Mới vừa ngủ dậy thì thấy được clip này, nó rất nhẹ nhàng, dễ thương, phải chi ai cũng làm được thế này thì hay nhỉ?




Sau khi xem xong là em nghĩ tới ngay những lần sang đường ở bên mình. Thiệt không phải nói chứ? Ở nước mình, chưa kịp cảm ơn là người ta đã bắn mút chỉ. Người lưu thông trên đường thì cũng không có thân thiện cho lắm. Chỉ cần mình chùn chân, bị mắc kẹt vì một chuyện gì đó là người ta đã bấm còi inh ỏi. Mà chắc cũng do đường ở bên mình đông quá nên ai cũng hối hả, vội vàng để kịp thì giờ tới chỗ làm hay về nhà.


Không biết chừng nào được như thế này. Người đi xe thì dừng lại đợi người đi bộ. Người đi bộ thì cúi đầu chào một cái. Đây đúng là một hành động nhỏ nhưng rất tình người vì đâu phải ai cũng dễ dàng làm được như thế đâu.


http://www.webtretho.com/forum/f3950/bi-che-xau-xi-co-gai-quyet-tam-lot-xac-mot-buoc-hoa-thien-nga-2213199/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/choang-vang-voi-dai-chien-buffet-cua-du-khach-trung-quoc-tai-thai-lan-2212687/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/tiec-7-000-dong-co-gai-dung-ve-cua-ban-trai-va-nhan-duoc-hoi-dap-khong-ngo-tu-anh-phu-xe-buyt-2195683/