Hot girl xăm trổ xuống tóc "rũ bỏ thị phi", giảng giải "triết lý uyên thâm" gây CHOÁNG
Lúc đầu mình cũng không quan tâm tới chuyện của em này lắm, mà nghe ông bạn mình bảo em ấy nói “triết lý” với cả là “nói câu nào chất câu đó”. Thế nên mình cũng tò mò, căng mắt lướt lướt đọc cho bằng hết cái status của em ấy.
Được biết em tên là Nguyễn Tuyết Nhi, quê ở Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những Hot girl xăm trổ khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng.
Nguyên văn chia sẻ của cô hotgirl 9x như thế này.
“DÙ BẠN GHÉT HAY THÍCH TÔI THÌ CUỘC SỐNG TÔI VẪN CỨ SỐNG LÀM NHỮNG ĐIỀU MÌNH CẢM THẤY HẠNH PHÚC , NHƯNG KG HẠI AI LÀ ĐƯỢC
Trải qua nhiều thứ trong cuộc sống giờ với tôi không còn quang trọng ai nghĩ gì và nói gì , chỉ cần tâm mình bình yên - an lạc là đủ .
Cs này tôi đã tự hào về mình chưa có thứ gì tôi chừa từng bước qua ,nhưng mãi 1 ngày tôi biết có 1 thứ tôi mãi kg có dù cho có tiền cũng chưa từng mua được , ĐÓ LÀ BÌNH YÊN TRONG TÂM MÌNH .
Càng trao chuốc xinh đẹp thì lại nhận nhiều thứ dối trá , lộc lừa , có thêm chúc nhan sắc thì lại bị nó kéo mình đi xa theo đồng tiền đáng đổi . Lừa người , người lừa , rồi nhan sắc đó cũng đâu kéo dài mãi ,chỉ còn để lại bao lỗi lầm , LẤY SẮC ĐỔI TIỀN , RỒI LẠI LẤY TIỀN ĐI MUA SẮC .
Càng bương trãi giỏi gian thì càng nhận đc ngày càng già đi và mệt nhoài với đồng tiền , công việc , rồi mưu mô xảo nguyệt để danh thua cấp bật xã hội để chứng tỏ giỏi gian hơn người .
KẺ XẢO NGUYỆT ÍT THÌ LÊN LÂU , KẺ THỦ ĐOẠN NHIỀU THÌ NHANH PHÁT , MÀ NHỮNG ĐỒNG TIỀN SỐNG KG TỪ TÂM CŨNG GIỮ ĐC BAO LÂU ??? ĂN KHÔNG NGON RỒI NGỦ KG YÊN ,NGHĨ CÁCH KIẾM TIỀN , RỒI LẤY TIỀN ĐI VÔ BỆNH VIỆN TRẢ TIỀN THUỐC .LẤY TIỀN ĐI CHẠY ÁN RA TÙ RỒI ĐÚT LÓT MUA LẠI MẠNG .
GIÀU HAY NGHÈO CŨNG ĂN RỒI PHẢI ĐI VỆ SINH , ĂN BÀO NGƯ VI CÁ HAY CƠM TRẮNG VỚI CHAO ,ĐIỀU RỒI NGÀY MAI CŨNG PHẢI ĐÓI .
Dùng cáp đồng hay cáp quang cá mập nó cắn phát thì cũng ôm máy tính mà ngậm ngùi. Thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều 24h . Uống chai rượu 50k , với chai rượu chục triệu đến lúc say, cũng đều nhớ đến một người . Ở nhà 30m2 hay nhà 300m2, thì Nỗi Cô Đơn cũng chỉ có cùng tên gọi. Hút bao thuốc 20k, hay 100k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia , hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều ko còn đường mà quay về ...
NHƯNG SỐNG KHÔNG CÓ TIỀN SAO SỐNG , Ý BẠN LÀ VẬY ĐÚNG KHÔNG ? TÔI BIẾT CHỨ , NHƯNG BẠN ĐÃ TỪNG NGHE CÂU " TIỀN DÙNG ĐÚNG TIỀN HIỀN NHƯ PHẬT , BẠC SÀI LẦM BẠC ÁC NHƯ MA " bạn hiểu câu ấy không ?
Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.
Hiểu ra được những điều này, biết hài lòng với cuộc sống thì sẽ bình yên cả thôi .
HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU , NƠI TÂM TA . CỨ SAI ĐI VÌ CUỘC ĐỜI CHO PHÉP. NHƯNG SAU NHỮNG CÁI SAI NHỚ RÚT RA CÁI ĐÚNG LƯƠNG TÂM MÀ SỐNG .
Sp tôi dạy tôi 1 câu , sống đừng nên dính mắt thứ gì , càng dính mắt con càng khổ . Giờ tôi mới hiểu từ từ câu nói ấy .
Ngày xưa ĐỨC PHẬT cũng là 1 thái tử , mọi thứ NGÀI điều không thiếu ,nhưng NGÀI cũng đã buông bỏ vì NGÀI ngộ vạn vật điều là vô thường.
