Nói thiệt với mấy chị sao em thấy phụ nữ Việt mình khổ quá đi. Chúng ta khổ vì những định kiến xã hội và khổ vì người đàn ông của mình. Không biết có bao nhiêu phụ nữ Việt là nạn nhân của bạo hành gia đình, của những ông chồng gia trưởng, lưòi biếng, ham mê nhậu nhẹt, cờ bạc? Mà sao cứ lên mạng là em lại đọc thấy những câu chuyện ứa nước mắt giống như thế này: một cô gái trẻ đã cầu cứu cộng đồng mạng chỉ vì không chịu đựng nổi khi chứng kiến cha mình suốt ngày đánh đập mẹ và các em, đập phá hết mọi thứ trong nhà vì không có tiền để cờ bạc, gái gú.


webtretho


Nhiều phụ nữ Việt là nạn nhân của bạo hành gia đình (ảnh minh họa). Nguồn: Internet


Cô gái trẻ N.N đáng thương đã cầu cứu dân mạng trong cơn tuyệt vọng. Theo chia sẻ của cô thì cha cô tên là Nguyễn Văn V. và gia đình cô sống tại Đông Hòa, Phú Yên. Người đàn ông này không những không lao động kiếm tiền gánh vác gia đình mà còn suốt ngày “ăn chơi, nhảy đầm, cặp bà này bà kia, chơi cá độ bóng đá, đá gà, đánh bài... Tiền không làm ra, xe cộ, ti vi, tất cả tài sản trong gia đình, đất cát, ruộng vườn bán hết. Sau đó còn ép mẹ tôi phải vay mượn tiền để cho ông trả nợ, mẹ tôi không đi thì ông treo biển bán nhà.



Mẹ vì thương các em không có nhà ở, cắn răng chịu đựng, cuộc sống cứ thế tiếp tục, tổng nợ lên đến hàng trăm triệu. Số tiền ấy ông ép mẹ tôi trả, mẹ tôi phải chạy đầu này đầu kia để kiếm tiền trả lãi số tiền ông đã vay. Giang hồ tìm đến nhà đòi đánh mẹ, bắt mẹ phải trả tiền thay cho ông, không là sẽ bắt cóc mấy đứa nhỏ. Ông tệ lắm, đây không phải lần đầu, mà là 30 năm qua, ông làm khổ gia đình này.



Mẹ tôi phải thức đến 3h sáng bán từng tô bún, bánh canh, vừa trả tiền nợ vay nặng lãi của ông, vừa trả tiền nợ vay khắp mọi nơi, 3 đứa con thơ dại mẹ tôi cũng còng lưng ra nuôi, tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn của các em, tất cả nặng trĩu trên đôi vai của mẹ”.



webtretho


Vì không chịu nổi người cha ăn chơi, đánh đập vợ con mà N. đã cầu cứu cộng đồng mạng. Nguồn: Internet


Mẹ N. đã hứng chịu nhiều trận đòn roi, nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì mong các con có một gia đình yên ổn, đủ đầy. Thế nhưng , con giun xéo lắm cũng oằn, mẹ cô vì không chịu nổi những lần bị đánh đập, chửi mắng đã muốn ly hôn, song gã đàn ông đê tiện này đã lên tiếng dọa giết nếu vợ đòi chia tay.



N. kể lại những đau đớn mà mẹ mình đã trải qua vì “lấy nhầm” một người đàn ông khốn nạn: “Vẫn nhớ cái ngày đó, mưa to gió lớn mẹ buôn bán, ngồi giữa ngoài trời (mẹ tôi không thuê mặt bằng, dựng lều bán ngoài trời), quê tôi Miền trung vào những ngày mưa bão, gió to, lạnh lẽo, mẹ vẫn ngồi bán, rồi còn bị ông đánh giữa đường vào 3h sáng lúc mẹ đẩy xe về, lúc đang bán ông cũng đánh mẹ tôi. Ai chứng kiến cũng xót xa cho mẹ tôi, tất cả đều khuyên ly hôn, nhưng ông hăm dọa, không chịu kí, nên mẹ tôi rất sợ, ông nói không ai có thể cứu mẹ tôi và chửi xúc phạm nhân phẩm mẹ”.



