Nếu như có ai kiên trì theo dõi chương trình “Ai là triệu phú” trong suốt 12 năm phát sóng của chương trình này thì hẳn phải nhớ rõ anh kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh, người đã lập kỷ lục với màn chơi cực kỳ đỉnh mà đến nay chưa có ai có thể vượt mặt được. Đối mặt với một khối lượng kiến thức bao la như biển, anh đã vượt qua từng câu hỏi một và chỉ dừng bước ở câu cuối chỉ vì… nhát gan.


dE8FabCDLc


Anh Nguyễn Lê Anh lập kỷ lục "Ai là triệu phú" nhờ... không nghe lời vợ!



Mấy ngày nay em thấy trên mạng người ta rần rần chia sẻ lại clip trên, khi anh Nguyễn Lê Anh dự thi chương trình “Ai là triệu phú”. Anh Lê Anh tham gia vào chương trình này vào tháng 9/2008 và cho đến bây giờ, vẫn chưa ai vượt qua được kỷ lục của anh. Có lẽ vì quá chán với những màn thi “đỡ không nổi” của nhiều người chơi có một “lỗ hỏng” lớn về kiến thức nền tảng gần đây của chương trình mà mọi người mới share lại cái clip này như một sự “an ủi” là nước mình vẫn còn nhiều người kiến thức tốt lắm :v


webtretho


Anh Nguyễn Lê Anh hiện vẫn nắm giữ kỷ lục "Ai là triệu phú" sau 12 năm phát sóng CT. Nguồn: internet



Đoạn clip này ghi lại cảnh anh Lê Anh đang bước vào câu hỏi số 14 có nội dung khó nhằn: “Trong kho tàng văn học cổ, phần nào không có trong bố cục một bài văn tế?” với 4 đáp án để lựa chọn là: A: Lung Khởi - B: Thích thực - C: Luận - D: Kết. Câu hỏi này rất “khó nuốt” vì nó không thuộc về kiến thức nền nữa mà đã đi vào chuyên ngành văn học. Thậm chí nhiều sinh viên ngành Văn còn không thể trả lời được câu này.


webtretho


Anh đối mặt với câu hỏi 14 khó nhằn liên quan đến kiến thức văn chương. Nguồn: Internet




Sự thực là anh Lê Anh đã bối rối trước câu hỏi này, vì thế mà anh đã hỏi ý kiến vợ. Vợ anh lại muốn anh dừng cuộc chơi ở đây. Thế nhưng anh Lê Anh lại quyết định… không nghe lời vợ: “Dù hỏi ý kiến nhiều người nhưng tôi luôn là người chịu trách nhiệm cho các quyết định của tôi”.



Và hài hước là đây là một quyết định đúng đắn! Anh đã lựa chọn đáp án “C” và xác lập kỷ lục mới trong chương trình. Cho đến nay, nhiều người vẫn thích thú với quyết định “không vâng lời vợ” của anh, bông đùa rằng anh là một người đàn ông “có gan” chứ không “nhát gan” chỉ biết vâng lời vợ, vì “có gan nên mới làm giàu được” như thế!


webtretho


Điều thú vị nhất là anh lập kỷ lục nhờ... không nghe lời vợ. Nguồn: Internet




Đáng tiếc là khi bước vào câu số 15, dù suy luận đúng đáp án nhưng anh lại “nhát gan” xin dừng cuộc chơi. Nếu không anh sẽ nắm giữ kỷ lục “bất bại” là trả lời hết 15 câu hỏi của chương trình! Tuy vậy, xem lại màn thi đỉnh của anh, nhiều người vẫn thấy được an ủi khi quá chán nản với những màn thi dở tệ của chương trình này hiện nay! Anh Lê Anh đã chứng minh rằng người có kiến thức chuyên sâu của một kỹ sư như anh cũng có thể có kiến thức nền tảng rất tốt và bác bỏ cái luận điểm là người có kiến thức chuyên sâu thường hỏng về kiến thức nền tảng. Những kiến thức nền này tuy không giúp chúng ta có thể “kiếm cơm” nhưng lại giúp chúng ta nhiều trong cuộc sống luôn cần sự hiểu biết phong phú.