webtretho


webtretho


webtretho


Sinh năm 1973 tại Hong Kong trong một gia đình nghèo khó có đến 10 đứa con, từ khi còn bé, Lý Nhược Đồng đã khiến mọi người say đắm bởi vẻ xinh xắn, năng động. Sở hữu nét đẹp xinh xắn lại là con thứ 7 nên cô được hàng xóm gọi là Thất tiên nữ. Vì là cô con gái đẹp nhất nhà nên Lý Nhược Đồng được bố mẹ xem như báu vật, luôn được theo dõi bởi họ sợ cô rơi vào lưới tình sớm rồi lại khổ. Gia cảnh nhà Lý Nhược Đồng vốn không giàu có gì nên từ nhỏ, cô chỉ mong thật nhanh lớn để kiếm tiền đỡ đần gia đình. Thực chất, Lý Nhược Đồng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên hay người nổi tiếng.



Tốt nghiệp cấp 3, Lý Nhược Đồng đăng ký vào trường Hàng Không và tốt nghiệp ra trường với vai trò là tiếp viên hàng không. Cơ duyên của Lý Nhược Đồng với làng giải trí đến từ chuyến bay định mệnh khi cô gặp được một người chuyên săn các gương mặt mới. Ban đầu, Lý Nhược Đồng từ chối vì chưa từng đóng phim hay đóng quảng cáo. Tuy nhiên, thời điểm đó cô được hứa hẹn thù lao tốt nên quyết định đồng ý để giúp đỡ gia đình.


webtretho


Năm 1990, Lý Nhược Đồng chính thức tham gia làng giải trí với vai bạn học của nữ chính do nữ diễn viên nổi tiếng Vương Tổ Hiền thể hiện trong bộ phim “Tên sát thủ tự do lãng mạn”. Xuất phát từ vai phụ nhưng với diễn xuất tinh tế cùng khuôn mặt xinh xắn, Lý Nhược Đồng nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ các đạo diễn. Sau “Tên sát thủ tự do lãng mạn”, Lý Nhược Đồng tiếp tục sự nghiệp phim ảnh với “Yêu thú đô thị”. Cũng từ đó, sự nghiệp của Lý Nhược Đồng thăng tiến hơn với các hợp đồng đóng phim liên tục. Mặc dù tham gia nhiều phim, nhưng Lý Nhược Đồng vẫn chưa tìm cho mình được một vai diễn để đời.



Năm 1995, Lý Nhược Đồng nhận lời đóng phim Thần Điêu Đại Hiệp. Cô cũng không ngờ rằng đây là bộ phim bước ngoặt đưa tên tuổi cô lên hàng diễn viên hạng A.


webtretho


Năm 1995 bộ phim "Thần điêu đại hiệp" được chuyển thể từ tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung đã làm mưa làm gió trên khắp châu Á. Bên cạnh Cổ Thiên Lạc với vai Dương Quá, Lý Nhược Đồng trong vai Tiểu Long Nữ đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Nhiều người nhận xét Lý Nhược Đồng là phiên bản hoàn chỉnh nhất của Cô Cô. Với nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái thoát tục, Lý Nhược Đồng nhận được nhiều lời khen là Tiểu long nữ bước ra từ tác phẩm của Kim Dung.



Thời điểm đó, khi chuẩn bị dự án phim truyền hình TVB “Thần điêu đại hiệp”, giám chế Lý Thiêm Thắng chợt nhớ đến Lý Nhược Đồng, cô diễn viên mà ông có thiện cảm khi xem bộ phim điện ảnh “Ngọn lửa thanh xuân”. Ông bèn mang hình của cô cho Kim Dung xem, được nhà văn truyện võ hiệp nổi tiếng khen: "Đó là nàng Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của tôi".



Nhận được vai diễn nặng ký, Lý Nhược Đồng đã dốc hết tâm sức của mình cho vai Tiểu Long Nữ này. Để có thể hòa nhập với thế giới võ hiệp, sống với nhân vật vạn người mê Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng dành cả tháng liền để đọc tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp, nhiều đoạn khiến cô khóc vì xúc động. Ngoài ra, cô còn tìm xem lại những bản dựng Thần điêu đại hiệp trước, đọc thêm những nghiên cứu về tác phẩm võ hiệp này cũng như về nhân vật Tiểu Long Nữ. Dù sức khỏe yếu ớt và chưa kịp thích nghi với nhịp độ nhanh của đoàn làm phim, không ít lần Lý Nhược Đồng đã phải ngủ gục, say xe. Tuy nhiên đứng trước ống kính, cô luôn tỉnh táo như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến mọi người trong đoàn phim khâm phục.


webtretho


Hai năm sau thành công của “Thần điêu đại hiệp”, Lý Nhược Đồng cũng tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng TVB như “Thiên long bát bộ” (1997), “Anh em và kẻ thù” (1999), “Kỳ nhân văn án” (2000), “Dương môn nữ tướng” (2001), “Võ Đang” (2004),… Bên cạnh đó, Lý Nhược Đồng còn góp mặt trong các MV của ba thiên vương Hong Kong là Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu.



