Một bước lên hương, câu chuyện thú vị về sự giàu có tình cờ của một cô gái bán bánh mì
Tưởng chừng chuyện cổ tích chỉ dành cho thiếu nhi và không bao giờ có thực. Ai ngờ đâu chuyện đó lại xảy ra giữa đời thường với cô gái bán bánh mì này.
Trong một dịp đến Nigeria, nhạc sĩ người Anh Tinie Tempah cùng nhiếp ảnh Ty Bello phải dừng buổi nhiếp ảnh của mình lại, bởi có một cô gái bán bánh mì vì vô tình đi ngang nên đã lọt vào khung hình.
Thật sự là họ rất khó chịu và bực mình nhưng ai ngờ đâu tấm hình lại trở nên vô cùng hoàn hảo, khiến Ty Bello phải ngỡ ngàng vì độ tuyệt đẹp của nó.
Rồi Ty Bello tự hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”. Khi nhìn vào bức ảnh lỡ tay được Bello đăng tải trên Instagram, ai cũng nghĩ cô ấy là người mẫu nhưng ngờ đâu cô ấy chỉ là một người dân thường đang trên đường mưu sinh.
Chính nhờ vào sự bàn tán của mọi người mà anh quyết định tìm ra danh tính của người phụ nữ trong hình. Cuối cùng cuộc tìm kiếm cũng có kết quả, đó là cô Olajumoke Orisaguna bán bánh mì đã có 2 con. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, với sự giúp đỡ của Bello, cô gái này đã ký được hợp đồng người mẫu và được lên trang bìa của This Day Style.
Sau đó, người đứng đầu công ty còn tặng cho bà mẹ trẻ một căn hộ sang trọng.
Đôi lúc, cuộc đời nó như là mơ các bạn nhỉ? Tự nhiên đang nghèo, đang khổ thế này mà lại được lột xác nhờ vài bước chân.
-----
Đọc xong bài này thiệt là em cũng mơ dữ lắm. Không biết đến khi nào mình được như cô gái này. Ai đó bắt gặp rồi bỗng giàu có. Nhưng chắc là hơi khó. Thôi! Em nghĩ là mình cứ cố gắng sống để tạo dựng sự nghiệp thì hơn, chứ mà được như cổ chắc là đói mòn râu. Cứ để mọi thứ tự nhiên, chuyện gì tới sẽ tới, nhưng phải cực kì cố gắng mưu sinh vì những chuyện này đôi khi chỉ là chuyện 1 người trên triệu người. :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
HÌnh như là hình này: