Những ngày nghỉ Tết cuối cùng, em lang thang dạo mạng cập nhật tin tức thì bắt gặp những hình ảnh đáng buồn vô cùng. Một khách du lịch đã chia sẻ hình ảnh trung tâm thành phố Đà Lạt, địa điểm du lịch quen thuộc của của nhiều người Việt ngập ngụa trong rác rến, không khác gì một bãi rác khổng lồ cả. Nhìn thôi là cũng thấy rùng mình, còn đâu nữa nét đẹp thơ mộng của Đà Lạt khi nhìn đâu người ta cũng thấy toàn rác là rác!



webtretho


Trung tâm Đà Lạt ngập ngụa trong rác rến sau Tết Đinh Dậu 2017. Nguồn: Internet


webtretho


Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết thành một bãi rác khổng lồ. Nguồn: Internet


webtretho


Sau khi dòng người tấp nập rời đi, Đà Lạt không còn nguyên vẹn vẻ đẹp ban đầu vì rác. Nguồn: Internet


webtretho


Hình ảnh này khiến nhiều người rất bức xúc với ý thức của khách du lịch Việt. Nguồn: Internet


webtretho


Không chỉ xả rác mà còn vẽ bậy. Nguồn: Internet


webtretho


Bao ny lông xuất hiện ở khắp nơi. Nguồn: Internet



webtretho


Không có chỗ nào là không có rác. Nguồn: Internet


Đà Lạt là địa điểm được nhiều người ưa thích và lựa chọn trong những kỳ nghỉ dài hơi như Tết nguyên đán. Cũng dễ hiểu vì Đà lạt không chỉ có nhiều cảnh đẹp đến ngất ngây mà còn có cái không khí se lạnh rất dễ chịu, môi trường lại trong lành, rất phù hợp cho những ai mong muốn được nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng, vất vả. Thế nhưng với tình trạng như thế này, dám cá là người dân Đà Lạt hẳn mong rằng “thà không có Tết còn hơn”.



Là một thành phố du lịch, Đà Lạt cũng chú trọng đến việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Thế nhưng nếu ý thức của khách du lịch (và tất nhiên là người Việt) cứ kém cỏi thế này thì dù thành phố có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Sau những ngày Tết tấp nập, đùn ứ khách thập phương đổ về vui chơi, thưởng ngoạn, Đà Lạt lại trở về với cái không khí trầm lắng nhưng vẻ đẹp đã không còn nguyên vẹn. Trung tâm thành phố Đà Lạt trông như một bãi rác khổng lồ, một bãi tha ma tan hoang và xơ xác!



Hình ảnh Đà Lạt nhếch nhác, tơi bời sau cái Tết Đinh Dậu đã được chia sẻ rộng rải trên mạng xã hội và khiến nhiều người cảm thấy vừa xót xa vừa bức xúc:


Nghe đã buồn, thấy càng buồn thêm. Đi du lich nhiều để tỏ ra mình là ng thành đat có thu nhâp cao ..... nhưng hành xừ quá là tồi tê....



Vấn đề khu vui chơi biến thành bãi rác không chỉ xảy ra ở Đà Lạt mà nó có ở bất cứ lễ hội nào trên mọi miền đất nước ta. Cũng buồn thay. Điều tối thiểu ta có thể làm trong tầm tay là dạy dỗ con cháu trong nhà có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Rộng hơn chút là lan toả sự ảnh hưởng đến những người xung quanh mình.



Việt Nam phải mở các lớp đào tạo dậy cho người dân về ý thức, chứ để tình trạng thiếu ý thức thế này thì không ổn.



Rác là một sản phẩm không thể thiếu trong văn hóa lễ hội Việt Nam.


Xem thêm clip liên quan:


bAwd8eZTjt


Sang năm 2017, vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt nặng