Trong buổi học hôm trước tôi đã đc học : con đừng nên tiếc nuối 2 thứ đó là nhan sắc và vật chất , có có không không , nó điều vô thường , sống có đức tự nhiên phước báo sẽ đến , người có tâm nhan sắc tự nhiên sáng Và đừng nên đau khổ mãi những thứ kg tốt đẹp trong cs vì định luật nhân quả là hình tròn , kg ái tránh né mãi được , nhưng nhân hôm nay sẽ là quả ngày mai .
STT NÀY TÔI KHÔNG NÓI PHÍM CHO VUI MÀ NÓ XUẤT PHÁT TỪ CS TÔI , TỪ 1 CÔ GÁI LĂN LỘN TỪ BAO NHIÊU NƯỚC , CHƯA CS NÀO TÔI CHƯA ĐC HƯỞNG THỤ , CÒN TÌNH CẢM TÔI GHEO CHO MÌNH BAO NHIÊU TỘI LỖI ĐAU KHỔ CHO BAO NGƯỜI , VÀ CŨNG CÓ ĐAU KHỔ NGƯỢC LẠI , ĐÚNG TÔI LÀ NG ĐA HỆ NÊN TÌNH DUYÊN TÔI CÓ NHIỀU CÁI CÓ THỂ BÂY GIỜ LÀM TÔI VÔ CẢM RỒI , ĐỂ NHÌN LẠI TỪ 16T TÔI ĐÃ LÀM MƯA LÀM GIÓ ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI ,BẰNG CÁI MA LANH CỦA XH + THÊM CÁI SẮC TUỔI MỚI LỚN , NHỮNG ĐỨA BẠN CÙNG CHANG LỨA KG AI MÀ KHÔNG NGƯỠNG MỘ CÁI ĐẸP VÀ ĐỘ KIẾM RA TIỀN CỦA TÔI , TÔI DÁM TỰ TIN KHẨN ĐỊNH . NHƯNG RỒI ĐC GÌ BẠN ƠI , SÂU HÓA BƯỚM , BƯỚM CŨNG CÓ THỂ HÓA SÂU , NHỮNG NG BẠN CŨ , NHỮNG ĐỨA E GỌI TÔI LÀ CHỊ XIN NHẮN GỬI , TIỀN DÙNG ĐÚNG TIỀN HIỀN NHƯ PHẬT , BẠC SÀI LÀM BẠC ÁC NHƯ MA , NHỚ VÌ CS NHƯNG NHỚ CHỪA 1 CHÚC TÂM HỒN .
TỪ NGÀY TÔI XUỐNG TÓC BAO NHIÊU NGƯỜI CŨ NGÀY XƯA TÌM TÔI GỬI 2 TỪ XIN LỖI , XIN LỖI CHI NGƯỜI ƠI , NHỜ NHỮNG GÌ ĐI NGAN QUA TÔI MỚI CÓ ĐC CÔ GÁI HÔM NAY , TÔI KG TIN TRÊN ĐỜI NÀY ĐẸP VÀ GIÀU CÓ MỚI SỐNG NỖI. CẢM ƠN NGƯỜI CẢM ƠN ĐỜI , TRÒN 10 NĂM ĐẦY TỘI LỖI TÔI CHẠY THEO ĐỒNG TIỀN LÀM 2 NG RA ĐI MÃI , BAO NHIÊU TÂM HỒN TAN NÁT , VÀ GIỜ ĐÂY , TÔI CUỐI XIN NHẬN HẾT .”
Mình đọc xong thì đầu tiên là cảm thấy rất mệt, căn bản là em ấy viết sai chính tả nhiều quá, mình ngồi dịch còn “phê” hơn cả dịch tiếng Anh, haha.
Chưa kể là thích viết thường thì viết thường mà nổi hứng lên là viết in hoa hàng loạt. Ừ thì mình cũng nghĩ đăng stt là quyền cá nhân nên thích viết kiểu gì là quyền của em ấy, và mình cũng thấy giới trẻ bây giờ nhiều người như vậy, nhưng với một người mà facebook có tới 70.000 người theo dõi như em ấy thì viết sao dễ đọc là điều nên làm.
Đọc đi đọc lại mấy lần thì mình thấy em ấy cũng có vài chỗ có lý, mấy câu này có khi còn uyên thâm “ngang ngửa” tư tưởng triết học :3 . Mình nêu vài ví dụ:
“Dù bạn ghét hay thích tôi thì cuộc sống tôi vẫn cứ sống, làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng không hại ai là được”. Câu này đúng, dù sao thì trong cái xã hội này cũng thân ai nấy lo, mình sống sao cũng không cần người khác hướng dẫn, cứ sống là mình thôi, không làm ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị nhà nào là được
“Kẻ xảo quyệt ít thì lên lâu, kẻ thủ đoạn nhiều thì nhanh phát, mà đồng tiền sống không từ tâm cũng giữ được bao lâu? Ăn không ngon rồi ngủ không yên, nghĩ cách kiếm tiền, rồi lấy tiền đi vô bệnh viện trả tiền thuốc, lấy tiền đi chạy án ra tù rồi đút lót mua mạng lại”. Đúng thật nhỉ, xã hội giờ biết bao trường hợp như vậy, có khi ngay bản thân chúng ta đây cũng đang như thế, bán mạng để kiếm tiền rồi hại thân.