Không chỉ thời đó, mà vai diễn Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đã theo cô cho đến ngày hôm nay. Dù đã hơn 20 năm, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, Tiểu Long Nữ mà Lý Nhược Đồng thể hiện được xếp vào hàng kinh điển trong lịch sử phim của Kim Dung. Và hình ảnh này đã theo cô trong suốt một thời gian dài, đến nỗi khiến bao cánh đàn ông bị “lỗi nhịp” mỗi khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo thoáng chút u buồn của Lý Nhược Đồng. Khi đó, nhiều người nghĩ rằng, hẳn ai phải may mắn lắm mới được làm bạn trai của “Tiểu Long Nữ”. Từ sau thành công của vai diễn để đời, người ta có thể quên cô tên gì nhưng không thể quên rằng đây là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".


webtretho



Không chỉ đẹp, Lý còn được đánh giá là người phụ nữ thông minh, thẳng thắn và biết tính toán
. Nhưng trong chuyện tình yêu thì cô lại chẳng hề tính toán một chút gì, để rồi đến lúc cô như bị tình yêu quật ngã. Tiểu Long Nữ hạnh phúc trên đường tình nhưng Lý Nhược Đồng thì không. Trong Thần điêu đại hiệp, nhân vật bi lụy về tình nhất là Lý Mạc Sầu. Ngoài đời, Lý Nhược Đồng gần như phiên bản thực của Lý Mạc Sầu vậy.



Năm 1999, ở giai đoạn thành công nhất sự nghiệp, cô đã gặp doanh nhân vừa ly hôn vợ tên Quách Ứng Tuyền. Họ nhanh chóng trở thành đôi tình nhân bất chấp tiếng xấu "Lý Nhược Đồng yêu vì tiền". Dư luận gọi đây là mối tình cha, con chênh lệch nhất bấy giờ. Yêu không bao lâu, Quách Ứng Tuyền rơi vào khủng hoảng tài chính, nợ nần chồng chất. Lúc này, Lý Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy với ông. “Mặc kệ người đó giàu hay nghèo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ. Tôi có tiền, độc lập trong công việc, không phải gánh nặng của anh ấy. Anh ấy thất bại là nhất thời, sẽ có lúc khôi phục lại”, Lý Nhược Đồng trả lời phỏng vấn của On năm 1999.



Từ năm 1999 đến năm 2004, Lý Nhược Đồng chăm chỉ quay phim, kiếm thêm thù lao trang trải sinh hoạt phí của hai người. “Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu”, cô chia sẻ. Vì hai chữ tình yêu, Lý Nhược Đồng buông bỏ sự nghiệp vào năm 2004. Cô lựa chọn làm vừa lòng người đàn ông của mình khi Ứng Tuyền bày tỏ nguyện vọng cô ngừng đóng phim. Đó cũng là giai đoạn gia đình, bạn bè và quản lý hết mực khuyên can nhưng không thay đổi được ý định của người đẹp.


webtretho


Khi Lý Nhược Đồng quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất đi theo tiếng gọi của con tim, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho cô nhưng vẫn tôn trọng sự quyết định của cô. Lý Nhược Đồng từng thừa nhận, khuyết điểm của cô chính là một khi đã yêu ai thì sẽ dồn cả tâm trí và sức lực cho người đó. Khi còn đi học, dù học rất khá nhưng cô không thi đại học vì lúc đó bận... yêu. “Một khi yêu tôi chỉ biết yêu mà thôi. Tôi không thể làm nhiều việc cùng một lúc”, nàng “Tiểu Long Nữ” chia sẻ.



