Phải công nhận là “ông hoàng” giới giải trí Việt có khác, sắc sảo và sâu sắc quá chừng. Bữa nay rảnh rang ngồi xem anh Đàm nói chuyện mới hiểu rõ tại sao anh có thể thành công đến như vậy, suốt mười mấy năm nay vẫn “đứng trên đỉnh vinh quang”. Người ta có thể dùng rất nhiều chiêu trò để giữ sự nổi tiếng. Nhiều người thì cho rằng Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là nhờ giỏi dụng chiêu trò. Song phải có một “cái đầu” thấu đáo, quan niệm sống đúng đắn và cá tính đặc biệt mà một người như anh Đàm mới có thể thành công đến như thế, đặc biệt là trong một lĩnh vực như nghệ thuật - giải trí.



Với cái nhìn tinh tế, nhạy cảm và suy nghĩ sắc sảo của một nghệ sĩ giải trí lẫy lừng, anh Đàm đã đưa ra nhận xét nghe qua khá mích lòng các chị em:



“Phụ nữ Việt Nam hay có cái bệnh chung là lập gia đình xong, có con rồi là cảm thấy đủ trách nhiệm rồi là kêu ông xã mình là “ông ông, tui tui, bà bà”. Nó mất hết lãng mạn, mất hết sự ngọt ngào. Không nên như vậy. Không nên cứ nghĩ rằng “sao cũng được”. Không nên tí nào hết trơn hết. Phải tự biết săn sóc bản thân mình, phải đẹp và hấp dẫn ngay cả trong mắt ông xã mình. Để làm chi à? Để bảo vệ hạnh phúc của mình chứ làm chi. Mình phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ không phải là ai cả.



Mình cứ tàng tàng, mình cứ xả láng cuộc đời, cứ đầu bù tóc rối, không còn thơm tho, lung linh như trước nữa. Trời ơi, vậy là bước vô “cửa tử” rồi đó nha. Lúc đó đừng trách ông xã để ý đến người khác, dù có thể điều đó chỉ ở trong đầu ổng thôi nhưng mình đâu có chui vô đầu ổng mà biết được.



Là phụ nữ, mình phải biết bảo vệ hạnh phúc của mình chứ. Mình đẹp thì khi ra ngoài đường, con mình, ông xã mình đi cùng cũng thấy hãnh diện là được đi cùng một người phụ nữ đẹp, ăn mặc có gu, lịch sự, thơm tho, sạch sẽ như thế. Đừng để mình giống như con người làm, người ở trong nhà. Đừng nghĩ mình là tròn trách nhiệm với con cái là đủ rồi. Không có đủ đâu nha!”.



webtretho


Mr. Đàm khuyên phụ nữ Việt nên sống vì bản thân mình trước tiên. Nguồn: Internet


Em thấy anh Đàm nói rất đúng các chị ạ. Phụ nữ mà không xinh đẹp là thiệt thòi lắm đó mấy chị. Đừng nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp thời còn con gái thôi, lấy chồng rồi còn “xí xọn” làm gì. Vậy là sai quá sai. Dù có lấy chồng và sinh cả chục đứa con đi chăng nữa thì phụ nữ cũng phải sống như “thời còn con gái”, tức là biết yêu thương, biết chiều chuộng, biết chăm sóc bản thân mình. Làm phụ nữ mà chỉ biết hi sinh cho người khác, còn bản thân mình thì bỏ mặc đến mức trông xơ xác, “thân tàn ma dại” là coi như bỏ đi nhé.



Phụ nữ phải sống sao cho dù kết hôn bao nhiêu năm, có với nhau bao nhiêu mặt con đi chăng nữa thì vẫn phải như lúc còn hẹn hò, nghĩa là để chồng chiều mình chứ không phải là mình chiều chồng. Muốn được như thế thì hãy đọc lại lời khuyên của anh Hưng, dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân, lúc nào cũng phải xinh đẹp, tinh tươm. Yêu chiều mình không có nghĩa là ích kỷ mà là để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng.


Xem thêm những bài viết về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng:


Các sao 'hoang mang' khi đi tiệc của Mr. Đàm - Dương Triệu Vũ



Choáng với màn “tình tứ” khoe đồ đôi của Mr.Đàm và Dương Triệu Vũ


Nông dân cho lợn nghe nhạc Mr. Đàm để dễ đậu thai




Xem thêm clip liên quan:


Đàm Vĩnh Hưng Tiết Lộ Giới Tính Thật, Có Con Với Fan Nữ Và Nhẫn Đôi Với Dương Triệu Vũ
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/yas66Ru4Kg-480x360.jpg