Hé lộ nguyên nhân lạnh người khiến cô gái bị 3 thanh niên khống chế cưỡng hiếp bên suối, đau nhất là sau khi thỏa mãn thú tính, chúng còn...
Hồi tháng trước gần nhà em có xảy ra một vụ án mạng làm chấn động bà con quanh vùng. Hôm đó em đang ở Sài Gòn, mẹ gọi lên báo con nhỏ song sinh ở xóm dưới đi sinh nhật với bạn trai rồi bị thằng bạn trai đó và bạn bè của hắn thay nhau cưỡng hiếp đến chết. Buổi sáng có một người đi ngang thì thấy nó nằm úp mặt xuống đất, bên cạnh là chiếc xe máy của nó nữa. Nghe mẹ kể mà em xanh hết cả mặt, đầu óc hoang mang vì từ trước đến nay quê em nổi tiếng là hiền lành, an toàn, không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy. Vụ đó đến nay công an đang điều tra, nghe đâu là hung thủ đã ra đầu thú, hình như đến cả chục đứa luôn đấy các mẹ. Cho nên bây giờ nghe ai nói cưỡng hiếp gì đó là em sợ lắm. Ấy vậy mà sáng nay đọc báo thấy có tin một cô gái ở Nghệ An gặp chuyện tương tự mà nổi hết cả da gà. May mắn cho cô ấy là vẫn còn giữ được tính mạng để còn quay về nhà mà trình báo công an.
Bị can Vi Văn Kiều. Nguồn internet
Em nghĩ là các cô gái bây giờ phải được giáo dục kĩ càng về vấn đề tình cảm và những mối quan hệ xã hội để tránh những chuyện không hay. Chẳng hạn như cô gái trong câu chuyện này chỉ vì quá tin và dễ dãi mà trao thân cho người yêu xong rồi bây giờ chỉ còn nước ngậm ngùi ôm hận chứ mấy đứa kia có ngồi tù mọt gông đi chăng nữa cũng không thể nào lấy lại được những gì đã bị mất. Cụ thể là cô gái này năm nay đã 17 tuổi, tên H. người ở Tân Kỳ, Nghệ An. Một tháng trước vì thông qua mạng xã hội mà H quen với một thanh niên tên Kiều 21 tuổi trú cùng huyện. Sau khi cưa cẩm, tán tỉnh cuối cùng H. chấp nhận làm người yêu của Kiều. Khi đó Kiều giới thiệu mình tên Phong chứ không dùng tên thật khiến H. không có chút nghi ngờ. Đến đêm 5-12-2017, Kiều rủ H. đi đám cưới một người bạn ở xã bên. H. tin tưởng Kiều là người tốt nên đã nhận lời. Sau đó Kiều rủ Nguyễn và Bắc đang đi cùng. Trên đường đi, Kiều bàn bạc với Bắc và Nguyễn là cùng quan hệ tình dục với H.
Đến điểm hẹn, Kiều đưa H. đến bên con suối và xin H. quan hệ tình dục, được H. đồng ý. Sau đó Kiều để cho đồng bọn tiếp tục hãm hiếp cô gái. Thấy H. phản ứng thì Kiều khống chế, giữ chặt tay bạn gái để hai tên kia thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn, ba tên này bỏ mặc H ở hiện trường một mình trong đêm vắng vẻ mà về nhà ngủ.
Từ trái sang, Trương Công Bắc (19 tuổi) và Trương Công Nguyễn (20 tuổi) tại cơ quan điều tra. Nguồn internet
Ngay trong đêm đó, thấy con gái chưa về nên người thân chia nhau đi kiếm. Cuối cùng cũng tìm được cô gái đang trong tình trạng bầm dập và cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại. Sau một hồi gặng hỏi, H. khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc. Người thân đã đưa em H. đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ trình báo. Và kẻ phạm tội cũng bị tóm gọn khi chỉ vài ngày sau Kiều, Nguyễn và Bắc bị công an bắt. Cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trung tá Đinh Trọng Dung, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vi Văn Kiều (21 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (20 tuổi) và Trương Công Bắc (19 tuổi), đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi hiếp dâm. "3 thanh niên này chưa có tiền án tiền sự, đều không có công ăn việc làm ổn định. Hành vi của các bị can cần phải xử nghiêm để răn đe cho những người khác". Ông Dung cho biết.
Xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Các đối tượng này nhìn mặt là đã thấy dân không tin tưởng. Từ đầu tóc nhuộm xanh đỏ cho đến mặt mày thế kia thì không có gì bất ngờ khi đây chính là những người đã hại đời cô gái. Lại còn không có công ăn việc làm ổn định, chắc hẳn là dạng người ăn chơi lêu lỏng nên sinh hư. Thiết nghĩa với tội trạng hiếp dâm, bản án tù mọt gông mới đủ sức răn đe cho những ai đang có ý định tương tự. Thế nhưng, sự việc các cô gái đi chơi với bạn trai hay những người lạ mặt để xảy ra những chuyện thế này là không phải hiếm. Như em đã kể trường hợp hiếp dâm ở trên, các cô gái ở độ tuổi vị thành niên thường rất dễ bị dụ dỗ bằng lời nói ngọt ngào rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Hồi xưa khoảng thời gian học cấp hai, cấp ba, gia đình em rất quan tâm đến các con. Em đi học về mấy giờ, đi với ai, làm việc gì ba mẹ luôn để mắt theo dõi. Ba mẹ không sợ con cái hư hỏng vì bọn em khá ngoan ngoãn. Thếnhưng chuyện ba mẹ sợ nhất là xảy ra những chuyện xui rủi thế này. Em nhớ lúc đó ba mẹ không cho bọn em quen bạn trai, những mối quan hệ bạn bè của em ba mẹ đều biết hết. Thấy người xấu là ba mẹ lập tức cách ly vì sợ họ sẽ làm ảnh hưởng đến bọn em. Lo lắng, quan tâm sâu sát như thế cho nên đến bây giờ em đã lập gia đình nhớ lại quá khứ em không có chuyện gì phải đáng xấu hổ hay ngại ngùng.
Thế nhưng các bé gái bây giờ có lẽ ba mẹ thiếu sự quan tâm con cái hay sao mà lại để các bé lâm vào hoàn cảnh đau thương như vậy? Nói chứ độ tuổi vị thành niên rất nhạy cảm, bất kì điều gì không hay xảy ra với các em sẽ là kí ức hằn sâu trong tâm trí, không thể nào xóa nhòa được. Thời buổi này mạng xã hội phát triển, việc các bé quen ai, yêu ai hay có quan hệ với ai nhiều khi ba mẹ không biết hết được. Mà các bé ở độ tuổi này thường có suy nghĩ rất đơn giản, dễ bị dụ dỗ bởi những đối tượng xấu. Thành ra những chuyện đau lòng thế này cứ tiếp diễn hằng ngày mà vẫn chưa có biện pháp nào ngăn ngừa. Các bé bị xâm hại, bị cưỡng bức không chỉ là nỗi đau của bản thân các bé mà còn là của cả gia đình và xã hội. Nhất là cha mẹ, người đã rứt ruột sinh ra con mà bây giờ nhìn thấy con mình bị xâm hại như thế thì không đau lòng sao được.
Còn về phía các cô gái trẻ bây giờ phải nâng cao giá trị bản thân bằng những chuyện như học hành tử tế, cư xử đúng mực, có ý chí phát triển cho tương lai... Đừng vì lời khích bác của bạn bè mà đua đòi có người yêu để chứng tỏ bản thân. Khi lựa chọn tình yêu ở tuổi chưa chín thường phạm sai lầm và cũng nhiều cạm bẫy. Bởi độ tuổi này thường hay yêu sớm, đôi khi chỉ vì lời ngon ngọt của một ai đó mà dễ xiêu lòng rồi họ nói gì cũng nghe theo để rồi xảy ra hậu quả khôn lường. Cha mẹ nhiều khi lo lắng cho con mà dặn dò con cái không được yêu đương sớm. Nhưng các bé không những không nghe mà lại càng làm nhiều điều trái quấy. Nên nhớ, tương lai của mình còn dài ở phía trước, nếu hôm nay đã vội vàng sa lầy thì mai này có hối hận cũng không kịp. Thành ra trước mắt là phải học hành cho tốt đã, chỉ có như vậy mới mong lớn lên có được cuộc đời tươi sáng mà thôi./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1