9 năm bên Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng coi ông là chồng dù chưa đăng ký kết hôn. “Chúng tôi không có danh nhưng có cái tình vợ chồng”, cô nói về suy nghĩ lúc đó của mình. Nhưng điều gì đến cũng đến. Năm 2008, Lý Nhược Đồng muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Quách Ứng Tuyền khi ông đã khôi phục được cơ ngơi. Nào ngờ, cũng năm đó, ông tuyên bố chia tay vì “tính cách không hợp”. Cô nói: “Cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa. Thật sự tôi đã bị tổn thương nhưng rồi vẫn cố tìm ra lý do để không ghét anh ấy. Tôi vẫn tin rằng anh ấy là người đàn ông tốt, và thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương cho chính mình”.



Nói về mối tình đã qua, Lý Nhược Đồng cay đắng: “Lúc đó, tôi đồng ý mà chưa từng nghĩ mình đã hy sinh. Hiện tại, tôi cũng không nói mình đã hy sinh cho mối tình đó. Mỗi chuyện tình đi qua để lại cho người trong cuộc những ký ức đẹp nào đó. Có điều, ngẫm lại chuyện xưa, tôi trách bản thân sau lại từ bỏ quá nhiều thứ để trở thành cái bóng của ai đó. Người nói tôi thay đổi, tôi nói người thay đổi. Sự thật là thời đại cũng đã đổi thay. Và tuổi trẻ đã không còn ở lại”.


Với nhiều người, Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền là mối tình đã mang đi cả tuổi thanh xuân. Cô mất đi cái tôi của mình, sự nghiệp và đam mê, để nhận lấy sự ủy khuất. Đắng cay nhưng cô đã từng không dám chia sẻ với bất kỳ ai trong thời điểm tuyệt vọng nhất. Cô sợ bị tiếng trông cậy vào lòng thương hại của khán giả.


webtretho


Năm 2009, cha Lý Nhược Đồng qua đời đột ngột vì tai biến. Những biến cố dồn dập đã khiến cô trở thành người có vấn đề về tâm lý. Nhiều lúc, cô đi trên phố nhưng không thể nhớ đường trở về nhà. Lý Nhược Đồng bị bệnh tâm lý ám ảnh đến mức cô từng có ý nghĩ tự sát vì bế tắc. May mắn là tình trạng này chuyển biến tích cực từ năm 2013, từ khi cô nhận con nuôi.



“Tôi sống một mình nên em gái đã gửi con cho tôi nuôi dưỡng. Quân Quân đối với tôi là thiên sứ cứu tôi sống lại. Con bé không phải con ruột nhưng rất giống tôi. Cháu có vết bớt nhỏ trên cằm y tạc. Tôi nghĩ rằng tôi và cháu có duyên”, cô mỉm cười chia sẻ. Như tái sinh, Lý Nhược Đồng trở lại với công việc. Cô kể luôn biết ơn Châu Nhuận Phát và Tăng Chí Vỹ. Hai người luôn trách cô vì sao không làm việc và đã tìm cách thuyết phục Lý Nhược Đồng quay lại với nghiệp diễn.



Năm 2014, Lý Nhược Đồng trở lại với làng giải trí trong bộ phim M Club. Năm 2015, nữ diễn viên lại khiến người hâm mộ hân hoan khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 Ducks. Trong một lần hỗ trợ cho con gái của nữ nghệ sĩ Đới Xuân Vinh (Hoàng hậu trong Hoàn Châu cách cách) tham gia chương trình “Tôi không phải ngôi sao”, Lý Nhược Đồng đã khiến nhiều khán giả có mặt tại trường quay khóc khi tái hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ. Dù đã 19 năm, nhan sắc đã phai nhưng cô vẫn giữ được khí chất, thần thái của Tiểu Long Nữ năm nào.



Nói về những ý kiến trái chiều, cho rằng cô không còn giữ được nét đẹp thuần khiết như xưa, Lý Nhược Đồng chia sẻ: “Tôi không còn trẻ nên vui vẻ với vai trung niên trên màn ảnh. Thanh xuân đã trôi qua, tôi không thể níu lại. Điều tôi níu giữ bây giờ là giấc mộng trung niên”.


webtretho


Hiện tại, ở tuổi U50, Minh tinh “Thần điêu đại hiệp” cho biết cô bằng lòng với cuộc sống đơn giản, cô độc đi về một mình mỗi ngày sau những sóng gió cuộc sống. Cô sống vui vẻ mỗi ngày, không nặng nề như trước. “Dù vậy, từ đáy lòng, tôi vẫn mong tìm được người đàn ông tốt. Người có thể che chở và bảo vệ tôi”. Còn riêng trong lòng khán giả, cô mãi mãi là Tiểu Long Nữ xinh đẹp nhất, kiên cường nhất mà khó ai có thể thay thế.