Chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn đời vẫn chuyện rất nhạy cảm, đụng vào không khéo thì bỏng cả tay. Không phải bỗng dưng người ta lại vì mối quan hệ này là oan gia và như đi trên một sợi dây mỏng đâu ạ. Không phải mẹ chồng nào, con dâu nào cũng có thể rộng lượng bao dung nhau, yêu thương nhau. Nếu đã không thương được thì vẫn nên giữ hòa khí, chừng mực chứ đừng coi nhau như kẻ tử thù rồi làm những chuyện xấu mặt cho thiên hạ coi như cặp mẹ chồng - nàng dâu đánh chửi nhau gây náo loạn phố Khâm Thiên, Hà Nội.



Nhiều người chứng kiến vụ việc “nhức tai nhói mắt” này kể lại rằng cô con dâu mặc áo vàng, quần xám liên tục hét lên, cãi vã tay đôi với mẹ chồng mặc áo trắng bất chấp sự can ngăn của bố chồng và nhiều người dân quanh đó. Nàng dâu này mặc kệ con mắt của hàng chục người đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình mà quát lên rằng: "Tôi láo thế đấy, 10 năm nay tôi chịu đựng được đến ngày hôm nay đấy", "bà nhớ bà đánh tôi, tôi cho bà đi tù luôn", "bà lập mưu bà đuổi tôi ra đường không một đồng một xu"... Không những thế, chị này còn chửi thề, thậm chí “manh động” đến mức còn đạp vào xe, ném dép rồi định xông vào đánh mẹ chồng.



webtretho


Mẹ chồng - nàng dâu đánh chửi nhau gây náo loạn phố Khâm Thiên (Hà Nội). Nguồn: Internet


Bà mẹ chồng cũng “không phải dạng vừa đâu”, hùng hổ xông vào đáp trả con dâu chan chát “con này láo quá”, “tao loại mày ra khỏi nhà tao là đúng”... Không chỉ đấu võ mồm, bà còn không ngần ngại lao ra định đánh nhau tay đôi với con dâu. Cặp mẹ chồng nàng dâu này làm náo động cả một con phố khi liên tục thách thức nhau không ngừng. Con dâu dọa đưa mẹ chồng vào tù vì làm lô đề còn mẹ chồng thì thách con dâu kiện mình ra tòa. Sự việc khiến ai nấy được dịp chứng kiến đều cảm thấy ngán ngẩm vô cùng.



webtretho



webtretho


Sự việc này nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Nguồn: Internet


Ngay sau khi câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu đầy bạo lực này được đăng tải trên mạng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng. Tựu trung lại thì ý kiến của mọi người về câu chuyện này khá trái chiều. Có hai luồng quan điểm, một là bênh con dâu, hai là bênh mẹ chồng. Những người bênh vực cho cô con dâu thì cảm thông cho phận làm dâu 10 năm phải chịu đựng nhiều uất ức vì bà mẹ chồng quá quắt, cho rằng “chắc mẹ chồng phải sống thế nào thì con dâu mới đối xử vậy” hoặc là “cái gì cũng có lí do, không nên nhìn mọi chuyện từ một phía”. Cũng có người lên án, chỉ trích thái độ vô lễ, bất hiếu của con dâu khi hỗn hào với mẹ chồng.



webtretho



Một người trực tiếp chứng kiến sự việc kể lại rằng: “Mình chứng kiến ngay từ đầu, bạn con dâu này đang chở con đứng đợi tàu hỏa qua để đi thì bà mẹ chồng đuổi theo chặn đầu xe giằng mạnh đứa bé. Hai bên tranh nhau đứa bé con, bạn con dâu kia hét lên như thế nào bà mẹ chồng cũng không chịu bỏ đứa bé ra, còn tát con dâu tím cả mặt nên cô con dâu mới điên tiết lên như thế. Lúc đầu cô con dâu này vẫn xưng mẹ con đàng hoàng.”



Thậm chí một người biết rõ về gia đình này còn kể lại rõ thảm cảnh mà cô con dâu phải chịu đựng: “Mình biết rất rõ về gia đình này. Chồng chị này nghiện đá suốt ngày đánh đập vợ, ngày trước anh này cũng không làm ăn gì, mỗi chị vợ đi làm lương một tháng 5 triệu vừa chi tiêu vừa trả nợ cho chồng. Số tiền 10 triệu mẹ chồng nói trong clip đưa con dâu hàng tháng nhưng là để chi tiêu cho con trai bà ấy chứ con dâu không được hưởng gì.



Đôi vợ chồng này được mẹ chồng mua cho một căn nhà ở ngõ 70 Ngọc Khánh, ở đó không ai là không biết chuyện chị con dâu trước đây bị ăn đòn tím mặt mũi suốt ngày. Nhiều người từng khuyên cô con dâu bỏ chồng ngay khi sinh em bé thứ 2 nhưng chị này vẫn cắn răng chịu đựng, sống 10 năm hầu hạ chồng con mà không được danh phận gì vì lúc cưới không làm đám cưới.



Bà mẹ chồng làm nghề lô đề rất giàu có nhưng vì con dâu không sinh được cháu trai nên xui con trai bỏ vợ, bán nhà và hứa sẽ cưới vợ mới cho con. Thậm chí, lúc chưa ly hôn người chồng đã dẫn gái về nhà. Đến ngày hai vợ chồng chị này ra tòa li hôn thì bà mẹ chồng dàn xếp để giành quyền nuôi hết hai đứa cháu và không cho con dâu được gặp con.”



Nếu lời kể trên đây đúng là sự thật thì cô con dâu này quả thực đáng thương, vô phúc gả vào một gia đình không tử tế. Tức nước vỡ bờ là chuyện rất thường tình ở con người, bị đối xử tệ bạc, bị chèn ép, chịu đựng suốt chục năm ròng rã thì sao không bộc phát cơn phẫn nộ cho được. Thế nhưng, làm gì cũng phải có chừng mực. Phụ nữ nếu nhắm sống không được với gia đình chồng như thế, với một người mẹ chồng như thế thì nên chấm dứt sớm. Đừng nghĩ rằng bản thân có thể vì con cái hay vì một điều gì đó bất bắc dĩ mà có thể chịu đựng được. Đừng để bản thân mình lâm vào cảnh cùng cực giống như cô con dâu này, đã chịu khổ đau mà còn bị thiên hạ dè bỉu. Phụ nữ à, không đáng đâu!


Xem thêm những bài viết về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu:


Biết mẹ chồng lén mang con trai đi xét nghiệm ADN, cô con dâu âm thầm làm điều này khiến bà điêu đứng


Biết con dâu mang thai đôi là con gái, mẹ chồng chỉ cho ăn cơm trộn ngô suốt 6 tháng để rồi hốt hoảng khi bác sĩ bảo...


Con dâu sinh 1 đứa là không mang thai nữa, mẹ chồng tưởng bị tịt nên mắng chửi rồi chết lặng nghe con trai nói điều này


Xem thêm clip liên quan:


9 câu nói của mẹ vợ khiến mẹ chồng nghe xong liền lặng im
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/JhY1z1SQkl-480x360.jpg