Khi yêu, khi cưới một người đàn ông thì phụ nữ luôn tồn tại thứ gọi là sự ích kỷ. Và nếu mọi thứ không được như ý muốn, liệu mấy ai có thể đối mặt với chồng cũ, với vợ mới của anh ta như chị Thảo Vân chứ.



Quanh đi quẩn lại, cuộc đời của một người phụ nữ ấy mà cũng chỉ là một vòng tròn. Có công việc ổn định, lương mỗi tháng đủ để mua sắm những thứ mình thích, đủ chi tiêu rồi sau này kiếm tấm chồng, sinh con. Nếu may ra kiếm được anh nào tử tế, không phụ bạc thì cứ vậy mà sống cho đến cuối đời. Chứ lỡ mà chia tay rồi, liệu mấy ai mà có thể bình tâm mà sống tiếp, chứ nói gì là đến việc nhìn mặt người đàn ông mình đã từng yêu. Và với người nổi tiếng thì cũng thế, như trường hợp của chị Thảo Vân ấy, rất nhẹ nhàng và đầy khôn ngoan.



Chắc ai mà hay xem hài miền Bắc sẽ rất nhớ chị Vân, trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, rồi cuối năm. Trên sân khấu, hay khi làm việc thì chị Vân vẫn cứ nở nụ cười hiền. Người ta nói chị có cái duyên ngầm, nên làm gì cũng thuận lợi. Chẳng cần phải chiêu trò rùm beng, thế mà chị Vân vẫn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.



Nhưng chuyện tình cảm đối với người phụ nữ này mà nói thì không được thuận lợi cho lắm.Yêu rồi cưới Công Lý, ai cũng tưởng với những lần chia sẻ rất thật lòng của anh thì đây có thể coi là cuộc hôn nhân tròn vẹn nhất từ trước tới giờ của giới nghệ sĩ. Giờ thì Công Lý cũng có người mới, còn Thảo Vân thì vẫn vậy. Nhưng ở đây cách mà họ đối xử với nhau, đối xử với con chung, cách chị làm bạn với người mới của chồng cũ, cách bố mẹ chồng cũ vẫn coi chị như cô con gái nhỏ khiến mọi người nể phục quá chừng.




Những màn bình luận qua lại rất gần gũi, dễ thương của chị Thảo Vân với anh Lý, cùng người mới của anh.



Mặc dù biết rằng, mối quan hệ của Công Lý và Thảo Vân chẳng có thêm bất kể tình tiết nào mới, nhưng nó cần được nhắc lại rất nhiều lần để những ai đã từng ly hôn với chồng tham khảo. Tham khảo ở đây là cách sống như chị Thảo Vân. Hậu ly hôn, sau khi cả một cuộc tình tan vỡ thì đa phần phụ nữ đều chọn cách sống thu mình, cạch mặt hẳn người cũ, chuyếnh choáng và mất cân bằng. Hoặc nặng nề hơn là có thái độ tiêu cực với nhà chồng.



Như trường hợp của cô bạn thân tôi vậy. Lúc yêu anh này cũng đậm sâu lắm, rồi được 2 năm thì dìu dắt nhau về sống cùng một nhà. Tưởng bên nhau được lâu, ai dè hơn 4 năm cùng nhau có được một đứa con thì vội vàng ly hôn trong chốc lát. Lý do thì ở đây tôi không bàn đến, mà là cách đối xử với nhà chồng có phần tiêu cực của cô nàng.


Cấm tiệt con trai không được nhắc về bố nó, hay không cho sang thăm nhà ông bà nội sau ly hôn. Rồi tôi nghe đâu, cũng suốt ngày nhồi nhét vào đầu bọn trẻ những chuyện của người lớn, rằng bố không tốt để có bồ bịch ngoài. Phần về anh chồng kia, thật ra không phải anh bồ bịch, mà chỉ là do nghề ngoại giao tiếp khách nhiều quá, nhưng anh chẳng chịu giải thích nên cớ sự mới như thế. Chính quyết định ly hôn cũng là do anh buông xuôi để nhường người phụ nữ của mình. Thế mà cô nàng muốn hết tình là cạn luôn cả nghĩa nên mới thế.




Chị Vân vẫn tranh thủ đưa con về thăm gia đình nhà nội, hay tham dự đầy đủ trong những cuộc vui gia đình.




Ngẫm lại về chuyện của chị Thảo Vân, dù việc hòa bình với chồng cũ, bố mẹ chồng là khó nhưng không phải là không làm được. Đối với bố mẹ chồng thì chị Thảo Vân chăm sóc tận tình lắm. Lúc bố anh Công Lý ốm đau nằm viện, cũng là một tay chị Thảo Vân lo liệu chăm sóc. Bởi cách ứng xử như vậy sẽ khiến hình ảnh người trong cuộc dần đẹp hơn trong mắt mọi người. Chị luôn đưa con về nhà bố mẹ chồng, sang chơi với Công Lý những lúc rảnh rỗi. Để làm được điều này, có lẽ chị Vân đã luôn dặn mình giờ là vì con, dạy con chứ không phải vì mình nữa.



"Một ngày nên nghĩa chuyến đò quen", cách chị cười và chụp ảnh chung với chồng cũ khiến mọi người ngạc nhiên đã đành, nay lại trở nên thân thiết với cả người mới của chồng nữa. Họ vẫn lên trang cá nhân của nhau, gửi những dòng bình luận vui vẻ, hay cả những lần gặp mặt, có hay không có mặt Công Lý, họ cũng rất hồ hởi. Trong mọi cuộc vui của gia đình, Thảo Vân vẫn cùng bạn gái mới của chồng cũ vui vẻ bên nhau. Thậm chí như Công Lý chia sẻ, bạn gái mới và vợ cũ còn thường xuyên tặng quà cho nhau khiến anh vô cùng ngạc nhiên.




Chị Thảo Vân thân thiết với người yêu mới của chồng cũ.


Đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lại đầy tình cảm. Cái gì có thể được thì hãy để nó ở lại, con người sống với nhau nhẹ nhàng, chứ đâu cứ phải hơn thua.



Dù thế nào, cũng không nên bỏ qua những thông tin thế này về chị Thảo Vân nha



MC Thảo Vân: Chia tay Công Lý do nhiều nguyên nhân


Công Lý không muốn nói về chuyện chia tay Thảo Vân


Sốc toàn tập với mốt quần sóoc ngắn cũn cỡn, nói đến bao giờ chị em mới hiểu là đừng mặc cái kiểu khoe da thịt nữa



Video Không thể tin nổi giọng hát của MC Thảo Vân



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/gNBXi8HriN-480x270.jpg