“Giàu hay nghèo cũng ăn rồi phải đi vệ sinh, ăn bào ngư vi cá hay cơm trắng với chao điều rồi ngày mai cũng sẽ đói”. Ừ thì nay ăn mai lại đói, có bao giờ ăn một lần mà no cả đời được đâu, khi chết đi thì giàu hay nghèo cũng chỉ nằm gọn trong ba tấc đất.
“Dùng cáp đồng hay cáp quang cá mập nó cắn phát thì cũng ôm máy tính mà ngậm ngùi. Thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều 24h . Uống chai rượu 50k với chai rượu chục triệu đến lúc say, cũng đều nhớ đến một người. Ở nhà 30m2 hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi. Hút bao thuốc 20k, hay 100k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều ko còn đường mà quay về …Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc làm sai bạc ác như ma”. Thực tế xã hội hiện nay đúng là như vậy (y)
Tôi thì không biết em nghĩ thế nào khi đăng post này nhưng mà bao nhiêu lời hay với triết lí giảng đạo của em chưa kịp thấm bao nhiêu thì đọc đến khúc cuối nó trôi tuột hết, nói chung là cảm xúc nó cứ lên lên xuống xuống. Em tự tin khẳng định mình là người từng trải, không ai mà không ngưỡng mộ cái đẹp và độ kiếm ra tiền của em, rồi em bảo em biết những người đang đố kỵ và ganh ghét em là vì sức hút của em cao hơn họ, tôi nghe mà choáng.
Chưa kể là em viết stt như thể em muốn tu tâm dưỡng tính, muốn theo Phật pháp học đạo để có cuộc sống yên bình trong tâm mình, vậy mà mới hôm sau người ta hỏi sao em đi tu mà đeo đồng hồ Rolex, sao đi tu mà em đeo nhẫn rồi sơn móng tay thì em trả lời thế này đây:
“mọi người khỏi soi moi e tại sao xuống tóc vẫn đeo rolex hay nhẫn rôì cả sơn móng tay. Hình này là lúc nhi vừa đc xuống tóc chưa đầy 30p và nhi vẫn CHƯA PHẢI NGƯỜI TU , NHI ĐANG MẶT ĐỒ ĐỜI. CÒN MỌI NGƯỜI HỎI SAO SON PHẤN .CHÂN MÀI RỒI MÔI SON :) XIN LỖI QUÝ VỊ MẮT E ĐÃ XÂM MÍ SẴN VÀI NĂM TRƯỚC , MÀI EM PHUNG TỪ HƠN CẢ NĂM NAY , MÔI EM PHUN TỪ BAO ĐỜI , VÀ VỐN GD E MẸ VÀ CÁC DÌ ANH CŨNG DA TRẮNG MỊN TỪ XƯA . ANH CHỊ EM THẤY HÌNH Ở QUÁ KHỨ E CHƯA Ạ ? khi nào em đã là người xuất gia hay đang mặt áo người tu thì quý vị phán xét e. cái này e đang mặt đồ đời và ở nhà mà quý vị :) . trước khi phán xét mọi ng hãy nghĩ ngay góc độ sự việc ạ :)
Ý LÀ E ĐANG MẶT ĐỒ ĐÒI VÀ CHƯA TU Á , CHỨ E MÀ LÕ TU MÀ ĐEO ROLEX HAY SÀI CẢM ỨNG CHẮC BỊ THỊ PHI ĐẾN CHẾT LUÔN QUÁ , SAO TRƯỚC KHI VÀO CMM ANH CHỊ KG PHÁN XÉT KỸ GÓC ĐỘ SỰ VIỆC , NHI ĐANG LÀ NGƯỜI ĐỜI VẪN ĐANG MẶT ĐỒ ĐỜI NHI ĐÂU NÓI CÂU NÀO LÀ ĐI TU ĐÂU SAU 1 SỐ BẠN ÁC KHẨU VẬY ? ”
Như em nói thì em mới xuống tóc có 30’, rồi vẫn chưa có phải là người đi tu, vậy em đâu cần phải phô trương như vậy. Em xuống tóc để “rũ bỏ thi phi” mà tôi thấy như em đang tạo scandal để nổi tiếng. Đáng buồn cho một người trẻ nói thẳng ra là “sống ảo”.
Tôi chỉ nêu lên quan điểm và suy nghĩ của tôi, những lời này có thể em cho là khẩu nghiệp, nhưng thật sự thì em nên xem lại cách tu tâm của mình. Rũ bỏ thị phi không phải chỉ có xuống tóc là được, muốn sống bình yên thì hãy tĩnh tâm, mà trước tiên thì em rời xa cái mạng xã hội đầy rẫy những thị phi này đi. Nếu em không làm được thì đừng lên tiếng giảng đạo cho người khác, nghe giả tạo lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1