Chị em nào nghĩ mấy cô gái chọn cuộc sống “thà khóc trong BMW còn hơn cười sau xe đạp” là hạng đàn bà hám tiền, thực dụng, không ra gì thì hãy đọc câu chuyện sau rồi hẵng đưa ra phán xét lần nữa. Em có người bạn gái thân thiết, thương nhau như chị em trong cùng một nhà vậy. Bạn em nó là người rất tốt bụng, lại ngây thơ, trong sáng, lúc nào cũng tin tưởng vào hôn nhân lý tưởng dựa trên tình yêu chân thành, cho rằng chuyện “một túp lều tranh hai quả tim vàng” là có thật!



Vừa xinh vừa giỏi vừa ngoan mà chẳng hiểu sao nó lựa một thằng bạn trai mà em thấy chẳng vừa mắt chút nào các chị ạ. Anh ta làm công việc sửa xe. Em chẳng có ý chê bai gì công ăn chuyện làm của người khác, nhưng đàn ông gì mà chẳng có chút chí tiến thủ, không biết tính toán chi để cuộc sống của mình khá khẩm hơn, làm được đồng nào ăn hết đồng đó, đã vậy còn ưa nhậu nhẹt bù khú. Vậy mà chả hiểu nổi tại sao con bạn em lại cứ yêu sống yêu chết thằng này. Cứ mỗi lần em mở miệng chê bạn trai nó là nó lại trách em là “lấy đồng tiền ra để đánh giá giá trị của con người”!



Em tức quá chẳng thèm nói nữa. Im im thế nào mà nó quyết định cưới thằng đó luôn. Ban đầu sống với nhau cũng êm thấm, nhưng sau khi hai đứa nó có một đứa con thì vấn đề mới lòi ra. Nuôi một đứa trẻ ngày nay đâu có dễ đâu mấy chị, vừa cực vừa tốn kém. Hai vợ chồng thu nhập không nhiều, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống nên khi có con thì phải cố gắng nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và tính toán cặn kẽ hơn thì mới có thể nuôi con được.



Vậy mà thằng chồng nó vẫn không bỏ thói quen hay đi bù khú với bạn bè. Nhận sửa xe cho người ta mà hễ cứ có hội nào gọi điện đến rủ tụ họp ăn nhậu là bỏ xe, bỏ việc chạy đi ngay. Tiền kiếm không nhiều, ăn nhậu còn không đủ thì lấy đâu ra tiền nuôi con, đến một miếng tã cho con cũng mua không nổi. Tối nào cũng nằm vỗ con còn chồng thì xách xe đi chơi, dỗ con xong lại lấy tiền lấy giấy bút ra ngồi tính toán chi tiêu, cứ thế mà bạn em nó suy sụp các chị ạ.



Có lần con nó sốt cao co giật, phải đi cấp cứu, vậy mà thằng chồng nó lại lấy hết tiền đi chơi, nó phải chật vật gọi điện cho em vừa khóc vừa nói: “Mày...mày cho tao mượn vài triệu có được không? Cu Bo nó sốt co giật, giờ còn đang cấp cứu mà tao không có tiền”. Em bèn hỏi: “Thế thằng chồng mày đâu?” thì chẳng thấy nó nói gì cả rồi nghe mấy tiếng nấc nghẹn ngào. Em chỉ đành biết thở dài, mở tủ lấy vài triệu...



webtretho


Lấy chồng giàu cho khỏe thân, tội gì lấy chồng nghèo để khổ cực thế này. Nguồn: Internet




Thế đấy mấy chị, con bạn em nó tin vào tình yêu và hôn nhân lý tưởng kiểu “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, rốt cuộc “tim vàng” đâu không thấy chỉ thấy một trái tim tan nát vì cơm áo gạo tiền con cái mà thôi. Là phụ nữ có ai muốn khổ sở đâu, chị em nào mà không muốn có một cuộc sống đủ đầy, an nhàn, tâm hồn được thanh thản, thảnh thơi, tinh thần không phải căng thẳng vì lúc nào cái đầu cũng lấp đầy mấy cái tính toán chi tiêu nhỏ nhặt?



Lấy một người chồng bản lĩnh, biết hái ra tiền, biết tính toán quán xuyến cho cuộc sống của mình và cho gia đình mình chẳng phải rất lý tưởng sao? Như thế, người phụ nữ chỉ cần kiếm đủ tiền chi tiêu cho bản thân, không cần phải thấy chật vật sau khi sinh con, mà con mình còn được hưởng điều kiện chăm sóc tốt nhất. Lấy một thằng đàn ông nghèo chỉ kiếm được một cọc ba đồng, chi tiêu cho bản thân còn không đủ, ốc còn không mang nổi mình ốc thì lấy gì mà lo cho gia đình vợ con!



Như con bạn em, yêu đương sống chết thế nào không biết, chứ lấy nhau rồi thì phải quay về với hiện thực nghiệt ngã. Những khoản chi cứ như mấy tảng đá từ trên trời rơi xuống đè nặng trên lưng. Con cái bị bệnh mà một đồng cũng không có, túng quẫn chạy vạy khắp nơi, cuộc sống cứ như là địa ngục vậy. Sau lần con suýt nữa bị thiểu năng vì sốt, con bạn em đã tỉnh ra mấy chị ạ. Nó quyết định ly hôn rồi hai năm sau nó tái hôn. Lần cưới thứ hai thì nó đã “khôn”, lấy anh giàu có. Anh này con nhà giàu, gia đình có doanh nghiệp riêng. Hơn nữa, anh ta cũng thương nó lắm, thương ai thương cả tông chi họ hàng, không ngại cho con riêng của vợ vào hộ khẩu gia đình!



Giờ thì nó khổ tận cam lai, có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn, đi du lịch rồi post hình lên face thường xuyên. Con nó thì được học ở trường quốc tế, trời mưa trời gió gì cũng không sợ vì có tài xế riêng lái Camry đến đón. Chẳng cần phải lo nghĩ tính toán, thấy nó ngày càng trẻ ra càng đẹp hơn, phong thái rất ư thong dong nhàn nhã chứ không đầu bù tóc rối tất bật ngược xuôi như trước kia.



Có lần em nói đùa với nó: “Lấy được chồng giàu sướng nhỉ, mà chồng mày thế gái đẹp bu đầy, không lo giữ có ngày mất như chơi”. Nó nghe thế chỉ lắc đầu cười bảo: “Giữ làm chi, li hôn thì có sao đâu. Dù có li hôn thì tao và con vẫn sẽ được chu cấp đầy đủ. Lúc cưới tao và ảnh đã thỏa thuận như thế rồi!”. Em phì cười, ngẫm thấy cũng phải, lấy chồng nghèo đâu chắc sống với nhau bền, li hôn rồi một xu cũng không có, còn lấy chồng giàu thì ít nhất khi chia tay, phụ nữ không mất hết, ít ra thì trong tài khoản vẫn có một số tiền để đảm bảo cho cuộc sống của mình và con!



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HỌA



Xem thêm clip liên quan:



fgQu5GvMSb


Phụ nữ phải yêu lấy mình trước khi yêu đàn ông. Nguồn: Internet