Công chúng Việt đã quá quen thuộc với hình ảnh và tên tuổi của 3 chị em vừa xinh đẹp lại vừa tài năng Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương. Nhiều người còn gọi vui gia đình của 3 chị em đình đám này là “nhà có 3 nàng tiên”. Quả thật, số phận đã rất ưu ái cho 3 người phụ nữ này, sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, nhất là khi cả 3 đều lấy được những người chồng tốt, cực giàu có và yêu thương vợ hết lòng.



webtretho


Cuộc đời Minh Tuyết là minh chứng cho "phụ nữ phải nghị lực mới khổ tận cam lai". Nguồn: Internet


Song trong 3 chị em, người ta thường tỏ ra tiếc nuối cho chị Minh Tuyết nhất vì thấy rằng chị ấy kém nổi bật hơn chị và em gái của mình. Đúng thật là trong 3 chị em, Minh Tuyết là người có số phận nhiều truân chuyên nhất. Trước khi đạt được hạnh phúc viên mãn bên người chồng giàu có và yêu thương mình hết mực thì chị ấy đã phải bươn trải rất nhiều, một mình nỗ lực bước từng bước chập chững để tạo dựng sự nghiệp ở nơi xứ người. Chị Minh Tuyết là minh chứng cho việc phụ nữ phải thật mạnh mẽ và nghị lực mới có thể cải hoán số mệnh, mới có thể “khổ tận cam lai”.



Hành trình một mình phấn đấu nơi xứ người



Không phải đến khi sang hải ngoại, chị Minh Tuyết mới bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, chị đã khởi nghiệp rất sớm khi còn ở Việt Nam bằng việc lập đôi song ca với chị gái Cẩm Ly. Thế nhưng vào năm 1997, chị đưa ra một quyết định khá liều lĩnh là sang Mỹ lập nghiệp, bắt đầu một hành trình gian khó để đạt đến thành công như hiện tại, trở thành nữ ca sĩ hải ngoại hàng đầu với mức cát sê cao ngất ngưỡng.



Hành trình đó là cả chặng đường vượt qua nỗi cô đơn, trống vắng bằng sự nỗ lực không ngừng, cũng là chặng đường thấm đẫm nước mắt của người ra đi lẫn người ở lại. Đã có những lúc vì cực khổ quá mà chị Minh Tuyết muốn buông xuôi tất cả, muốn quay trở về với quê hương và gai đình nhưng rồi chị lại tự trấn an bản thân mình là “Con đường mình đi là do mình chọn. Chắc chắn không bao giờ gục ngã”.



webtretho


Minh Tuyết từ những ngày đầu trên sân khấu cho đến thành công hiện tại. Nguồn: Internet


Hồi tưởng lại những ngày đã qua, chị trải lòng: “Tôi sang Mỹ năm 1997 sau nhiều đấu tranh tâm lý. Gia đình dù khuyên răn, can ngăn nhưng cũng để đấy. Và như thế, tôi cứ đi để lại nhiều nước mắt của bố mẹ, chị em và cả sự tiếc nuối của khán giả. Họ nghĩ rằng, nếu tôi ở lại, chắc chắn sẽ sớm thành công. Có lẽ bản tính dứt khoát, kiên quyết từ nhỏ nên tôi đã nói nhất định phải làm cho bằng được”.



Để rồi quyết định có phần liễu lĩnh đó đã khiến chị nếm trải đủ cực nhọc của cuộc sống tự lực cánh sinh: “Không có người thân bên cạnh, hiển nhiên những ngày tháng đầu tiên trên xứ người của tôi bắt đầu bằng việc tá túc nhờ gia đình một người bạn thân từ thời học cấp 3 ở San Diego (Mỹ). Sau gần nửa năm, tôi chuyển lên California vừa đi học cũng như tìm kiếm cơ hội tại các trung tâm ca nhạc. Dù biết khó khăn và thử thách đang chờ mình trước mắt, nhưng vì muốn tiện bề sinh hoạt cũng như có đôi chút ngại ngùng khi phải làm phiền gia đình người bạn quá lâu, tôi quyết định nói lời tạm biệt.



Cuộc sống “ra riêng” lúc này được gói gọn trong một căn phòng nhỏ, thuê chung với một người khác để có thể giảm bớt tiền nhà mỗi tháng. Thỉnh thoảng, tôi lại phải cuốn gói chuyển sang nơi khác. Lúc đó, tôi xác định dù từng sinh hoạt trong nước nhưng khi xuất ngoại, mình cũng chỉ là một người xa lạ nên mọi thứ gần như phải làm lại từ đầu”.



webtretho


Dù đã "có tuổi", Minh Tuyết vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Nguồn: Internet


Chị vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nặng nề, áp lực, căng thẳng và mệt mỏi mà mình phải trải qua, như “cảm giác của một đứa bé bỗng dưng bị đẩy xa vòng tay người thân thương”. Thậm chí chị đã từng khóc rất nhiều khi cô đơn, vất vả mà không có người tâm sự, sẻ chia, lúc nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Sợ mẹ biết được hoàn cảnh của chị sẽ lo lắng không yên, chị luôn nói dối là “con ổn, cuộc sống rất thoải mái”. Thế nhưng làm sao mà mẹ chị lại không biết là chị cực khổ nhường nào. Những năm chị bươn chải khổ sở nơi xứ người cũng là ngần ấy thời gian mẹ chị khóc hết nước mắt.



