Tăng 20kg khiến cô gái "lao đao" khi ngày cưới gần kề phải tích cực giảm cân vì sợ hàng xóm dị nghị là cưới chạy bầu. Tất cả cũng tại anh người yêu tốt bụng vỗ béo bạn gái rồi còn trêu thế này đây.



Người ta nói, yêu thì khổ không yêu thì lỗ. Mà trong trường hợp của bạn nữ này không yêu đúng là lỗ thiệt đó. Quen anh người yêu từ lúc thân hình còn mi nhon 1m50 số đo 42 tròn trĩnh. Vậy mà chỉ sau một thời gian số cân tăng lên một cách chóng mặt: những 20kg. Giờ sắp cưới rồi phải lao đao giảm cân vì cha mẹ hối thúc bảo là sợ thiên hạ dị nghị là cưới chạy bầu. Tất cả cũng tại anh người yêu tốt bụng vỗ béo bạn gái để bây giờ bạn gái tròn trĩnh dễ thương thế này đây.




Vân và Tuấn yêu nhau đã được 4 năm.



Mà một trong những dấu hiệu cho thấy một tình yêu hay cuộc hôn nhân khỏe mạnh, hạnh phúc ấy là… người trong cuộc cứ rủ nhau béo lên. Yêu đồng nghĩa với trong cuộc sống có thêm một người cùng chống đỡ gánh vác khó khăn, lúc hạnh phúc vui vẻ lại cùng nhân đôi niềm vui. Yêu là hàng ngày chăm bẵm nhau đủ mọi cách, nói với nhau những lời tẩm đường. Thế thì thử hỏi cân nặng không tăng sao được phải không các mắm?



Cô gái tốt số trong câu chuyện này có tên là Vân. Cụ thể, trong 4 năm yêu, Vân được bạn trai liên tục đưa đi ăn, nấu cho ăn, thậm chí mẹ bạn trai còn chăm chỉ “tiếp tế” thực phẩm cho con dâu tương lai nữa. Kết quả là sau 4 năm, đến đúng thời điểm chuẩn bị cưới thì Vân “tổng kết” đã có thêm “20 cân mỡ đắp vào người” (từ 42kg lên 62kg), trong khi chiều cao 1m50 nhiều năm qua không hề thay đổi.






Vân “kể khổ” trên MXH vì sắp cưới, cần mi nhon xinh đẹp nhưng bạn trai vẫn kiên trì vỗ béo.



Nguyên văn đoạn status như sau:



"Chuyện của tao:



Sau 4 năm yêu nhau, tao thấy mình chẳng được gì ngoài 20 cân mỡ đắp vào người và vẫn cao 1m50.



Người yêu suốt ngày lôi đi ăn, ăn ăn và ăn. Ăn ít thì kêu khinh người không thèm ăn, lương tháng 2 đứa không phải ít mà chả để được đồng nào chỉ tiêu vào ăn. Mẹ người yêu thì tuần nào cũng gửi xe đầy ắp bao tải đồ, tủ lạnh có khi không còn chỗ và kết quả là tao từ 42 lên 62.



Chắc chúng mày đang nghĩ là người yêu tao “dùng như phá” hoặc “tao đang có chửa 9 tháng”. Nhưng thực tế là đâu chỉ đơn giản là tao quá béo.



Tao 25 rồi, gia đình bọn tao đã sang thăm nhà và cuối năm nay cưới để tao còn giảm cân không cả làng lại bảo cưới chạy bầu nhục mặt bố mẹ tao. Bố mẹ tao bắt tao phải giảm 10 cân trong 6 tháng cơ đấy. Sống quá lỗi mà.



Mà tao không hiểu có cái váy cưới nào nó vừa không hay có cách nào giảm cân thần kỳ không ? Và có đứa nào không nghĩ là tao có chửa trước mới cưới không?"



Được biết, Vân tốt nghiệp Học viện Tài chính, hiện đang làm kế toán cho một công ty của Hàn. Bạn trai cô tên Tuấn, làm việc cho một công ty truyền thông. Cùng quê Hải Dương nhưng nhà Vân và Tuấn khác tỉnh, cách nhau 40 cây số. Hiện tại cả hai đều học tập và làm việc tại Hà Nội.



Duyên số giữa Vân và Tuấn bắt đầu từ năm 2014, khi hai người cùng đi phát cơm đêm cho người vô gia cư theo hoạt động tình nguyện của Hội Đồng hương Hải Dương. Đến giờ Vân vẫn hơi “ấm ức” vì không được “trai cưa” như nhiều bạn nữ khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tại cô vừa gặp đã “đổ như chuối không cần chặt”, lại quá quyết liệt cá tính nên ngay hôm tiếp theo đã rủ anh chàng đi chơi và thổ lộ “tớ thích bạn”.



Cặp đôi bằng tuổi nên rất dễ thương, đến giờ khi kể chuyện với người khác, Vân vẫn gọi Tuấn là “bạn”: “Bạn là mối tình đầu của mình. Phải nói là bạn vừa yêu vừa dạy mình mọi thứ. Mình vui tính nhưng ngang từ nhỏ, cãi gì phải cãi cho bằng được. Mình còn lười nữa, đến độ mẹ đẻ mình còn gọi lên bảo xem thế nào chứ người ta nói mẹ đang… nuôi lợn trên Hà Nội. Từ nhỏ mẹ đã muốn mình học chăm, nên không bắt làm gì, thành ra không thạo nấu ăn cho lắm, toàn xung phong rửa bát. Nhưng bạn ngược lại mình hoàn toàn. Bạn khéo léo, đào hoa, biết đàn hát, nấu ăn cực giỏi”, Vân chia sẻ.







