Không biết mấy chị có từng chịu cái cảnh phải sống chung nhà với một đứa con gái đụng chuyện gì cũng “chị làm giúp em chị nhé” không? Em đã từng trải qua cái cảnh đó và nói thiệt với mấy chị là nhiều lúc em muốn phát điên phát khùng lên được.


Số là hồi học đại học, em phải sống chung nhà với con em họ em. Sau khi đỗ đại học, em khăn gói lên thành phố học, may mắn không phải thuê nhà vì bác em có một căn nhà trên thành phố, bác lại đi công tác nước ngoài trong nhiều năm nên để lại nhà cho em ở. Sung sướng, thoải mái một mình một nhà trong năm học đầu tiên thì đến năm 2, đứa em họ con ông chú tư của em cũng đỗ đại học rồi lên thành phố.


Tất nhiên là bác em cũng cho nó ở nhờ, cùng là cháu cả mà. Nhưng kể từ đó, cơn ác mộng kinh hoàng của em bắt đầu các chị ạ. Con em họ em nhìn thì trông xinh xắn, lúc nào cũng ăn diện sành điệu mướt mát từ đầu đến chân mà tính tình thì hỡi ôi, con gái gì mà lười chảy thây, lại còn cái thói ưa nhờ vả, đụng gì cũng nhờ người khác, kiểu như “tiện tay thì làm giùm đi”. Sống chung nhà với nó phải share cả đồ dùng trong nhà. Cả hai cùng dùng chung đồ mà chẳng bao giờ thấy nó dọn dẹp gì cả.


Như tủ lạnh, chia ngăn ra dùng nhưng chẳng bao giờ nó dọn dẹp ngăn tủ của nó. Hàng tuần mỗi lần thấy em dọn tủ lạnh là nó lại vớ vội cái túi đi ra ngoài và không quên quăng lại một câu: “Chị ơi, em có việc bận rồi, chị dọn tủ thì giúp dọn luôn ngăn của em nha chị”. Chưa kịp để em mở miệng từ chối là nó đã mất dạng.


webtretho


Ngán ngẩm với loại con gái luôn thích nhờ vả, "sai vặt" người khác. Nguồn: Internet



Có lần bực quá, em mới nói với nó: “Những thứ em dùng thì em tự mình dọn dẹp đi, đừng có lúc nào cũng nhờ vả kiểu tiện tay thì làm giùm cái này cái kia”. Nó nghe thế thì lườm quýt em rồi kêu là “nhờ vả có chút xíu, sao chị nhỏ nhen tính toán quá vậy?”. Lúc đó em tức muốn khóc luôn các chị ạ.


Là con gái thì phải biết tự lo cho cuộc sống của mình, ai đời lại cứ nhờ vả người khác hoài như vậy, ít nhất là nhà cửa, chỗ ở của mình thì phải tự giác dọn dẹp. Việc của mình thì mình phải tự thu vén. Nhiều đứa con gái không biết lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng luôn có người khác sẵn sàng giúp mình, sẵn sàng làm thay mình mọi công việc.


Đừng tự cho mình cái quyền làm phiền người khác như thế. Con gái là phải độc lập và độc lập nghĩa là có thể tự lo cho mình. Tất nhiên trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta không thể tránh khỏi việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng đó là khi chẳng đặng đừng. Mỗi người đều chỉ có 24 tiếng đồng hồ trong ngày và ai cũng có công việc phải lo toan của riêng mình. Thế nên chỉ có những đứa con gái ích kỷ, vô tâm mới không thấy ngại ngần khi làm phiền và làm mất thời gian của người khác.


Như con em họ của em đó, vì cái thói xấu này mà bị người yêu bỏ. Đến em là con gái còn không chịu nổi nó thì huống chi là mấy thằng con trai. Nghĩ sao mà nó cứ suốt ngày nhờ vả người yêu đi mua giùm cái này cái kia. Người ta cũng có công ăn chuyện làm chứ đâu có rảnh rỗi mà làm chân sai vặt cho nó 24/24 được. Nghĩ sao mà bạn trai đang làm việc học hành, nó thì cứ gọi điện nằng nặc yêu cầu anh chàng đến nhà một người bạn lấy giùm mấy thỏi son handmade mà nó đặt mua. Không bị đá mới lạ. Đúng là bó tay với thể loại con gái này!


Xem thêm clip liên quan:


FOoHqpdtf2


Mẹo thông thái dành cho người lười việc nhà