Dạ con xin chào cô chú trên Webtretho , hôm nay con xin viết bài này để tâm sự một chuyện mà con cảm thấy rất buồn đó là chuyện về mẹ của con .

   Con tên là Mai  , con năm nay 17 tuổi , hiện tại con đang sống với mẹ và mẹ con đã 40 tuổi và  là single mom vì mẹ con ly hôn với bố con lúc con còn nhỏ ,  mẹ con là một người phụ nữ độc lập về tài chính và học vấn cao đó là điều mà con ngưỡng mộ  .

Chỉ có điều con cảm thấy rất buồn về mẹ con đó là mẹ  con không cho một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ như bao người khác , mỗi lần nhìn bạn bè có cha mẹ đầy đủ mà con cảm thấy ghen tỵ   .Có nhiều lần con khuyên mẹ nên đi bước nữa nhưng mẹ con không chịu tại và mẹ con nói là mẹ con không cần đàn ông để dựa dẫm hay chăm lo cho mẹ con nhưng con vẫn muốn mẹ   con  có chồng để nương tựa về già sau này và quan trọng nhất là con muốn có cha , có nhiều lần con trách móc mẹ là ích kỷ , chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ tới hạnh phúc của con cái nhưng mẹ cũng không bận tâm thậm chí còn nói con là cố chấp này kia , bây giờ con không biết phải làm sao để chấp nhận hoàn cảnh này nữa ,con mong cô chú cho con một lời khuyên ạ , con xin cảm ơn !