Dân mạng "ném đá" thiếu nữ ăn diện ra đường ngồi xin tiền về Hà Nội mà ko biết đằng sau đó là...
Hôm qua rảnh rang lướt phây em thấy dân mạng đang rần rần chia sẻ hình ảnh của một cô bé ở Đồng Nai không biết vì lý do gì mà lại ra đường ngồi xin tiền người dân. Nhìn hình dáng, mặt mày sáng sủa và cách ăn mặc sành điệu của cô bé này, mọi người đều đoán hẳn cô bé là một thiếu nữ khỏe mạnh, sinh ra trong một gia đình khá giả. Thế nên thật kỳ lạ khi một cô bé như thế lại ra đường ngồi ăn xin.
Thiếu nữ ăn diện ra đường ngồi xin tiền khiến dân mạng dậy sóng. Nguồn: Internet
Nhiều người dân ở Đồng Nai khu vực này đều tỏ ra khá ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ ăn vận sạch sẽ, tinh tươm, thậm chí là có phần rất hợp thời trang ngồi giữa đường trong tư thế thiền với tấm biển ghi dòng chữ “Tôi đang cần tiền về Hà Nội, mong mọi người giúp đỡ” kèm cả số tài khoản ngân hàng. Nhìn tấm biển của cô bé, nhiều người suy đoán rằng có thể cô bé gặp một chuyện không may nào đó nên mất hết tiền, không thể lộ phí để trở về với gia đình mình ở Hà Nội.
Tuy nhiên khi hình ảnh của cô bé lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã “soi” ra nhiều điểm bất thường:
Thứ nhất trên người cô bé vẫn có một tài sản giá trị là chiếc điện thoại, nếu không còn tiền tại sao không bán điện thoại đi?
Thứ hai, nếu không bán điện thoại, tại sao cô bé không dùng điện thoại để gọi cho gia đình mình, nhờ người thân của mình chuyển tiền vào tài khoản?
Thứ ba, còn rất nhiều cách giải quyết khác, cô bé còn trẻ khỏe, lành lặn, sao không xin đi phụ giúp ở các hàng quán để kiếm tiền về nhà?
Nhìn hình ảnh một cô bé khỏe mạnh, ăn diện như thế ra giữa đường ngồi ăn xin, nhiều dân mạng cảm thấy rất bức xúc. Nhiều người đã “ném đá” em không thương tiếc, cho rằng thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, còn là con gái mà lại ra đường ngửa tay xin ăn thì đúng thật là nhục nhã:
Con này bị khùng!
Buồn cho thế hệ hôm nay, chỉ lo hưởng thụ. Cha mẹ sinh ra đầy đủ tay chân mà sợ bẩn tay chân thì thật đáng buồn!
Ăn xin kiểu này ai chả làm được, lười ko chịu vận động, chờ ăn sẵn!
Xin tiền về Hà Nội thôi mà có cần phải chuyển khoản vào tài khoản không vậy trời?
Xin lỗi mấy người hay nói kiểu "chưa biết thì đừng phán bừa", chứ cái loại này cũng chỉ là lười lao động, thích ăn chơi hút hít thôi chứ tội nghiệp cái gì. Nên giúp đỡ người đúng chỗ chứ đừng mù quáng. Bộ cứ không có tiền là đi xin hả? Cha mẹ nó đột tử hay sao mà phải cần tiền gấp về quê? Tại sao không nán lại ít ngày, nhờ người tốt giúp đỡ công việc kiếm tiền về quê nếu không muốn xin gia đình tiền? Tại sao cần gấp mà không bán cái điện thoại? Nó có nghĩ đến cái đoạn mà bố mẹ nó nhìn thấy hình ảnh này đau lòng lắm không? Cho nên kết luận cuối cùng cũng chỉ là loại chơi bời, lừa đảo, bất hiếu,...
Nhìn mặt mũi tay chân thế kia cũng thuộc diện biết tiêu tiền đấy! Tôi không cho tiền những người lành lặn, đủ sức khỏe, đủ tỉnh táo và đầu óc đủ bình thường để không nên làm những việc như thế.
Không thấy có gì đáng thương hết!
Em thấy sự phán xét của những dân mạng dành cho cô bé này quá vội vã và khắc nghiệt vì chúng ta chưa thực sự hiểu nguyên nhân của sự việc. Chưa hiểu rõ nguồn cơn nghĩa là ta vẫn chưa biết rõ sự thật và chưa được quyền phán xét. Tìm hiểu về cô bé này trên facebook cá nhân, nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ. Theo đó, cô bé này tên là P.T.Q.T, sinh năm 1996.
Nhiều dân mạng ném đá cô bé dữ dội dù chưa rõ nguyên nhân. Nguồn: Internet
Khi ra đường ăn xin, cô bé này có đăng một status với nội dung khó hiểu, nhiều ẩn ý: “Hiện nay tôi đang ở Ấp 1, Phước Bình, Long Thành, trên đường đi từ Sài Gòn đến Vũng Tàu. Tôi vừa rời khỏi trong rạng sáng ngày hôm nay vì không thể ở lại một nơi quá ô uế và bẩn thỉu. Thậm chí mọi người còn không dám làm gì để ngăn cản hành vi xấu xa của ông ta tại nơi đây. Tôi sẽ không bình luận gì thêm về vụ này và sớm trở về Hà Nội khi có đủ tiền giúp đỡ của mọi người”.
Hình ảnh status với nội dung kỳ lạ trên trang cá nhân của cô bé. Nguồn: Internet
Những dòng trạng thái gần đây của cô bé. Nguồn: Internet
Những dòng trạng thái gần đây của cô bé lại hé lộ về mối quan hệ không tốt đẹp của cô bé với gia đình: “Mình sẽ về Hà Nội và tiếp tục đi học trên trường. Bố mẹ mình không một lời hỏi han khi mình ra đi, coi mình như người đã chết”, “Giờ mình qua nhà cô Ngọc Trâm ở rồi làm việc ở đấy. Phương án tiếp theo là mình sẽ đi vô chùa ở Hà Nội nếu cô Ngọc Trâm không đồng ý”. Đọc những dòng này, người ta có thể đoán ra cô bé mâu thuẫn với gia đình và bỏ đi, gặp phải biến cố nơi mới ra đường đi ăn xin thế này. Cũng có thể cô bé gặp phải một vấn đề tâm lý nào đó nên mới có hành động khó hiểu như vậy. Vì thế, đừng quá khắt khe rồi lên án cô bé khi chưa biết rõ thực hư sự việc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đừng vội trách cứ ai khi chưa rõ sự tình