Hài hước với "chân dung" người lớp trưởng khiến bạn nhớ mãi
Hãy cùng n
ói về lớp trưởng mà mình nhớ mãi đi.
1. Lớp trưởng nữ luôn bị nhiều người ghét hơn lớp trưởng nam. Ai đồng ý không?
2. Hồi lớp 12, đang học thì mất điện. Cô giáo nói chúng tôi có thể về nhà, vừa đi đến cửa thì bất ngờ lại có điện. Chỉ nghe thấy lớp trưởng hô to: Cả lớp chạy mau!!!!
3. Hồi tôi học lớp 2, mẹ tôi bảo bà muốn bán tôi đi, giọng điệu y như thật. Tôi tưởng thật, lên lớp khóc lóc kêu ca với lớp trưởng. Lớp trưởng cũng rất lo lắng, xin mẹ tôi đừng bán tôi đi. Khi cả lũ nhóc quỳ xuống đất, mẹ tôi đang chơi mạt chược mà đơ luôn..
4. Lớp trưởng hồi xưa của tôi là 1 bạn nam nhé. Lúc nào cũng kè kè 1 quyển sổ nhỏ, chúng tôi không biết trong đó viết những gì. Một hôm tự học, cô bạn ngồi sau tôi nói dối với lớp trưởng là: "Bà dì" tới rồi, muốn đi WC. Kết quả lớp trưởng thần thánh của chúng tôi mở quyển sổ kia ra, nhìn vài giây rồi nói : "Nói dối". Cô bạn kia hỏi tại sao? Lớp trưởng bảo: "Hôm nay là mùng 5. Kì sinh lí của cậu là từ ngày 12 đến ngày 17 mà?"
5. Bình thường học hành chả ra gì, thi cử cái là đứng số 1 luôn.
6. Tao không tin chỉ có mình tao làm lớp trưởng. Thằng kia, mày ra đây, ra đây chúng ta cùng nói chuyện. Nhanh!!!
7. Ta là tổ trưởng, thằng lớp trưởng thì cũng chỉ là tổ viên trong tổ của ta thôi, tới ngày thì ta vẫn bắt nó đi quét lớp như thường, lúc đó thấy mình thật quyền lực .. và cũng chỉ là ngày hôm đó
8. Lớp trưởng là đứa tội nghiệp nhất trong lớp. Chuyện gì cũng bị thầy cô túm gáy. Mỗi lần có phong trào gì là ăn chửi đến no nê. Làm thì bị chửi là rách việc, không làm thì bị chửi là không năng nổ tích cực.
9. Lớp trưởng lớp mình chẳng bao giờ ra mặt, mọi hoạt động của lớp, của trường đều là bí thư lo liệu. Nhưng mỗi khi bàn chuyện công, lớp ồn ào cãi nhau, thể nào cũng sẽ nghe câu:
"Nào cả lớp trật tự, người nói phải có kẻ nghe chứ. Theo tớ thì bây giờ là thế này,..."
Đó là lúc nhất gia chi chủ thực sự ra mặt.
10. Cả lũ con trai trốn học. mình thằng lớp trưởng phải đi học
11. Lớp trưởng lớp mình ngày xưa xinh gái, học giỏi, ngoan hiền, thân thiện, chính là mẫu người thầy yêu bạn mến, là cô gái mà nhiều chàng trong lớp cùng theo đuổi. Cuối cùng cô gái ấy đi yêu một chàng lớp khác.
12. Lớp trưởng là gián điệp của Giáo viên chủ nhiệm
Nguồn: Tổng hợp từ Nhím Jung và Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1