Một người chồng, người cha đã không chăm lo được cho vợ con thì thôi đã đành. Đằng này còn lợi dụng, làm khổ vợ con như thế. Một kẻ ích, đồi bại, chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân mình, bắt vợ bắt con phải gánh nợ nần còn mình thì ăn chơi phè phỡn. Tệ hơn nữa là đánh đập vợ con, bạo hành vợ con cả về thể xác lẫn tinh thần. Thứ đàn ông này không xứng đáng làm chồng làm cha. Vì thế, em thấy cô gái này có từ mặt cha mình cũng không có gì là quá đáng cả.



Chính vì thế mà hai cha con mâu thuẫn gay gắt. Ngày N. đi lấy chồng, người cha không thèm đến tham dự, đã vậy còn cấm mẹ và các em cô đến chung vui với cô. Ông ta còn hăm dọa nếu ai đi sẽ đốt nhà. Mẹ N. vì thương con gái trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời không có ai bên cạnh nên đã trốn đi. Trong đám cưới cô, bà đã bật khóc. Hơn nữa, trước ngày cưới mấy hôm, ông ta còn nhẫn tâm gọi điện bắt N. ký giấy vay nợ Hội liên hiệp Phụ nữ 20 triệu đồng, rồi còn “muối mặt” xin thêm 5 triệu tiền mặt. Số tiền đó tất nhiên ông ta nướng hết vào bài bạc, ăn nhậu và gái gú…



N. vì không chịu đựng nổi nữa khi chứng kiến các em mình hoảng loạn, bất an: “Mẹ tôi, em tôi bé nhỏ nhất mới 13 tuổi, bây giờ nó rất hoảng sợ, tinh thần bất an, tôi ở xa ko thể về được. Bộ tô chén, bàn ghế, cái mà mẹ mình nuôi sống cả nhà cũng đập tan nát, phá hết tất cả, triệt cả miếng cơm hàng ngày của cả nhà. Cuộc sống của các em sẽ đi về đâu? Khi mỗi ngày phải chịu những trận đòn, chửi mắng, bắt nghỉ học, đốt sách vở, đốt quần áo, thậm tệ hơn con bé em nhỏ mới học lớp 11 mà bắt nó nghỉ học, mai mốt lấy chồng giàu để đưa tiền cho ông hàng tháng, ông làm vậy chẳng khác gì bán con”.



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho


Cha N. nhiều lần đập phá đồ đạc trong nhà và đánh đập mẹ con cô. Nguồn: Internet



N. cho biết đã suy nghĩ rất kỹ mới ra quyết từ mặt cha mình và khuyên mẹ dứt khoát ly hôn: “Hôm đó là ngày 17/1, ông ấy đã đập nát hết mọi thứ trong nhà, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang mình rất đau buồn. Mẹ con mình bị cha hành hạ 30 năm nay rồi. Mỗi lần như thế thì công an đều đến khuyên can nhưng cũng không giải quyết được gì, thậm chí ông ấy còn gây sự thêm và đòi giết mẹ con mình”. N. cho biết hiện tại cha mình đã bỏ đi lên Đắk Lắk từ ngày cô viết đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.



webtretho


Đơn kêu cứu của mẹ con N. gửi cơ quan chức năng. Nguồn: Internet


Các cơ quan chức năng địa phương cũng xác định lời kể của N. và đang tìm cách giải quyết. Mẹ của N. là bà K. đã nói trong nước mắt: “Mới đây ông ấy chửi bới định đánh tôi nhưng lúc đó may tôi kịp chạy vào công an khu vực nhờ can thiệp. Tôi đau khổ vì ông ấy mấy chục năm nay rồi”. Một người chồng, người cha như thế thì còn tiếc làm gì nữa!



Xem thêm clip liên quan:


wdygadf1on


Phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh vì đàn ông