Yêu Vân, Tuấn khá nghiêm túc, thậm chí còn sẵn sàng cho cô biết mật khẩu các tài khoản MXH. Yêu được 1 năm, Tuấn đưa Vân về ra mắt bố mẹ mình, rồi cẩn thận sang nhà Vân xin phép bố mẹ cô, đại loại là “cô chú cho cháu yêu em Vân” khiến hai bác mắt tròn mắt dẹt.



Trong mối quan hệ, Tuấn rất chiều chuộng, nhường nhịn Vân. Ban đầu cô cũng thấy lo, nhưng 4 năm rồi Tuấn vẫn như thế. Điều Tuấn thích làm nhất với bạn gái có lẽ là chăm cho cô béo lên.



“Cứ Chủ nhật là bạn qua nấu ăn cho mình, thậm chí còn giặt đồ, sắm sửa đồ đạc linh tinh cho. Bọn mình kỷ niệm tình yêu theo tháng, nhưng thực ra là… lấy cớ đi ăn. Quốc tế Thiếu nhi cũng ăn, 27/7 cũng ăn, 22/12 cũng ăn nốt”, Vân kể câu chuyện tình đáng yêu của mình. Chưa hết, Vân mà ăn ít là Tuấn kêu “khinh người không thèm ăn”. Đến tận bây giờ, khi bạn gái đã tăng 20kg so với hồi mới yêu,người yêu tốt bụng vỗ béo bạn gái vẫn khăng khăng: “Chân em bé tý như que tăm, bụng em 80 chứ đã 90 đâu mà lo, ăn đi cho cao!”.








Tủ lạnh nhà Vân ở Hà Nội lúc nào cũng đầy ắp do bạn trai và mẹ bạn trai “tiếp tế”.



Kể về nỗi khổ tâm rất chính đáng của mình, Vân cho biết nhiều người nhìn ảnh hai đứa ngày ấy và bây giờ sẽ nghĩ Tuấn “dùng như phá”, hoặc cho là cô đang “chửa 9 tháng”. Nhưng sự thực chỉ là Vân béo lên do Tuấn chăm quá tốt mà thôi.



Vân chắc chắn không phải là trường hợp đầu tiên "bị" anh người yêu tốt bụng vỗ béo đâu nhé. Cách đây không lâu cũng có trường hợp chàng trai vỗ béo người yêu từ 90kg lên 120kg mới chịu cưới. Cô gái vô cùng may mắn ấy chính là Phạm Ngọc Kim Ngân (sinh năm 1993, đang sống tại Bình Dương). Người bên cạnh luôn tin yêu và ủng hộ Ngân là ông xã - Đỗ Hải Thanh (sinh năm 1982, cùng quê). Cặp đôi nàng 120kg - chàng 70kg đã kết hôn vào tháng 2 năm nay.







Trên Facebook cá nhân, Ngân viết: "Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Đầu tiên quen ổng cũng còn được được. Ổng nuôi cho em mập như heo xong ổng mới cưới. Em tưởng ổng cân kg em bán rồi chứ. Rõ ràng, vạn sự tuỳ duyên đấy các chị. Giảm được thì giảm, còn không thì cố gắng hết sức rồi thì thôi, đừng gượng ép bản thân quá mà sinh bệnh. Rồi từ từ, cuộc sống sẽ nở hoa nếu chúng ta luôn sống tốt. Đừng tự tin bản thân rồi khép nép với xã hội, đánh mất cơ hội gặp người ấy!".







Có thể nói, các cuộc khảo sát đàn ông trên thế giới đều cho thấy đàn ông Việt Nam là nhóm duy nhất xem trọng ngoại hình của đối phương hơn là tính cách. Tin này thật sự không vui cho các cô gái đúng không nào? Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng bởi vì đó chỉ là thống kê và tất nhiên là không phải người đàn ông nào cũng giống như vậy. Vạn sự là tùy duyên mà, đôi khi một nửa kia đến với mình không phải vì vẻ bề ngoài của bạn đẹp hay xấu mà chỉ đơn giản là bạn hợp tính với họ, họ cảm thấy yêu thương và cần bạn ở bên. Nếu chưa tin, hãy tưởng tượng thế này: một khi bạn và người đàn ông nào đó có duyên có nợ với nhau thì không sớm thì muộn hai người cũng sẽ đến được với nhau một cách tự nhiên nhất.



Và một khi đã yêu, người ta không cần biết bạn đẹp hay xấu. Chỉ cần bạn khỏe mạnh là họ đã hạnh phúc lắm rồi. Thế nên mới có chuyện các chàng không ngừng nỗ lực vỗ béo người yêu của mình không từ một "thủ đoạn" nào. Này nha, không những thường xuyên chở đi ăn, họ còn tranh thủ nấu cho bạn ăn, họ sẽ gửi đồ ăn đến nhà bạn mỗi ngày. Nửa đêm, họ sẽ mua trà sữa bánh ngọt ép bạn ăn rồi mới cho ngủ. Thế đấy, tất cả đều không nằm ngoài "âm mưu" làm người yêu mình béo lên, mũm mĩm thì mới dễ thương. Và một khi bạn đã béo tốt, họ sẽ không nỡ để mất bạn đâu.



Tình yêu là những gì ngọt ngào nhất, dễ thương nhất mà mỗi con người đều được nhận. Vậy thì nếu ngay chiều nay, anh người yêu có rủ bạn đi ăn thì đừng ngần ngại, đừng lo vòng eo sẽ to hơn mà hãy gật đầu đồng ý leo lên xe anh đèo nè. Cứ ăn cho thỏa thích đi vì bạn mà có béo lên thì anh ấy sẽ càng yêu giống như hai cô gái hạnh phúc được người yêu tốt bụng vỗ béo trong câu chuyện trên :)