Minh Béo "nước mắt cá sấu" dựng màn kịch đi tu sám hối, Hà Anh quăng cho 3 chữ này, kịch hạ màn ngay lập tức!
Thiệt tình là em càng ngày càng thấy nể phục chị Hà Anh. Chị ấy đúng là một siêu mẫu đầy cá tính và là một người phụ nữ đầy nghĩa khí của showbiz Việt. Tinh thần không thỏa hiệp, không khoan nhượng với cái xấu của chị ấy khiến ai cũng phải kính nể. Nói không ngoa thì chị Hà Anh chính là “khắc tinh” của Minh Béo từ khi y trở về nước. Lần nào Minh Béo rục rịch muốn ngoi đầu dậy đều bị chị Hà Anh “dìm” ngay xuống bằng những lời nói đanh thép với lý lẽ đầy thuyết phục với đạo đức, thiện ác, phải trái ở đời.
Hà Anh lại một lần nữa lên tiếng phản đối Minh Béo. Nguồn: Internet
Lần trước khi Minh Béo muốn mở lớp kịch tuyển sinh toàn trẻ con và thiếu niên, chị Hà Anh đã đăng đàn phản đối ngay lập tức. Lời lẽ đanh thép của chị thể hiện rất rõ quan điểm quyết liệt của một nghệ sĩ chân chính là không bao giờ chấp nhận một con người có vấn đề rất nặng về đạo đức và phẩm cách được hoạt động trong giới giải trí và nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng. Thậm chí chị còn nói thẳng thừng như thế này: “Minh Béo là thành phần cặn bã cần phải loại bỏ khỏi xã hội”. Lời nói đó của chị đã khiến nhiều người cảm thấy giật mình vì vẫn chưa đủ quyết liệt đấu tranh diệt trừ cái ác, cái xấu đến tận cùng.
Sau lần ấy, Minh Béo im hơi lặng tiếng một thời gian. Mọi người những tưởng anh ta có thể đã biết lỗi, biết rằng mình không còn đủ tư cách để quay lại giới showbiz và chấp nhận tìm một công việc lương thiện khác để làm. Nhưng không, Minh Béo vẫn không chịu từ bỏ. Bằng chứng là anh ta lại tung ra clip xin lỗi công chúng đầy giả tạo, thậm chí còn lợi dụng tín ngưỡng, đức tin để mà tranh thủ sự đồng cảm và xót thương của mọi người. Anh ta muốn chứng minh rằng mình thực sự thành tâm “sám hối”, còn mọi người thì nên “từ bi hỉ xả” mà tha thứ cho anh ta. Song gương mặt nhăn nhó giả tạo không hề có một giọt nước mắt nào cùng sự chối tội đã lật tẩy sự mưu mô xảo trá của anh ta.
Lại một lần nữa, chị Hà Anh bức xúc lên tiếng. Chị khẳng định rằng bản thân không tin chút nào vào những lời nói thiếu thành khẩn và nguỵ biện của Minh Béo, thậm chí chị còn dùng 3 chữ “hết thuốc chữa” để nhận xét con người này. Chị nói việc Minh Béo liên tục đổ lỗi cho những người khác đã "vô hình trung chứng minh rõ thêm cho thái độ "hết thuốc chữa" và không có liêm sỉ của anh ta".
Nhiều người thiếu lương tri và thiếu hiểu biết bảo chị Hà Anh có định kiến và muốn dìm chết Minh Béo. Chị Hà Anh đã đáp trả rằng chị không hề phản đối chuyện Minh Béo muốn hoàn lương và kiếm 1 nghề chân chính để mưu sinh, nhưng chị gay gắt phản đối việc anh ta tiếp tục tuyển sinh trẻ dưới vị thành niên hay muốn quay lại showbiz, tiếp tục xuất hiện trước truyền thông.
Khi được hỏi là có hay không chuyện chị "dựa hơi" Minh Béo khi liên tục thể hiện quan điểm cá nhân về vụ lùm xùm này, chị thẳng thắn cho biết là chị chẳng ngại miệng lưỡi thiên hạ. Bằng tinh thần đầy nghĩa khí và sự thẳng thắn, tự tin hiếm có, chị đã tuyên bố thế này: “Tôi không bao giờ tha thứ cho anh ta (hay bất kể những tội phạm có hành vi tương tự), dù tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là "khán giả" của anh ta!”.
Khắc tinh của Minh Béo còn ai khác ngoài chị Hà Anh. Ngày nào còn chị Hà Anh thì Minh Béo đừng hòng ngoi đầu dậy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1