Ê mặt cô nàng gia sư dàn cảnh trộm 50 triệu như phim hành động, bị bắt quả tang gào khóc như con nít
Dân mạng đang rần rần vụ cô nàng gia sư dàn cảnh trộm 50 triệu bị bắt quả tang phải khoanh tay khóc lóc van xin khiến ai xem cũng nhục mặt thay.
Nguyên văn dòng status được chia sẻ trên mạng bóc phốt cô nàng như sau: “Mang tiếng học đại học trường Kinh Công- làm gia sư mà dám trèo lên tủ lục lọi cầm cọc 150tr sau đó rút 1 cọc 50tr mang ra hiên nhà giấu sau máy giặt chưa kịp tẩu khỏi nhà thì bị bắt. Thử hỏi nếu ngày hôm nay mang tiền ra khỏi nhà thành công thì sẽ ra sao. Còn cái gì đúng thì thôi, nhân nhượng quý mến khi đến làm ở nhà mình hết cỡ rồi. THƯƠNG NGƯỜI – NGƯỜI CÓ THƯƠNG TA mình post lên để cho mọi người tránh không ai bị dính lần nào nữa !!!Ngày hôm nay mà mình không bắt được tận tay thì không biết trong nhà có bao nhiêu người phải nghi ngờ ai – sống như thế nào … Giờ muốn liên lạc cho bố mẹ biết để giải quyết sự việc.”
Theo như tìm hiểu thì nàng gia sư ăn trộm tiền này tên T. học trường Đại học Kinh doanh Công nghệ. Chị H. chủ nhà kể lại là thấy T. hiền lành, dễ mến, nhà nghèo chăm học chăm làm thêm, lại được lòng con nít nên đã nhận làm gia sư cho con mình. Biết hoàn cảnh khó khăn nên cũng giúp đỡ ít nhiều vậy mà cuối cùng “nuôi ong tay áo”, dám cả gan ăn cắp số tiền lớn như vậy.
Cụ thể là vào ngày 16/5/2018, khi đang dạy học cho con chị H. thì T. thấy cọc tiền trị giá 150 triệu của chị H giấu trên nóc tủ. Tranh thủ lúc nhà vắng người, T. lén trèo lên lấy một xấp ước lượng cỡ 50 triệu giấu sau máy giặt để sau khi dạy xong giả bộ đi vệ sinh thì lấy số tiền đó rồi tẩu thoát. Tưởng dễ ăn ai ngờ khi T. chuẩn bị moi cục tiền giấu sau máy giặc thì chị H. vô tình đi ngang và túm cổ tại trận.
Mặc cô nàng gia sư dàn cảnh trộm 50 triệu khoanh tay gào khóc năn nỉ ỉ ôi cỡ nào, chị chủ cũng nhất quyết không bỏ qua, vừa gọi công an đến làm việc vừa đem hình ảnh tung lên mạng để dằn mặt các bạn trẻ “sống lỗi”. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà! Làm chi để giờ trưng cái bản mặt lên cho bàn dân thiên hạ nghía thế không biết!
Cô nàng khóc lóc khai là nhà nghèo với áp lực việc học và phải kiếm tiền để trang trải nên nảy sinh lòng tham. Tháng này có việc cần tiền mà nàng ý không muốn xin tiền bố mẹ nên khi thấy chị H. giấu xấp tiền lớn vậy, em nghĩ lấy một chút không có vấn đề gì nên làm liều.
Điều đáng nói là đây không phải lần đầu T. trộm đồ của chủ nhà. Chị H. phát hiện nhiều lần cô nàng này táy máy thứ nọ thứ kia nhưng những đồ ấy không đáng là bao, lại thương hoàn cảnh nên nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà lần này… Đúng là “ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt”, nhân nhượng mãi mới sinh hư đốn như vậy. Mặt khác, có thông tin là nhà T. không thuộc dạng khó khăn gì sấc. Vậy nghĩa là nàng ý không chỉ làm gia sư ăn cắp 50 triệu mà còn có khả năng nói dối siêu đẳng.
Các nàng thấy đó, trước khi làm bất cứ việc gì, tụi mình cũng phải suy nghĩ thật kĩ về những hậu quả có thể xảy ra. Là con gái, lại còn là sinh viên Đại học mà lại có hành động trộm cắp như cô nàng T. thật là không thể chấp nhận được. Số tiền ấy là mồ hôi xương máu của người khác vất vả làm ra, mình trộm mang đi tiêu xài có cảm thấy sung sướng khi người ta ngồi khóc? Đừng trách khi họ trừng trị một cách thẳng tay. Vì nếu không làm thế thì nàng sẽ lại “ngựa quen đường cũ”, sẽ không có bài học dành cho tất cả các bạn trẻ khác. Rồi còn chưa kể không ăn trộm được của ai về nhà vòi tiền, hỗn hào với bố mẹ.
Lòng tham có thể bộc phát bất cứ lúc nào và ở nơi đâu nhưng cô nàng gia sư dàn cảnh trộm 50 triệu trên thì là cố tình, có chủ đích rồi. Hy vọng hình phạt lần nay sẽ khiến cô nàng chừa cái thói xấu xa đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ý kiến cá nhân
1. Em sinh viên sai, tham.
2. Chủ nhà xử lý hơi nặng tay. Theo mình nên...