Mỹ nữ Việt uống trà sữa khiến hàng nghìn dân mạng đứng hình với bộ quần áo rách tả tơi như bị "chó táp"!
Hổm qua em thấy trên mạng người ta rần rần chia sẻ hình ảnh của một em hotgirl nào đó. Nhìn bộ đồ mà em ấy mặc mà em “choáng váng” luôn mấy chị ạ. Bộ quần áo đó rách tả tơi như bị “chó táp” ấy. Nếu kiểu quần áo này mà là mốt mới năm nay chắc em sẽ ở nhà luôn chứ không dám ra đường đâu ạ. Đây nè mọi người, hình ảnh em hotgirl đang làm chao đảo cộng đồng mạng Việt Nam đây:
Em hotgirl khiến nhiều người nhức mắt vì bộ quần áo tả tơi. Nguồn: Internet'
Em thấy người dân vùng bão cũng không “tơi tả” như em này đâu. Nếu như em ấy không ngồi trong một quán cà phê sang chảnh thì nhìn vào bộ quần áo như cái bang của ẻm hẳn người ta sẽ thấy tội nghiệp thay. Gì mà đến nông nỗi này không biết: áo thì rách hở cả mảng lưng và eo, còn quần thì như thể bị người ta chém rách tơi tả, lộ cả đùi và mông ra ngoài. Có dân mạng còn bình phẩm là nhìn bộ quần áo của em này cứ nghĩ “em ấy vừa mới bị chó rượt”!
Song đáng ngạc nhiên là em hotgirl này lại tuyên bố là em ấy tự cắt quần áo của mình. Thiệt ra thì em cũng nghĩ là cố tình mặc thế, vì nếu mình không thích không muốn thì ai có thể ép mình ăn mặc kiểu như vậy. Em đồ rằng em này chỉ muốn chơi trội, muốn gây chú ý, muốn thể hiện cá tính, đẳng cấp khác biệt của mình ở nơi đông người mà thôi!
Em nghĩ thế này, ăn mặc là quyền tự do của mỗi người. Chuyện một người muốn thông qua phong cách thời trang để thể hiện cá tính của mình là việc rất bình thường. Thế nhưng làm ơn hãy nghĩ đến những người xung quanh một chút. Đến những nơi công cộng mà ăn mặc như thế này là “làm phiền” đến con mắt của người khác. Trong hoàn cảnh như thế thì đây không phải là chuyện ăn mặc của cá nhân nữa mà là chuyện văn hóa ứng xử ở nơi công cộng rồi. Theo em thì ý thức và văn hóa ứng xử của em hotgirl này không khác gì lắm bộ quần áo tả tơi của em ấy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1