Những ngày lễ là dịp để các quý ông bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đối với người phụ nữ của mình. Đây cũng là dịp để các chị em không còn FA hãnh diện khoe hạnh phúc của mình. Vì thế, trong những ngày như thế này, các ông không ngần ngại móc ví, vung tay chi tiền để mua một món quà có thể khiến người phụ nữ của mình thấy ưng ý. Dù là hoa, quần áo, túi xách, nước hoa, đồng hồ hay smartphone đều phải thuộc loại tốt nhất, càng đắt tiền thì càng tốt.


Nhưng mới đây, chị em được dịp cười nghiêng ngả với chia sẻ của một chị tên Hoài về món quà của chồng dành cho mình. Đó là một trái chuối lột sẵn cùng 4k và lời nhắn cũng hết sức đáng yêu và dí dỏm: “Ăn hết quả chuối cho lại sức rồi tối rủ 600 chị em đi nhảy đầm. Thiếu bao nhiêu kí sổ cho anh. Anh nợ được. Anh lo cho em được. Em cứ dựa vào anh. Còn đâu anh dựa vào tường”.


Nhiều chị cảm thấy anh chồng này rất dễ thương và hài hước, mang lại cho vợ mình tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc qua một món quà độc đáo như vậy. Cũng có nhiều chị sẽ nghĩ ngay đến món quà 20/10 mà chị Tran G linh nhận được từ chồng, một chuyến du lịch đi Nha Trang và 300 triệu đồng để mua sắm cùng lời nhắn: “Anh mua hai vé đi Nha Trang làm quà 20-10, vợ lấy tiền đi shopping. 3 ngày nữa mình lên đường nhé”.


webtretho


Hai món quà mà giá trị khác nhau một trời một vực. Nguồn: Internet


Nếu đem hai món quà này ra so thì đúng là một trời một vực. Và nếu được lựa chọn thì chắc chắn rất nhiều chị sẽ lựa chọn món quà là chuyến du lịch Nha Trang cùng 300 triệu đồng kia. Có người phụ nữ nào mà không thích có nhiều tiền cơ chứ, có thể tung tăng mua sắm, thoải mái du lịch. Người đàn ông có thể chu cấp là người đàn ông lý tưởng. Khi chị Tran G Linh chia sẻ món quà của chồng tặng mình, các chị em đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và ao ước mình cũng có được một tấm chồng như thế.


Nghĩ như thế nghĩa là chị em đang so đo đấy. Phụ nữ chúng mình lạ lắm, cứ hay nhìn người khác rồi lại đem mình ra so sánh, tại sao mình không được thế này, thế kia, rồi đâm ra tủi thân tủi phận, buồn phiền, cáu bẳn vô cớ. Ngưng ngay việc ấy lại nhé các chị em. Mỗi người đều có cuộc sống của mình và chỉ cần quan tâm đến nó thôi là đủ. Thật là cái gọi là hạnh phúc cũng giống như là cảm giác ấm lạnh, mỗi người tự biết. Lắm lúc ta nhìn một ai đó hạnh phúc nhưng chưa chắc là họ hạnh phúc thật sự, hay nếu ta được đặt vào vị trí của họ, chưa chắc là ta đã cảm thấy hạnh phúc đâu.


Nếu chị em nào chỉ nhận được một cành hoa vào ngày hôm qua và cảm thấy phiền lòng, mặc cảm vì điều đó thì hãy thôi buồn phiền, mặc cảm đi, bởi giá trị của hạnh phúc không nằm trong giá trị của món quà đâu. Người phụ nữ biết đủ là người phụ nữ hạnh phúc, an nhiên mà nhìn vào cuộc sống của mình, người đàn ông của mình, đừng bon chen nhìn ngó cuộc đời người khác.


Giống như chị Hoài, người phụ nữ đã nhận được món quà là một trái chuối và 4k từ chồng mình, chị đã chia sẻ rằng quà to hay nhỏ không quan trọng, tấm lòng, tình cảm và sự chân thành của chồng mình mới là đáng quý: “Mình chỉ cần cuộc sống có những niềm vui nho nhỏ và hạnh phúc như thế này là được. Chứ quà to mà nay thế này, mai thế kia mình không thích”. Dù nhiều lúc công việc bận bịu, chồng chị quên béng mất ngày lễ tết quan trọng của vợ, thế nhưng, chị không hề bực bội mà tỏ ra thông cảm vì gánh nặng mưu sinh đang đè nặng lên vai chồng. Và chị cho rằng “với mình, bây giờ ngày nào cũng là ngày 20/10, bởi chồng mình luôn san sẻ công việc gia đình và chăm con cùng mình. Với phụ nữ, đó là điều mong mỏi nhất”.


Không phải người đàn ông nào cũng có thể kiếm được nhiều tiền và nếu người đàn ông của mình không thể mua cho mình những món quà đắt giá thì các chị cũng đừng buồn. Hãy nhìn vào những điều nhỏ nhặt mà chồng/ bạn trai làm cho mình mỗi ngày, hạnh phúc thật sự là ở đấy!