Lặng người ngắm bộ tranh vẽ "Con tí hon - Cha khổng lồ", một trời ký ức ấm áp về cha hiện về!
Từ hồi nhỏ, em có nghe một câu nói dân gian thế này: “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, ý bào rằng chỉ có người làm mẹ mới yêu thương, quan tâm và yêu thương con cái hết lòng thôi. Em thấy không phải như vậy. Có nhiều người đàn ông yêu thương và hi sinh cho con cái của mình không kém gì những người phụ nữ. Tình thương của cha không giống như tình thương của mẹ, nó thầm lặng và ẩn sâu trong từng hành động. Tình thương của cha không dịu dàng như tình thương của mẹ nhưng lại là điểm tựa cho ta trong suốt hành trình cuộc đời.
Hãy cùng ngắm những nét vẽ tinh tế của họa sĩ Snezhana Soosh trong bộ tranh vẽ về tình thương ấm áp mà cha dành cho con gái để thêm trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý này:
Vì con gái, cha có thể học làm những điều nhỏ nhặt nhất, những điều khéo léo, tinh tế tưởng chừng như chỉ có mẹ mới có thể làm được: thắt bím hay buộc tóc cho con gái.
Cha luôn sẵn sàng bảo vệ con gái khỏi sự bắt nạt của những đứa trẻ hàng xóm hay những con quái vật dưới gầm giường, sẵn sàng thức trắng như một vệ sĩ để con có giấc ngủ bình yên cùng những cơn mộng đẹp.
Ở trên vai cha, con gái có thể nhìn thấy cả thế giới. Cha sẵn lòng cõng con đi khắp thế gian.
Ở trong lòng cha thật ấm áp và dễ chịu!
Vì nhường chỗ cho con, cha có thể ép thân hình to lớn vào một góc tí tẹo!
Công việc có bộn bề, chất đống thành núi, cha vẫn ưu tiên dành thời gian trả lời câu hỏi ngây ngô của con gái.
Cha luôn biết làm thế nào để con gái vui và bật cười.
Mỗi lần cha đi công tác, ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng lại không nỡ xa con.
Cha là người bạn kiên nhẫn nhất trên thế gian này.
Cha luôn biết cách chắp cánh cho trí tưởng tượng của con bay xa…
Vì để con vui, cha có thể làm những điều kỳ diệu!
Chơi cùng con, cha tự biến mình thành “đứa trẻ khổng lồ”.
Cha luôn ở bên con trong những giờ phút buồn bã và tuyệt vọng nhất!
Nếu bạn đã xem bộ ảnh và thấu hiểu nó thì hãy đến và nói với cha bạn rằng “Con rất thương cha”, vì trên đời này, cha chính là người đàn ông dành cho bạn tình cảm sâu sắc nhất!
Những câu chuyện về tình thương người cha dành cho con cái: