Hôm nay rảnh rỗi lướt phây em đọc được một câu chuyện có thực đúng kiểu “làm phúc phải tội, làm ơn mắc oán” luôn mấy chị ạ. Một tài khoản có tên là Đ.Q.T đã chia sẻ một câu chuyện giúp người đầy oái oăm, cười ra nước mắt.


Số là chị gái trong hình bên dưới đi trên đường thì vô tình bắt gặp một cụ bà bị xe đâm. Chị có lòng tốt dừng lại giúp đỡ bà cụ, muốn đưa bà đến bệnh viện. Nhưng sau đó chị đã đưa bà cụ này về nhà bà vì bà cụ không muốn đến bệnh viện mà muốn về nhà. Sau khi đưa bà cụ an toàn về đến nhà, tưởng nhận được lời cảm ơn từ gia đình bà cụ, vậy mà hỡi ôi sau khi mất công giúp người, chị gái này còn bị ăn chửi.


webtretho


Có lòng tốt giúp người nhưng lại bị "ăn chửi". Nguồn: Internet


Người nhà bà cụ thấy chị đi ô tô liền lập tức cho rằng chị gây ra tai nạn cho bà cụ. Còn bà cụ lại không lên tiếng thanh minh cho ngươi đã giúp mình. Cuối cùng, chị gái này phải đưa người nhà bà cụ đến chỗ bà gặp tai nạn để xác minh vụ việc. Đáng lẽ sau khi xác minh, biết mình trách lầm người tốt thì người nhà của bà cụ phải lên tiếng xin lỗi và cảm ơn chị gái kia, thế nhưng họ còn quay sang tạt cho chị thêm một gáo nước lạnh với câu: "Thôi mày đi đi, tao tưởng mày đâm thì mày chết với tao"!


Nguyên văn stt về câu chuyện này như sau:


Con chỉ là người đi đường thôi. Con đang ở bệnh viện chỗ Ba con về, thấy Bà đi qua đường bị xe máy đâm nên con dừng lại bế bà ý muốn đưa bà đi bệnh viện thôi. Bà không muốn đi viện Bà muốn về nhà nên con đưa Bà về nhà.


Hic! Nhưng sao về đến nhà Bà rồi Bà lại để con cháu Bà hành xử với con như kiểu muốn xé xác con ra thế mà không nói giúp con điều nào làm con lại phải dẫn con cháu Bà ra chỗ tai nạn để hỏi dân cho ra lẽ.


Ra lẽ rồi con cháu Bà nói với con đúng một câu: “Thôi mày đi đi, tao tưởng mày đâm thì mày chết với tao” làm con vừa buồn vừa shock Bà ạ!


Bà Mạnh khỏe nhé Bà!


webtrethoHình ảnh status về câu chuyện trên. Nguồn: Internet



Sau khi câu chuyện này chia sẻ, nó đã nhận được rất nhiều lời bình luận của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của gia đình bà cụ, có người trách cứ bà cụ sao không thanh minh cho người giúp mình. Đa số đều cho rằng câu chuyện này là minh chứng cho việc làm phúc nhưng phải tội, người tốt lúc nào cũng gặp phiền phức.


Sau đây là một số bình luận về cậu chuyện này của cộng đồng mạng:


Bác ạ, theo em nghĩ thì có lẽ bà cụ bị đau và choáng nên cũng không nhớ được sự việc thế nào để mà nói giúp bác thanh minh. Còn con cháu nhà bà cụ thì đúng là 1 lũ vô học rồi bác ạ. Cũng mong bà cụ mau khoẻ.và đừng để ai phải chết với con cháu bà như lời con cháu bà đã nói” (N.M.T)


Mình cũng đoán cụ bị lẩm cẩm. Gặp người hoạn nạn ta cứ giúp đỡ, đấy là nghiệp của mình. Còn người nhà họ ko ra gì, đấy là nghiệp của họ. Giả sử cụ bà kia ko lẩm cẩm, mà vào hùa với con cháu, thì có đám con cháu mất dạy như thế, nghiệp của cụ cũng chẳng ra gì. Con cái của đám người đó, nhìn cách bố mẹ mình đối xử với người tốt, cũng sẽ khó thành người tử tế về sau” (A.H.H)


Xã hôi ngày càng chán, muốn làm người tốt cũng khó .. giỏi hơn, giàu hơn thì bị ghét kì thị, dở hơn nghèo hơn thì bị khinh. Nhiều khi nguời làm ơn hay bị mắc oán thôi thì mình cứ sống theo bản năng thấy đúng thì làm thôi bạn ạ” (L.L)


Cứ như thế bao sao người Việt Nam mình ngày càng vô cảm.Thôi vô cảm đi cho lành. Đỡ bị gia đình họ mắng chửi đánh đập, đỡ bị công an mời lên điều tra này nọ” (N.X.H)


Chúng ta thường dạy con nít rằng người tốt sẽ gặp báo đáp, còn người xấu sẽ bị trừng phạt. Dạy là một đằng nhưng hiện thực lại là một nẻo. Càng lớn người ta sẽ càng không tin vào lời dạy đó. Vì sao ư? Cứ nhìn vào xã hội của chúng ta thì thấy. Người xấu sống khỏe re còn người tốt lúc nào cũng gặp phiền toái. Làm việc tốt không được báo đáp đã đành, lại còn phải rước thêm bao nhiêu thị phi vào người.


Đọc câu chuyện của chị gái gặp cảnh ngộ làm ơn mắc oán kia, nhiều người không khỏi có cái suy nghĩ tiêu cực là sống chỉ nên lo thân mình, lo chuyện thiên hạ chi cho rước họa vào thân! Và thế rồi chẳng có ai thèm làm việc tốt nữa. Hậu quả là khi lòng tốt biến mất thì cái xấu nhất định sẽ hoành hành. Ngẫm lại câu chuyện trên mà thấy buồn cho thói vô ơn bạc bẽo của con người và tự hỏi liệu sự thờ ơ, lãnh đạm của số đông ngày này có phải bắt nguồn từ thói vô ơn kia hay không? Thấy lòng tốt của con người bây giờ sao dễ bị tổn thương, bị rẻ rúng quá!


Xem thêm clip liên quan:


p5uHgIISzz


Người đi đường thờ ơ trước cảnh móc túi. Nguồn: Internet