Chị kể: “Thời điểm này, gia đình không khá giả nên tôi phải đi làm để lo tiền học, ăn ở chứ không dám xin bố mẹ. Nếu mở lời, chắc chắn họ phải vay tiền, nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi ra đi là con đường mình lựa chọn chứ không phải bị ép. Lần đầu kiếm được tiền, tôi gửi về 100 USD nhưng bố mẹ giữ mãi, không dám tiêu. Nhưng cũng nhờ những thời khắc này, tôi mới dần thấm thía câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn””.



Mạnh mẽ dường ấy nhưng có những lúc chị cũng nản chí, nhất là khi thấy chị em mình và đồng nghiệp ở quê nhà gặp hái được nhiều thành công: “Có lúc tôi nản chí, nhất là thời điểm chương trình Làn sóng xanh xuất hiện. Nhìn thấy chị Cẩm Ly, anh Lam Trường, Phương Thanh – những người cùng thời được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trong khi tôi vẫn chưa làm được gì. Tôi đắn đo rồi suy nghĩ có nên trở về, nhưng lại tự trấn an chính mình: “Con đường mình đi là do mình chọn”. Cực khổ là vậy thế nhưng giờ đây nhìn lại chị chưa bao giờ hối tiếc về quyết định ngày đó của mình.



Mối tình định mệnh nơi đất khách quê người



Nếu không có quyết định đó, chị hẳn đã không gặp được người đàn ông của đời mình, người chồng và cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời chị - doanh nhân Diệp Keith. Chính trong những ngày tháng gian khổ ấy, chị đã gặp gỡ chồng tương lai, cả hai đã cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và đi đến sự thấu hiểu lẫn nhau.



Kể về người bạn đời tuyệt vời của mình, giọng chị đong đầy hạnh phúc: “Những ngày đầu tiên, tôi rất cô đơn và đơn độc, gần như không biết gì nên luôn cần một người có thể hỗ trợ về tinh thần cũng như hướng dẫn đường đi nước bước. Khi gặp anh Diệp Keith, chúng tôi bắt đầu chia sẻ ngọt bùi, những buồn vui trong cuộc sống cũng như từng bước gầy dựng sự nghiệp.



Tôi và anh ấy quen, lấy nhau đã 16 năm trước, từ những ngày đầu tôi sang Mỹ lập nghiệp. Anh ấy là bạn của một người chị mà tôi từng ở chung phòng, là người đầu tiên tôi yêu tại xứ người và có lẽ cũng là người duy nhất. Sau khi gia đình 2 bên gặp nhau, chúng tôi làm buổi lễ nho nhỏ và chính thức là vợ chồng. Nhưng vì lúc đó tôi vẫn là ca sĩ mới nên không dám làm điều gì đó quá linh đình. Đám cưới vào năm 2013 chỉ là để thông báo với bạn bè và người hâm mộ”.



webtretho


Minh Tuyết hạnh phúc bên người chồng yêu thương và thấu hiểu cho chị. Nguồn: Internet


Chị Minh Tuyết tâm sự rằng chính nhờ có sự ủng hộ của chồng mà chị mới có thể đạt đến những thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay. Chị cũng khẳng định rằng chị không yêu anh vì tiền hay sự thành đạt của anh: “Chồng là người có tâm tốt, yêu thương và hy sinh cho tôi rất nhiều thứ. Nếu không có sự ủng hộ của ông xã, sự nghiệp của tôi cũng đã gãy gánh từ lâu. Tôi hay đi diễn vào dịp lễ, lại có nhiều fan nam, họ đến ôm hôn và có nhiều cử chỉ tình cảm, nếu không hiểu thì làm sao chịu nổi.



Hai vợ chồng sống dựa trên niềm tin, nếu không phải của mình thì có cố gắng níu giữ họ cũng sẽ ra đi mà thôi. Nếu muốn ngoại tình, người đàn ông cũng chỉ cần 1 giờ cũng có thể làm. Ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, họ cũng có thể liếc mắt với người con gái khác. Tiền có xây thành núi cũng sẽ có ngày ăn hết. Nhưng nếu có người thương mình thật lòng sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình”.



Phụ nữ chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì thường đổ lỗi hay cảm thấy tiếc nuối về những quyết định trong quá khứ. Thế nhưng, để có thể “khổ tận cam lai”, phụ nữ cần phải hiểu rằng số mệnh đã sắp đặt cho chúng ta con đường nhưng đi như thế nào là do bản thân chúng ta. Chỉ có kiên trì, nỗ lực và tin tưởng mới giúp chúng ta có được hạnh phúc!


Xem thêm những bài viết về nữ ca sĩ Minh Tuyết:


Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương: 3 chị em danh giá nhất showbiz Việt


Lộ diện chồng đại gia của ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết, kiếm tiền như nước lại cực cưng chiều vợ


Hé lộ sự thật về mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" của 3 chị em Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết


Xem thêm clip liên quan:


Nghi Đình lấy nước mắt của Cẩm Ly khi hát về tình chị em
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/jPWhtcydTW-480x360.jpg