Từ ngày đọc được status của chị K.T.L, người vợ danh chính ngôn thuận (sắp trở thành vợ cũ) của người đàn ông trong clip nóng với người đẹp Hoa hậu Việt Nam Võ Hồng Ngọc Huệ , em cảm thấy bất bình và phẫn nộ không biết bao nhiêu mà kể. Tại sao những người phụ nữ tốt, sống có phẩm cách, có đạo đức thường phải gánh chịu những bất hạnh và tổn thương không đáng từ những kẻ sống mà chỉ biết tuân theo cái bản năng thấp hèn của mình?



Thấy công luận làm đúng chức phận của mình là lên tiếng chỉ trích, phê phán gã chồng phản bội và người phụ nữ đi tằng tịu với chồng người khác mà em thấy sự bất bình nguôi ngoai phần nào. Nếu chúng ta im lặng và coi đấy như là “chuyện nhà, chuyện riêng tư” của người ta rồi làm lơ trước những điều bức xúc, trái khoáy thì chẳng khác nào chúng ta dung túng cho những việc vô luân và cổ xúy đàn ông ngoại tình, khuyến khích phụ nữ đi phá hoại gia đình người khác nhân danh bản năng hay tình yêu. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng tự nhủ với lòng là sống tốt đẹp, sống đạo đức, sống không thẹn với lòng, vậy cớ sao phải im lặng trước những việc vô đạo đức đến mức khó chấp nhận như thế này?



webtretho


Im lặng chịu chỉ trích chính là lời xin lỗi và cách chuộc tội chân thành nhất. Nguồn: Internet


Nguôi ngoai chẳng bao lâu thì em lại thấy cô Ngọc Huệ này lên tiếng xin lỗi, thực tình đọc lời xin lỗi này em chẳng thấy sự thành tâm đâu cả, chỉ thấy toàn bao biện mà thôi. Nếu em là chị K.T.L, đọc được mấy lời “xin lỗi” này chắc em sẽ cảm thấy rất đau. Thà im lặng, còn mà nói xin lỗi thế này chẳng khác nào khoét sâu thêm vế thương vào lòng người mà mình đã làm tổn thương:



“Từ nhỏ đến lớn sống và yêu theo bản năng, độc lập mạnh mẽ và quyết liệt, em từng rất ghét những người như em bây giờ. Nhưng khi em yêu thì tin người ta lắm, mù quáng lắm. Ngày đầu quen anh, em không biết anh đã có vợ đến lúc biết thì em đã dấn quá sâu vào rồi. Em đã rất nhiều lần đặt mình vào vị trí của chị để suy nghĩ, em hiểu chị buồn như thế nào nhưng đối mặt với tình cảm của mình, em không thoát ra được. Nếu người phụ nữ mất chồng khóc 10, thì em cũng khóc đến 7, 8 vì cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng. Em rất nhiều lần muốn dứt bỏ đã chia tay, nhưng chính người đàn ông ngoại tình đã làm tất cả để ngăn em. Chính anh ta là người muốn yêu cả hai cô gái...



Đã lâu lắm rồi, em không được thanh thản và đang cố gắng xây dựng lại mọi thứ. Những gì em phải nhận lấy em không một lời oán trách. Tại sao mọi người phải ép em như thế, inbox cho em nói những thứ trù yếm đến con cái em sau này, tụi nhỏ có lỗi gì phải gánh lấy những chuyện này, gia đình em có lỗi gì... Em không tốt thì hãy để em gánh chịu, em chỉ mới là một đứa 21 tuổi thôi, là con người ai chẳng có phút giây phạm sai lầm…”



Nếu như clip nóng không bị lộ, sự việc này không bị đẩy vào tình huống “cháy nhà mới ra mặt chuột” thì không biết rằng em Ngọc Huệ này còn viện cớ “không thoát ra được, không kiềm chế được” để mà tiếp tục kéo dài mối quan hệ bất chính này đến bao giờ? Nếu chị K.T.L không lên tiếng, dư luận không vì đọc được những dòng tâm sự nhói lòng của chị ấy mà “ném đá” em Huệ thì không biết em ấy có dám chủ động thừa nhận và nói lời xin lỗi hay không? Con người ta lạ lắm, nếu không bị bắt quả tang, không bị người khác phán xét thì họ sẽ tha hồ làm sai, họ sẽ làm những việc tuân theo bản năng của mình mà không cần quan tâm đến luân thường đạo lý.



Thế nhưng không phải dĩ nhiên mà người ta lại tách phần con và phần người ra đâu em Huệ. Em Ngọc Huệ viện cớ cho bản năng, cho việc “không cầm lòng nổi” mà phạm phải sai lầm hết lần này đến lần khác là một việc ngụy biện. Người ta có thể hành động theo bản năng một lần nhưng người có lý trí, có phẩm cách đúng nghĩa sẽ quyết không phạm điều đó đến lần hai. Em Huệ đã biết rõ người đàn ông đó đã có vợ vậy mà vẫn qua lại hết lần này đến lần khác thì chỉ có thể chứng minh rằng em Huệ là một người phụ nữ không có phẩm cách, thậm chí còn không dùng lý trí của mình để nhận thức cái phẩm cách đó.



Điều này càng được chứng minh qua lời xin lỗi của em Huệ. Người biết ăn năn, biết hối lỗi thật sự, muốn phục hồi lại phẩm cách của mình thường sẽ cúi đầu im lặng chịu sự trừng phạt. Lời duy nhất họ nói chỉ là một từ “xin lỗi” mà thôi, vì chỉ có từ đó là có ý nghĩa, mọi lời nói còn lại chỉ là sự ngụy tạo, biện minh hòng gột rửa cho tội lỗi của mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trách mình trước mới trách người.



Trong lời xin lỗi của em Ngọc Huệ, người ta chỉ thấy em Huệ tự bảo mình sai mà lý lẽ đưa ra toàn đổ cho người khác, đổ cho cái “bản năng” vô tội của mình. Vấn đề không phải là bản năng em Huệ ạ, vấn đề là em không biết dùng lý trí để kiềm chế cái bản năng đó. Trong giây phút em đầu hàng cái bản năng thấp hèn của mình cũng là lúc em đánh mất phẩm giá đáng quý của người phụ nữ và trở thành kẻ có tội. Có tội thì phải chuộc tội. Và cách chuộc tội chân thành nhất chính là im lặng mà sám hối!



Xem thêm những bài viết liên quan đến vụ việc này:



Gửi top 10 HH Việt Nam Ngọc Huệ: phụ nữ có nhan sắc, có học thức mà nhân cách ko bằng cái giẻ rách thì cũng vứt đi!


Xin tặng câu nói này của Lệ Quyên cho Ngọc Huệ - “kẻ thứ 3” mặt dầy đổ lỗi cho nhân tình vì yêu theo bản năng


Top 10 HHVN 2014 Ngọc Huệ bị tố lấy thân xác dụ dỗ đàn ông có vợ, chủ động quay lại loạt clip nóng



Xem thêm clip liên quan:



7 dấu hiệu của một người đàn ông không ngoại tình
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/sYM5qWWRxy-480x270.jpg