lại” của một gã đàn ông khác phản ánh hai trạng thái sử dụng vũ lực, sức mạnh bản năng của đàn ông. Nếu muốn phụ nữ còn chút tin tưởng, hãy dùng sức mạnh và cái gọi là quyền của phái mạnh bảo vệ phụ nữ sẽ đúng và cần thiết hơn bao giờ hết.



Người đàn ông bản lĩnh là người dám đứng ra thừa nhận thiếu sót của mình và cố gắng sửa đổi nó. Việt Nam ghi nhận hàng năm có đến hàng trăm vụ bạo lực gia đình, chồng vũ phu đánh đập vợ con, thậm chí hành hạ đến chết; hay có những tay si tình bị cự tuyệt đến nỗi liều mạng tạt axit, đổ xăng thiêu sống người phụ nữ mà mới đó thôi còn nói lời yêu thương. Những gã đàn ông thiếu tính người, nhân danh tình yêu đó vốn dĩ chỉ là những kẻ ích kỷ và mù quáng điên cuồng. Làm gì có cái tình yêu nào mà lại làm tổn thương đến người mình yêu chứ?


Đó là xét về mặt tình cảm, cách xử sự hằng ngày. Còn về khía cạnh pháp luật, có bao giờ các ông tìm hiểu “phụ nữ và trẻ em” được pháp luật bảo vệ như thế nào chưa? Lý do tại sao họ lại được bảo vệ? Bởi đây là những đối tượng dễ chịu tổn thương và yếu đuối, ít có sự phản kháng lại được.



Ở những đất nước phát triển Âu - Mỹ, hệ thống pháp luật cũng phát triển tiến bộ và hoàn thiện, quyền phụ nữ và trẻ em được chú ý và đề cập đến rõ ràng, cụ thể hơn. Người dân cũng ý thức hơn trong việc tìm hiểu, thực thi những quy định đó. Lâu dần, nó trở thành nếp sống, họ tự động nhường nhịn và coi trọng phụ nữ hơn, có thể sẵn sàng bảo vệ hoặc dành thứ tốt nhất cho phụ nữ, nhất là đối với người phụ nữ của đời mình. Dĩ nhiên, không hiếm những tay “da trắng” điên cuồng trút giận lên phụ nữ, ở bất cứ nơi nào cũng có kẻ tốt, người xấu. Nhưng là đàn ông, “đừng đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa” mới đúng chứ!



Thay vì nhìn nhận, hành xử theo lối tư duy tích cực của một cô gái trẻ, các ông lại thi nhau ném đá cô gái ấy, các ông đang bảo vệ ai, cái gì hay đang đem chính mình lên cáng rồi cân, đo, đong, đếm và so sánh ngược lại. Có phải “tất cả” đàn ông Việt đều như thế, hay chỉ một phần không biết mình đã ga-lăng và quan tâm phụ nữ chưa, như thế nào rồi? Thời gian để trách móc, hay so sánh bênh vực ấy cũng đã có rất nhiều người khác, cũng là đàn ông ngồi suy nghĩ lại bản thân mình và hành động tích cực hơn.



Đã có những “ông chồng” Việt được phong tặng những danh hiệu, mỹ từ như: MC Phan Anh sau kỷ lục quyên góp mười mấy tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung chỉ trong 4 ngày, ở nhà anh cũng là một người chồng, người cha hết mực ân cần, trách nhiệm. Hay như, những ông chồng chẳng quản ngại khó khăn chăm sóc vợ ung thư suốt mấy tháng liền, túc trực chăm nom vợ mình từng chút một. Hay chỉ đơn giản là ngày hôm nay, đức ông chồng về sớm một chút, bỏ bạn bè tụ tập nhậu nhẹt về phụ vợ nấu bữa cơm, lau cái nhà hay đến đón con; yêu thương, quan tâm và bảo vệ một nửa thế giới một chút, đàn ông sẽ có cả một thế giới ngập tràn hạnh phúc.


Xem thêm bài liên quan:


Anna Trương lần đầu trải lòng về mẹ kế - Diva Mỹ Linh


Anna Trương đỗ nhạc viện top đầu thế giới


Anna Trương khoe vẻ đẹp hút hồn trong MV “Tuổi 16”